Lãnh Thanh – Gia Huy đẹp 'rụng tim' trong 'Thưa mẹ con đi'

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
02/07/2019 12:51 GMT+7

Sau Song lang , phim Việt lại có thêm một bộ phim về hai chàng trai. Tuy nhiên, trong bộ phim Thưa mẹ con đi , tình cảm của hai nhân vật chính do Lãnh Thanh và Gia Huy đóng ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn.

Với diễn xuất của hai gương mặt diễn viên mới: Lãnh Thanh (vai Văn) và Gia Huy (vai Ian), đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh chọn cách xoáy vào từng chi tiết nhỏ của nội tâm mỗi nhân vật, dù họ phải trải qua nhiều tranh đấu, thử thách. Mạch phim tuôn trào theo diễn biến cảm xúc nhân vật , tạo nên sự đồng cảm sâu sắc cho khán giả.
Chuyện tình giữa Văn và Ian không chỉ đứng trong bối cảnh xã hội, mà được nhìn nhận gần gũi hơn trong bối cảnh gia đình. Ở đó, nhân vật của Lãnh Thanh bị giằng xé giữa tình yêu và áp lực lấy vợ sinh con theo kỳ vọng của gia đình. Việc công khai giới tính thật với mẹ trở thành bước ngoặt lớn nhất cuộc đời anh. Người mẹ yêu con hết mực (do Hồng Đào đóng) liệu có thể học cách chấp nhận yêu cả phần khác biệt của con, thậm chí yêu thêm một người con trai thứ hai - chàng trai ở trong lòng con trai mình?

Chuyện tình đồng tính qua góc nhìn nhẹ nhàng mà sâu sắc

Lãnh Thanh – Gia Huy, hai gương mặt trẻ chưa từng đóng chính trên màn ảnh rộng trước đó nhưng sớm được công chúng chú ý vì ngoại hình lãng tử, đậm chất điện ảnh. Người xem không khỏi trầm trồ trước hai mỹ nam không những đẹp mà còn có các “phản ứng hóa học” chân thật, ngọt ngào. Không những thế, việc chưa từng đóng chính phim điện ảnh cũng giúp Lãnh Thanh và Gia Huy không bị đóng khung vào bất cứ hình tượng nào, từ đó thể hiện nhân vật một cách tự nhiên, bản năng nhất.
Chia sẻ về vai diễn đồng tính của mình, Lãnh Thanh tiết lộ: “Khi đóng phim, việc yêu bạn diễn nữ hay nam với tôi cũng không khác gì nhau. Bởi, tôi buộc phải nhập tâm vào nhân vật và tạo cho mình những cảm xúc giống hệt nhân vật. Đứng trước máy quay, người tôi yêu là nhân vật của Gia Huy. Đây là một vai diễn đầy thử thách nhưng cũng vô cùng ấn tượng đối với tôi, tôi đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, cố nhập tâm vào nhân vật để lột tả được câu chuyện tình yêu nhiều thử thách này”.

Những hình ảnh lãng mạn của Lãnh Thanh (phải)  và Gia Huy. ẢNH: CHU TRẦN MINH ĐỨC

Với đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, phim đầu tay Thưa mẹ con đi là dự án gửi gắm nhiều tâm huyết: “Tôi từng tự đặt ra câu hỏi, tại sao khán giả vẫn thường gắn LGBT với những chuyện đời gai góc, khốn khổ, ngang trái. Tôi muốn thấy câu chuyện giản đơn nhưng sâu sắc, chỉ đơn thuần là tình yêu giữa người với người. Tôi cũng muốn truyền tải thông điệp về tình cảm gia đình và sự thấu hiểu giữa các thành viên với nhau. Nhân vật trong phim của tôi không phải kiểu người ‘một mình chống lại thế giới’, điều làm nên giá trị cho nhân vật chính là anh vẫn được gia đình mình yêu thương, chấp nhận. Với Thưa mẹ con đi, một gia đình hạnh phúc không cần phải là gia đình có các đứa con hoàn hảo, yên bề gia thất mà đơn giản chỉ là bên trong mỗi người cảm thấy yên bình, yêu thương và thấu hiểu nhau”.

Việc đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh lựa chọn hai gương mặt mới khiến khán giả nhớ đến cặp đôi Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du trong “hiện tượng mạng” Thượng Ẩn của màn ảnh nhỏ xứ Trung

Ê kíp đoàn làm phim hy vọng sẽ mang đến một câu chuyện cùng thông điệp nhẹ nhàng về khao khát sống đúng với bản thân, cùng sự thấu cảm giữa các thành viên trong gia đình của những người thuộc giới tính thứ ba, từ đó chạm đến trái tim và sự đồng cảm sâu thẳm bên trong mỗi người xem. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 16.8 trên toàn quốc.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.