Lãnh đạo, người dân Nhật Bản bàng hoàng khi cựu Thủ tướng Abe qua đời

09/07/2022 14:15 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết ông cảm thấy bất lực và “vô cùng đau buồn” trước sự ra đi của cựu thủ tướng Shinzo Abe , người đã qua đời sau khi bị bắn trong lúc ra ngoài vận động bầu cử quốc hội .

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã trả lời các phóng viên tại buổi họp báo với đôi mắt ngấn lệ trước thông tin ông Shinzo Abe bị ám sát. Ông nói Nhật Bản đã mất một “chính trị gia vĩ đại”, và nói thêm rằng ông Abe là một “người bạn tốt của tôi”.

Nhiều người dân thành phố Nara (miền tây Nhật Bản) đã để lại hoa, trà và thậm chí là bia tại địa điểm mà cựu thủ tướng Shinzo Abe bị bắn chết để viếng ông và nói lời tạm biệt sau cùng.

Người dân đặt hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho ông Shinzo Abe, gần nhà ga Yamato-Saidaiji ở Nara (Nhật Bản), ngày 9.7.2022

reuters

“Tôi vẫn chưa thực sự tin nổi. Tôi rất sốc khi biết rằng vụ việc như vậy có thể xảy ra ở Nhật Bản. Tôi cũng không biết phải nói như thế nào để mô tả đúng cảm xúc của mình lúc này”, một người dân chia sẻ.

Trưa 8.7, ông Shinzo Abe bị bắn khi đang có bài phát biểu tranh cử ở một góc phố tại thành phố Nara và sau đó nhanh chóng được đưa đến Đại học Y Nara bằng trực thăng để cấp cứu.

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, nghi phạm trong vụ xả súng đã nổ súng vào ông Abe từ phía sau bằng một khẩu súng tự chế khi ông đang phát biểu. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng do các vết thương quá nặng, ông đã không qua khỏi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.