Lãnh án tử hình khi cùng tình nhân và tài xế mua bán 2 kg ma túy

05/06/2022 11:24 GMT+7

Chỉ vì nợ Trọng 20 triệu đồng mà Trung (tài xế) chấp nhận cùng "chủ nợ" và My (tình nhân của Trọng) mua bán ma túy. Trọng bị tuyên án tử hình.

Chiều 4.6, ở phiên xét xử sơ thẩm lưu động, TAND TP.Đà Nẵng tuyên tử hình Nguyễn Vũ Trọng (39 tuổi, ngụ P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về tội mua bán trái phép ma túy và tàng trữ trái phép ma túy.

Trần Văn Trung (28 tuổi, ngụ TT.Bến Quan, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) bị tuyên án tù chung thân còn Nguyễn Thị Trà My (25 tuổi, ngụ TT.Kiến Giang, H.Lệ Thủy, Quảng Bình) lãnh 18 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép ma túy.

Theo cáo trạng, từ tháng 2.2021, Trọng 3 lần đặt mua 5kg ma túy của Lê Đại Hải (Quảng Trị) với số tiền 690 triệu đồng.

Từ trái qua: My, Trọng, Trung tại phiên tòa

VĂN TIẾN

Trung bình mỗi kg ma túy, Trọng bán lại thu lợi khoảng 70 triệu đồng. Trung là tài xế của Trọng, nhận nhiệm vụ đi giao ma túy và thu tiền.

Còn My là người yêu, chung sống với Trọng như vợ chồng. My biết Trọng, Trung mua bán ma túy nhưng vẫn tiếp tay.

Ngày 27.3.2021, "bộ 3" này đi từ TP.Đà Nẵng ra Quảng Bình để dự tiệc của gia đình My và sau đó mua ma túy.

Trọng gọi điện cho Hải mua 2kg ma túy đá với giá 360 triệu đồng. Sau khi chuyển khoản, Trọng nói Trung chạy ô tô vào Quảng Trị lấy ma túy rồi mang ra Quảng Bình.

Trọng đưa gói ma túy nhờ My bỏ vào vali và gửi vali theo xe khách, còn cả 3 đi ô tô riêng vào Đà Nẵng.

Khuya 28.3.2021, cả 3 về đến Đà Nẵng. Trung chở Trọng và My đến trước Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng, Trọng xuống xe đi vào một cây xăng nhận vali từ xe khách thì bị lực lượng phòng chống ma túy bộ đội biên phòng bắt quả tang.

Khám xét bên trong vali, có 2kg hàng đá. Trước tòa, Trọng khai do nợ nần nên mua bán ma túy để thu lợi nhuận khủng, kiếm tiền trả nợ.

Còn Trung khai nhận, do thất nghiệp trong dịch Covid-19, vợ mang thai nên ban đầu Trung xin làm lái xe cho Trọng với mức lương 7 triệu đồng/tháng.

Sau đó Trung nợ Trọng 20 triệu đồng, nên chấp nhận đi giao ma túy cho Trọng để trừ nợ. Còn My biết Trọng mua bán ma túy trong quá trình cả hai chung sống, My cũng từng khuyên Trọng dừng lại nhưng không được.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.