Lắng sâu 'Từ trong vô tận' với Trần Vĩnh Thịnh

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
12/06/2022 08:30 GMT+7

Chiều 10.6, tại không gian Huyen Art House (8A Đặng Tất, Q.1, TP.HCM), họa sĩ xứ Huế Trần Vĩnh Thịnh đã có cuộc hội ngộ cùng khán giả yêu thích mỹ thuật phương Nam ở triển lãm cá nhân Từ trong vô tận , giới thiệu 33 tác phẩm trừu tượng tuyển chọn của anh.

Trần Vĩnh Thịnh sinh tại Thuận An (Thừa Thiên - Huế). Năm 14 tuổi thì vào chùa và sau gần 10 năm phải xin trở ra chấp nhận lang bạt kỳ hồ, trước khi tốt nghiệp Cao đẳng Văn hóa - nghệ thuật Khánh Hòa.

Bức Màu mưa Huế tại triển lãm

NVCC

Vì thế mà nhiều gốc tích cung đình và những năm tháng ở chùa đã để lại dấu ấn không nhỏ trong bảng màu vàng - đen, vốn làm nên phong cách trừu tượng và một phần sức hút của tranh Trần Vĩnh Thịnh. Khi chuyển sang xanh - đen - trắng, Trần Vĩnh Thịnh tự do hơn, trần thế hơn và buông lỏng hơn, vài bức phảng phất chất thư pháp bị xóa nhòa.

Từ trong vô tận được sáng tác trong một thời gian ngắn, chỉ vài tháng của năm 2022, nhưng lại là kết quả của sự chiêm nghiệm trong rất nhiều năm, nhất là ký ức về giai đoạn lưu lạc khắp miền Trung trước đây. Trần Vĩnh Thịnh cho rằng các con đường miền Trung một thời tuổi trẻ là chủ đề và ý niệm chính cho cuộc hội ngộ nghệ thuật lần này.

Từ trong vô tận là triển lãm cá nhân lần thứ 3 của Trần Vĩnh Thịnh, diễn ra đến ngày 19.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.