Lăng kính World Cup 2023: Cơn cuồng si bóng đá không bao giờ kết thúc

Thiên Thanh
(từ Auckland, New Zealand)
14/08/2023 05:40 GMT+7

Úc đã sống trong một bầu không khí háo hức đặc biệt kể từ sau khoảnh khắc quả luân lưu cuối cùng trong trận tứ kết với Pháp ở Brisbane (Úc) được thực hiện, đưa họ vào bán kết World Cup nữ lần đầu tiên trong lịch sử.

Đó là loạt luân lưu dài chưa từng có trong lịch sử World Cup, khi cần tới 20 cú sút để định đoạt số phận của một trận đấu không chỉ căng như dây đàn trong 120 phút thi đấu mà còn đầy kịch tính và không thể nào lường trước trong 17 phút loạt luân lưu được thực hiện. Những cuộc ăn mừng đã diễn ra đầy hạnh phúc và hứng khởi ở tất cả những thành phố lớn trên mảnh đất khổng lồ mà bóng đá không phải là môn thể thao số 1 này. Việc đi càng sâu vào giải của Úc, giờ thì ít ra họ còn hai trận đấu nữa, dù đó có là chung kết hay tranh hạng 3, cũng là một sự chắc chắn lớn lao cho thấy đất nước này sẽ hồi hộp dõi theo dấu chân của đội bóng có biệt danh "Matildas" cho tới tận những giây phút cuối cùng.

Lăng kính World Cup 2023: Cơn cuồng si bóng đá không bao giờ kết thúc - Ảnh 1.

Lần đầu tiên đội tuyển nữ Úc vào bán kết World Cup

REUTERS

Các trận đấu của đội tuyển nữ Úc đã luôn thu hút một số lượng khán giả kỷ lục trên các sân bóng và trước ti vi, điều chưa từng xảy ra trước kia với họ cũng như đội tuyển nam Úc, ở bất cứ World Cup nào. Hơn 50.000 khán giả đã ngồi chật sân Brisbane cho trận đấu với Pháp, và trong khi chờ thống kê số lượng khán giả truyền hình xem trận tứ kết Úc - Pháp, người ta đã biết con số kỷ lục cho tới lúc này. 3,56 triệu lượt người Úc, tức là cứ 8 người dân Úc thì 1 người đã xem trận đấu vòng 16 đội với Đan Mạch qua các kênh quảng bá (con số này sẽ cao hơn nếu biết thêm số người xem qua các kênh trả tiền).

Đối với HLV Tony Gustavsson, việc vào đến bán kết là một điều tuyệt diệu. Đến đây từ cuối 2020, vị HLV người Thụy Điển không thể mơ một món quà sinh nhật tuổi 50 ngọt ngào đến thế từ dư vị chiến thắng, dù chiến thắng ấy "quá điên rồ", như lời ông nói sau trận. Đã có quá nhiều hoài nghi đối với Gustavsson trong quãng thời gian trước giải khi có lúc báo chí Úc từng cho rằng, ông không thể đưa đội tuyển này đến đỉnh cao. Nhưng mọi điều dần thay đổi khi đội tuyển đi đúng hướng. Kể từ trận thắng Pháp 1-0 hồi giữa tháng 7, trận giao hữu cuối cùng của Úc trước World Cup nữ, cái nhìn đã dần thay đổi...

Đối với FIFA, việc Úc đi sâu vào giải là một điều quá tuyệt. World Cup sẽ mất đi khá nhiều sự hấp dẫn, đặc biệt là với các khán giả ở những nước đăng cai, nếu như đội chủ nhà bị loại sớm. 13 năm trước, ở World Cup nam 2010 tại Nam Phi, chỉ cần 6 ngày là niềm vui của nước chủ nhà tan thành nỗi thất vọng lớn lao khi đội tuyển của họ chắc chắn bị loại. Ở World Cup nữ 2011, người hâm mộ đội chủ nhà Đức đã sung sướng khi nghĩ rằng, họ đang là đương kim vô địch bất khả chiến bại, cho đến khi họ bị Nhật Bản, đội sau đó đăng quang, loại ở tứ kết. Cho tới trước giải này, tất cả các chủ nhà World Cup, trừ Mỹ năm 1999 (năm họ vô địch) và năm 2003 (năm họ vào đến bán kết và sau đó đoạt giải ba), đều không đi tới bán kết và đều khiến các cổ động viên của họ rơi nước mắt.

Ở World Cup này, Úc cứ đi, đi mãi, vượt qua các chướng ngại, để giờ đã vào đến nhóm 4 đội cuối cùng, nghĩa là kết quả nào cũng đã vượt ngưỡng thành tích của họ trước kia. Trận bán kết của họ với đội nữ Anh chắc chắn sẽ hấp dẫn. Anh được đánh giá cao hơn, không nghi ngờ gì nữa và áp lực đương nhiên sẽ trên vai họ. Nhưng Úc có cả một quốc gia đang lên cơn sốt ủng hộ họ.

Một câu chuyện đẹp nhất của World Cup này đang được viết ra. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.