Lặng im mà nghe mùa xuân - thơ của Nam Thanh

02/02/2019 11:00 GMT+7

Lặng im mà nghe mùa xuân Khúc khích cười trong ngọn gió Phập phồng trong từng búp lá Non tơ!

Lặng im mà nghe mùa xuân
Sắc xanh vào trong ánh mắt
Hoa thắm hồng lên đôi môi
Mùa xuân say cả núi đồi

Mùa xuân có ở nơi nào?
Chỉ ai đang yêu mới biết
Mùa xuân cỏ thơm như tóc
Gió xuân tươi như môi cười

Nắng xuân thêm một tuổi rồi
Nụ cười cũng sang tuổi mới
Chiều xuân giăng mờ sương khói
Tiếng chim nhấp nháy bên đồi

Nẻo đường xuân thức dậy rồi
Chân ai đi không bén đất
Áo dài em bay tha thướt
Cho ánh mắt anh chơi vơi

Tình xuân dâng ngập đất trời
Cây khoe răng khểnh mỉm cười
Gió vuốt tóc anh khẽ nói
Xuân rồi yêu thôi! Yêu thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.