Lan tỏa trên mạng xã hội: Xúc động người cha CSGT hôn con qua… tấm kính

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/11/2021 10:43 GMT+7

Ngày 10.11, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh một cán bộ CSGT đi làm nhiệm vụ rồi tranh thủ ghé nhà thăm vợ con nhưng chỉ dám hôn con qua lớp cửa kính. Bức ảnh khiến cư dân mạng xúc động, với hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

“Tôi vui đến rơi nước mắt”

Tất cả đều thể hiện sự cảm thông sâu sắc cho tình cảm cha con phải tạm xa nhau do dịch bệnh Covid-19. Theo tìm hiểu của Thanh Niên, bức ảnh CSGT hôn con qua cửa kính được mẹ vợ CSGT là bà Nguyễn Thị Dự (xã Trà Mai, H.Nam Trà My, Quảng Nam) chụp và đăng tải lên mạng xã hội. Người cha CSGT trong bức ảnh là thượng úy Võ Ngọc Sang (31 tuổi, công tác tại Đội CSGT Công an H.Nam Trà My).

Theo bà Dự, thời gian qua H.Nam Trà My liên tục ghi nhận hàng chục ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, các ngành chức năng phải chung sức, vào cuộc truy vết dập dịch và con rể bà cũng không ngoại lệ.

“Vì Sang đi công tác xa nhà nên lâu rồi hai cha con nó không được gặp nhau. Thời điểm tôi chụp bức ảnh đó là lúc nó đi công tác qua nhà nên ghé thăm vợ con, nhưng cũng chỉ nhìn qua lớp cửa kính. Thấy bố nó, đứa cháu trai chỉ biết ghé môi vào lớp cửa kính để hôn ba rồi ba tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Thấy cảnh đó thật sự rất xúc động. Mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để người người, nhà nhà được ở gần nhau”, bà Dự chia sẻ.

Thượng úy Sang (thứ 2 từ phải sang) tại chốt làm nhiệm vụ

NVCC

Anh Võ Ngọc Sang cho biết gần 1 tháng nay anh chưa thể về nhà vì cùng đồng đội túc trực tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh. Ngày 8.11, trong lúc đi làm nhiệm vụ ngang qua nhà, thấy con đang đứng chơi ở cửa, vì quá nhớ nên vội ghé thăm con trai và vợ. Vì tiếp xúc với quá nhiều người, lại trong vùng đỏ của dịch nên để đảm bảo an toàn cho người thân, anh đeo khẩu trang, chỉ ngắm vợ và hôn vội đứa con trai qua lớp cửa kính.

“Vợ tôi đang mang thai 8 tháng, con trai thì đang còn nhỏ nên cảm giác xa gia đình vài ba hôm là nhớ vô cùng rồi, huống gì là thời gian dài. Vài phút được gặp lại vợ con dù chỉ qua cửa kính cũng khiến tôi vui đến rơi nước mắt”, anh Sang nói.

Anh Sang cũng nhận thấy mình may mắn hơn hàng chục, hàng trăm cán bộ chiến sĩ khác đang túc trực tại điểm nóng để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ cuộc sống bình an cho người dân. “Giờ bản thân không có ước mong gì lớn lao, chỉ mong dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để mọi chiến sĩ, y bác sĩ được trở về với người thân, gia đình”, anh Sang tâm sự.

Cháu Trọng hôn ba qua tấm cửa kính và thượng úy Sang xúc động, không kềm được nước mắt khi gặp vợ và con

N.Dự

Mong dịch hết để về lo cho vợ gần sinh

Theo thượng úy Sang, trước đây khi chưa có dịch Covid-19 bùng phát trên địa bàn, những lúc không trực thì anh thay vợ đưa đón con đi nhà trẻ. Sau giờ làm việc thì anh lại về nhà chơi với con.

“Hai ba con luôn quấn quýt với nhau nên mỗi lần đi đâu xa vài hôm là rất nhớ con”, anh kể. Anh Sang cho biết từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020 thì bản thân mình đi trực chốt liên tục nhiều địa điểm có nơi cách nhà đến hơn 40 km. Khoảng gần 1 tháng nay, anh trực chốt kiểm soát dịch tại điểm giáp ranh giữa H.Nam Trà My và H.Bắc Trà My (Quảng Nam), phải ở lại 100%. Công việc hằng ngày là kiểm tra lượng người ra vào địa bàn huyện, yêu cầu khai báo y tế, nhiều lúc đi tuần tra tuyên truyền cho người dân về biện pháp phòng chống dịch.

Cũng theo anh, vì công việc phải túc trực 24/24 nên rất ít có thời gian rảnh để điện về cho vợ con. Tranh thủ những lúc khuya công việc mới rảnh rỗi được chút, điện về cho vợ thì lúc đó con trai đã đi ngủ nên rất ít gặp được con. “Vợ tôi hiện mang thai 8 tháng, gần sinh nên bản thân rất lo lắng. Nếu dịch bệnh còn kéo dài thì khả năng sẽ không thể bên cạnh, động viên, an ủi lúc cô ấy vượt cạn được. Điều đáng nói, khi dịch ở địa phương đang phức tạp thì không biết vợ phải sinh đâu cho an toàn. Chúng tôi cũng rất lo cho đứa con sắp chào đời”, anh Sang chia sẻ.

Chị Trần Thị Kim Dung (24 tuổi, vợ anh Sang) cho hay đứa con trai đầu của vợ chồng chị là cháu Võ Đình Trọng, năm nay mới 2 tuổi. “Vì đặc tính công việc nên mình luôn hiểu và chia sẻ cùng anh ấy. Mẹ con tôi luôn động viên anh cố gắng, cùng với các anh chị khác hoàn thành nhiệm vụ đẩy lùi dịch bệnh, sớm về đoàn tụ bên gia đình”, chị Dung tâm sự. Những chuyến “trở về” thăm con, dù chớp nhoáng và anh CSGT chỉ dám hôn con qua cửa kính, càng khiến cộng đồng mạng xúc động và cảm thông cho các chiến sĩ tuyến đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.