Lan tỏa trên mạng xã hội: Vợ chồng U.60 tái hiện bộ ảnh cưới thập niên 1990

29/11/2021 09:12 GMT+7

Bộ ảnh không chỉ tái hiện bối cảnh, trang phục của cô dâu, chú rể trong lễ cưới cách đây hơn 30 năm mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tình yêu tuyệt vời họ dành cho nhau xuyên suốt hơn 3 thập niên.

Mạng xã hội chia sẻ bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới của một cặp vợ chồng thu hút nhiều lượt chia sẻ, “thả tim”. Bộ ảnh tái hiện bối cảnh, trang phục và địa điểm giống với bộ ảnh ngày xưa cô dâu, chú rể từng chụp vào thập niên 1990. Được biết, bộ ảnh được cô dâu, chú rể chọn lựa để tái hiện ngày hạnh phúc của họ cách đây 32 năm. Hình ảnh mộc mạc, xưa cũ của ảnh cưới trước đây được hai vợ chồng chụp vào năm 1989. Nhìn bộ ảnh, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Đám cưới của ông Tuấn và bà Bình được tổ chức vào năm 1989, sau hơn 30 năm, nụ cười vẫn luôn trên gương mặt họ

NVCC

Gian nan như… chuẩn bị đám cưới thật!

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, cô dâu, chú rể là ông Nguyễn Tuấn (57 tuổi) và bà Dương Thị Hương Bình (58 tuổi). Ông bà hiện đang sống ở Q.7, TP.HCM. Bộ ảnh được thực hiện cùng sự giúp đỡ, chuẩn bị của chị Nguyễn Thị Minh Trang (con gái lớn của ông bà).

Chị Trang cho biết nhân kỷ niệm ngày cưới, mẹ chị muốn chụp bộ ảnh tái hiện bộ ảnh cưới ngày xưa nên nhờ chị giúp thực hiện. Cả nhà tự làm tất cả từ soạn ảnh, phụ kiện, trang phục, chốt địa điểm và nhờ một người bạn của chị chụp bộ ảnh đặc biệt này.

“Việc chuẩn bị, mượn đồ không dễ dàng như mình nghĩ khi phải chạy khắp nơi, từ trung tâm thành phố ra vùng ven cũng không được như ý muốn vì đồ đã khá xưa. Cuối cùng nhà mình cũng mượn được áo dài ở Q.3, áo vest ở Q.7, sườn xám ở Q.5… rất gian nan như chuẩn bị đám cưới thật. Mình và bạn còn đi tìm mua hoa cài đầu, mua ren và nón riêng để sao cho giống nhất”, chị Trang vui vẻ nhớ lại.

Chị Trang cho biết mẹ chị là giáo viên tiếng Anh, trong một lần cùng học trò đi du lịch ở Nha Trang đã gặp ba chị ở đó. Vì quê ba chị ở Nha Trang nên ba là người nhiệt tình hướng dẫn cả nhóm đi tham quan. Ba chị vừa gặp mẹ đã thích liền vì thấy mẹ hiện đại, năng động và vui tính. Sau một thời gian tìm hiểu và “cưa cẩm”, mẹ chị đã bằng lòng lấy ba vì sự chân tình, tốt bụng của ông.

“Thực tế hơn 30 năm đã chứng minh ba mẹ sống với nhau rất hạnh phúc. Ba sống có trách nhiệm, hiền lành, chịu khó, thương vợ con hơn cả bản thân mình. Mẹ mình có lối sống tích cực, năng động, chăm làm thiện nguyện và nấu ăn ngon”, chị Trang chia sẻ và cho biết thêm trong nhà ba chị thích làm vườn, còn mẹ thích sáng tạo, nấu ăn và sắp đặt nhà cửa.

Sống tốt để làm gương cho các con

Bà Bình cho hay, đám cưới của vợ chồng bà được tổ chức vào năm 1989. Sau 32 năm chung sống, vợ chồng bà có hai con gái, hiện đang làm việc và học tập ở Mỹ. Hai con ở xa nên ở nhà vợ chồng bà chăm sóc nhau, yêu thương nhau. Mấy chục năm trôi qua, tình cảm ông bà dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Bộ ảnh tái hiện cũng là dịp để ông bà ôn lại kỷ niệm trong ngày nên duyên vợ chồng.

“Hai đứa con tôi thích làm nghệ thuật, tôi cũng thích gì đó lạ lạ nên muốn làm bộ ảnh giống ngày xưa. Xem lại bộ ảnh tôi cũng thấy buồn cười vì nó đơn giản nhưng lại rất chân thật”, bà Bình tâm sự.

Nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên ở Nha Trang, bà Bình nhận thấy ông Tuấn rất giản dị, không có vẻ ngoài hào nhoáng. Như duyên trời định, sau khoảng thời gian tiếp xúc và nói chuyện, bà biết được đó là người sẽ đi cùng bà suốt cuộc đời.

“Đến bây giờ ông ấy vẫn rất thương tôi. Tôi nhớ có lần tôi mổ thanh quản phải nằm ở bệnh viện, không nói được nên ông ấy bảo “lúc nào cần gì hãy gõ đầu giường, anh sẽ dậy lo cho em”. Hai đứa con xa nhà nên vợ chồng tôi tự chăm sóc, chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống”, bà Bình kể.

Với ông Tuấn, bà Bình là người luôn lan tỏa năng lượng tích cực, hài hước và nấu ăn ngon. Dịch Covid-19 bùng phát, ông không dám ăn ở ngoài, bà thường chăm lo từng bữa ăn để ông yên tâm. “Giờ đều đặn sáng nào vợ cũng nấu cơm cho tôi mang đi làm, tôi thích ăn gì bà ấy cũng làm. Vợ tôi rất thích nấu ăn, mùa Covid bà ấy như nhà sáng tạo vì thường xuyên làm bánh trái, món mặn nên tôi rất thích. Đến giờ vợ chồng tôi vẫn xưng anh em với nhau, cố gắng sống tốt để làm gương cho các con”, ông Tuấn nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.