Lan tỏa trên mạng xã hội: Chàng trai nuôi tóc dài tặng bệnh nhân ung thư

11/06/2022 09:32 GMT+7

Chứng kiến những người không may mắc bệnh ung thư , Đinh Trọng Đại quyết nuôi tóc dài dành tặng họ. Anh mong việc làm ý nghĩa này được lan tỏa để mọi người cùng chung tay.

Bị gièm pha vì để tóc dài

Cư dân mạng chia sẻ câu chuyện chàng trai nuôi tóc dài dành tặng bệnh nhân ung thư. Sau hơn 2 năm, anh quyết định đến tiệm nhờ thợ cắt và gửi đến Mạng lưới ung thư vú VN mái tóc dài của mình. Câu chuyện nhận được nhiều lượt chia sẻ, “thả tim” từ cộng đồng mạng với nhiều cảm kích về hành động kiên nhẫn và tốt đẹp này.

Chàng trai trong câu chuyện trên là Đinh Trọng Đại (23 tuổi, ở Q.Cầu Giấy, Hà Nội). Anh Đại hiện đang làm ứng dụng phần mềm cho một bệnh viện. Anh Đại nuôi tóc dài cách đây hơn 2 năm. Bác gái anh mắc bệnh ung thư, mỗi lần xạ trị đều rụng tóc và lông mày. Không chỉ lo lắng về sức khỏe, bác còn suy nghĩ về ngoại hình nên anh muốn tiếp thêm động lực đến bác gái và những người mắc bệnh khác nên quyết tâm thực hiện.

Dù nhiều người bàn tán nhưng anh Đại không quan tâm, kiên định để tóc dài để giúp các bệnh nhân ung thư

NVCC

“Tôi lại làm phần mềm cho bệnh viện, chỗ tôi làm ở khu vực của khoa ung thư, đi qua đi lại thấy nhiều người bệnh phải quấn khăn hoặc đội tóc giả. Tôi nghĩ đến việc nuôi tóc mang tới Mạng lưới ung thư vú VN. Dù không giúp được nhiều vật chất nhưng có thể giúp đỡ tinh thần, lan tỏa điều tích cực đến mọi người”, anh cho hay.

Cũng theo anh Đại, khi anh để tóc dài, nhiều người tò mò, thậm chí có những người nghĩ không hay về anh. Anh giải thích với những người thân thiết và nhận được nhiều sự đồng tình, ủng hộ. Khi biết việc làm của anh, nhiều bạn nữ cũng quyết định nuôi tóc dài dành tặng bệnh nhân.

Anh Đại nuôi tóc hơn 2 năm để dành tặng bệnh nhân ung thư

nvcc

“Nhiều người cứ nghĩ hiến tặng hoặc làm từ thiện sẽ nghĩ làm màu, đánh bóng bản thân. Tôi chỉ muốn lan tỏa điều tốt đẹp đến mọi người nên xem nó không quá to lớn. Tôi có nói chuyện này với bố mẹ, thấy tôi có quyết tâm này nên ủng hộ nhiệt tình”, anh nói. Anh Đại còn bị nghi ngờ về giới tính và công việc khi để tóc dài. Dù phải nghe nhiều lời gièm pha nhưng anh không quan tâm, kiên định với việc mình làm.

Anh Đại sẽ tiếp tục nuôi tóc dài dành tặng bệnh nhân ung thư

Tiếp tục nuôi tóc dài lần 2

“Khi đi ngược lại với những quy chuẩn mọi người đề ra như con trai để tóc dài, con gái để tóc ngắn…, vấn đề lớn nhất tôi gặp phải là bị nghi ngờ về giới tính và công việc. Nhiều người nghĩ tôi là con gái và làm công việc liên quan đến nghệ thuật”, anh nói. Việc để tóc dài cũng khiến anh Đại gặp vài khó khăn trong sinh hoạt. Ngoài ra, anh phải chăm sóc, vệ sinh tóc kỹ càng mới đủ điều kiện, tiêu chuẩn để hiến tóc. Khoảnh khắc cắt phăng mái tóc dài, anh hồi hộp không biết kiểu tóc mới như thế nào và hy vọng mái tóc của mình đến tận tay các bệnh nhân.

Bình thường tóc ngắn mỗi lần gội đầu chỉ mất khoảng 10 - 15 phút nhưng để tóc dài phải gội lâu hơn. Dù gặp nhiều bất lợi nhưng anh Đại vẫn tiếp tục nuôi tóc dài thêm lần nữa. Anh muốn nhiều người cùng chung tay và thay đổi cách nhìn nhận về việc để tóc dài hiến tặng người bệnh. “Mọi người có thể nghe nhiều về hiến máu, ít biết về hiến tóc hơn, nên tôi muốn chung tay để chia sẻ yêu thương đến người bệnh”, anh tâm sự.

Anh Nguyễn Văn Chiến (31 tuổi, ở Hà Nội) - thợ cắt tóc cho anh Đại - cho hay: “Tôi thấy bạn ấy để tóc dài, không quan tâm đến những lời dị nghị của người khác. Bạn ấy sẵn sàng vượt qua những rào cản trong sinh hoạt với mái tóc ấy. Lúc cắt, bạn ấy nói cắt thật ngắn để tặng tóc dài. Tiệm cũng đã giữ tóc để gom lại mang đến những người bệnh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.