Lần 'quậy tưng' của nhóm Spice Girls với Thái tử Charles vào thập niên 1990

24/09/2022 10:02 GMT+7

Nữ ca sĩ Mel C chia sẻ nhiều thăng trầm trong cuộc sống với nhóm nhạc Spice Girls trong một cuốn hồi ký mới hấp dẫn.

Melanie “Mel C” Chisholm đang nhìn lại những kỷ niệm của Spice Girls với hoàng gia Anh.

Ca sĩ được người hâm mộ biết đến với biệt danh Sporty Spice lần đầu tiên gặp gỡ Vua Charles III (vừa nhận tước vị Vua sau khi mẹ ông là Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8.9) cùng với các ca sĩ trong ban nhạc Spice Girls là Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie “Mel B” Brown và Victoria Beckham tại buổi dạ tiệc ở Vương quốc Anh kỷ niệm 21 năm ngày thành lập tổ chức từ thiện Prince's Trust vào năm 1997, khi Charles đang là Thái tử.

Nhóm Spice Girls và Thái tử Charles chụp ảnh chung năm 1997

people

Nhóm Spice Girls phớt lờ mọi nghi thức hoàng gia khi Halliwell và Mel B hôn lên má Vua Charles những nụ hôn thật nồng ấm. Halliwell còn vỗ mông ông.

“Vào thời điểm đó, tôi là một trong những thành viên nhút nhát của ban nhạc, vì vậy tôi đã thu mình vào trong khi các cô gái đang hôn Thái tử Charles”, Mel C tiết lộ với People từ London. “Tôi đã nói, 'Ôi trời ơi, tôi không thể tin được là họ đang làm điều đó'. Nhưng bây giờ tôi lại tự hào vì đó là một phần lý do khiến thế giới yêu Spice Girls, vì nhóm luôn luôn nở nụ cười. Bây giờ Thái tử Charles đã là Vua khiến kỷ niệm đó càng trở nên nghịch ngợm hơn. Chúng tôi là những cô gái Spice nghịch ngợm mà!”, Mel C cười nói thêm.

Kỷ niệm chỉ là một trong số nhiều chia sẻ của Mel C từ thời còn hoạt động trong ban nhạc qua cuốn hồi ký mới The Sporty One: My Life as a Spice Girl, dự kiến ​​phát hành vào ngày 27.9.

Bên cạnh khoảng thời gian vui vẻ, Mel C cũng kể chi tiết trong cuốn sách về giai đoạn khó khăn của cô, bao gồm cả cuộc đấu tranh chữa chứng biếng ăn và trầm cảm khi ban nhạc đang ở đỉnh cao.

Mel C sẽ đến tuổi 50 vào năm 2024

people

“Tôi thực sự muốn mọi người nhìn thấy đằng sau cánh cửa đóng kín những gì đã xảy ra với Spice Girls trong những năm tháng điên cuồng đó và hơn thế nữa. Cuốn sách khá cân bằng giữa ánh sáng và bóng tối, đó là cuộc sống”, Mel C cho biết.

Mel C lớn lên tại thị trấn công nghiệp nhỏ Widnes của nước Anh. Mẹ cô là Joan, một ca sĩ và cha Alan làm đại lý du lịch. Mel C lớn lên với niềm vui ca hát và luôn biết mình sẽ là một nghệ sĩ. Nhưng khi Spice Girls bắt đầu nổi tiếng với đĩa đơn Wannabe vào năm 1996, Mel C mới 22 tuổi nên vẫn chưa chuẩn bị gì cho cuộc sống dưới ánh mắt soi rọi của công chúng.

Để đối phó với những lời chỉ trích liên tục về ngoại hình của mình trong những tháng ngày đó, Mel C bắt đầu giảm ăn và tập thể dục quá mức. Nhưng không chỉ ý kiến ​​của người khác là nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn ăn uống mà cô nói đó còn là “cuộc đối thoại nội bộ của chính bản thân”.

“Tôi rất tàn nhẫn với chính mình. Tôi nói với chính mình theo cách không bao giờ nói với người khác, đừng nói chi đến người tôi yêu. Khi nhìn lại, tôi cảm thấy rất tự hào về tất cả những gì tôi đã đạt được nhưng nó lại nhuốm màu buồn”, Mel C kể.

Khi Mel C nói việc quay bộ phim Spice World vào năm 1998 là “tuyệt vời”, cô đã viết trong hồi ký rằng mình gặp khó khăn vào thời điểm này và lúc đó cô gầy nhất.

Mel C mất 16 năm để xem lại bộ phim sau khi công chiếu. Cô cho biết: “Tôi trông như thế nào trong bộ phim đó là điều rất khó xử đối với tôi. Tôi nghĩ đây là lý do tại sao tôi tránh xem nó quá lâu. Tôi rất gầy ở thời điểm đó và trong suốt một thời gian dài”.

Năm 1999, một năm trước khi Spice Girls tạm ngừng hoạt động, Mel C bắt đầu sự nghiệp solo, phát hành album đầu tay Northern Star. Đây là lúc chứng rối loạn ăn uống của cô phát triển từ biếng ăn thành ăn uống vô độ.

Nhóm Spice Girls cuối những năm 1990

people

Vào đầu những năm 2000, mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức Mel C phải vật lộn để ra khỏi giường trong chuyến du lịch đến Los Angeles cùng gia đình. Cô nhớ lại: “Hai năm khó khăn nhất là 2000 và 2001. Đây là lúc tôi được chẩn đoán mắc trầm cảm và bắt đầu chữa chứng rối loạn ăn uống. Tôi không có một lối sống hay thái độ lành mạnh trong vài năm, và điều đó đã đưa tôi vào một trạng thái sức khỏe không lành mạnh”.

Sau khi được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, Mel C bắt đầu kiểm soát sức khỏe tâm thần của mình bằng liệu pháp trò chuyện và dùng thuốc. Theo thời gian, vấn đề ăn uống rối loạn của cô cũng bắt đầu thuyên giảm. Cô cũng xác nhận con gái 13 tuổi Scarlet (với chồng cũ Thomas Starr) đã giúp cô đi đúng hướng: “Con gái giúp tôi có trách nhiệm hơn với bản thân mình. Con bé là giáo viên của tôi, sau đó tôi chợt nhận ra rằng mình đang hình thành một con người khác, đáng kinh ngạc và cần đối xử với bản thân tốt hơn”.

Một bài học khác mà Mel C hy vọng mọi người sẽ rút ra khi đọc cuốn sách của cô là hãy tin tưởng vào bản thân. Trong cuốn hồi ký, nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đã bị một chuyên viên massage tấn công tình dục tại một spa ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Spa này thuộc khách sạn mà cô và các thành viên Spice Girls ở trước buổi biểu diễn đầu tiên của họ với tư cách là một nhóm nhạc vào năm 1997. Khi cô gọi cho lễ tân để báo những gì đã xảy ra, họ nói rằng nhân viên massage không còn làm việc.

“Tôi cảm thấy mình còn quá thiếu kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi không biết luật lệ, phép xã giao là gì và luôn cảm thấy không thoải mái. Vì đó là đêm trước buổi diễn lớn đầu tiên của Spice Girl ở Istanbul nên tôi phải cắn răng chịu đựng vì có quá nhiều thứ phải làm. Điều hối tiếc lớn nhất là người làm điều đó với tôi không phải chịu trách nhiệm. Thật khó tin khi phụ nữ im lặng trong một thời gian dài như vậy. Đàn ông cần phải chịu trách nhiệm”, Mel C kết luận.

Sau tất cả những gì bị tổn thương, Mel C nói rằng cô cảm thấy “thực sự tự hào” khi vẫn đứng vững. “Tôi trở thành một chiến binh trong cuộc sống này. Bạn không bao giờ biết cuộc đời sẽ ném vào bạn điều gì tiếp theo. Nhưng tôi biết tôi có sức mạnh bên trong”, nữ ca sĩ nhận định.

Nhìn về tương lai, Mel C hy vọng sẽ sớm trở lại sân khấu với Spice Girls vì nhóm lưu diễn lần cuối vào năm 2019. Cô nói: “Chúng tôi cần biến điều này thành hiện thực. Chúng tôi liên tục nói chuyện và đang cố gắng tìm ra thời điểm phù hợp nhất với mọi người vì ai cũng có con, làm những nghề khác. Nhóm chỉ cần xác định khung thời gian phù hợp với mọi người”.

Sinh nhật lần thứ 50 của Mel C sẽ diễn ra vào năm 2024. Nữ ca sĩ - chia tay với bạn trai lâu năm Joe Marshall trong đại dịch Covid-19 - nói thêm rằng cảm thấy như đây là thời điểm khởi đầu của chương tiếp theo đầy tươi đẹp của cuộc đời.

“Tôi cảm thấy như thể mình đã khép lại một chương của cuộc đời và thực sự vui mừng về chương mới sắp tới. Khi bạn già đi, bạn càng nhận ra cuộc sống quý giá như thế nào, vì vậy bạn phải lấp đầy nó bằng những gì mang lại cho bạn niềm vui, hạnh phúc. Đối với tôi, đó là được làm mẹ, làm một nghệ sĩ và kết nối với mọi người. Ai biết được tương lai sẽ ra sao?”, cựu thành viên nhóm Spice Girls chia sẻ..

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.