Lần đầu tiên người chuyển giới ở Việt Nam đón 8.3 công khai

08/03/2016 19:44 GMT+7

'Phụ nữ được coi trọng và các bạn chuyển giới nữ xứng đáng được đối xử như phụ nữ thực sự, nhất là khi họ đã vượt qua kỳ thị, sự dằn vặt và cô đơn để chọn sống là chính mình'.

'Phụ nữ được coi trọng và các bạn chuyển giới nữ xứng đáng được đối xử như phụ nữ thực sự, nhất là khi họ đã vượt qua kỳ thị, sự dằn vặt và cô đơn để chọn sống là chính mình'.

8.3 năm nay của cặp đôi Linh và Phương, cả hai dự định sẽ có con và đi du lịch nhiều nước trong năm nay.8.3 năm nay của cặp đôi Linh và Phương, cả hai dự định sẽ có con và đi du lịch nhiều nước trong năm nay.
Sau khi Quốc hội thừa nhận quyền chuyển đổi giới tính vào tháng 11.2015, cộng đồng LGBT (người đồng tính, song tính và chuyển giới) ngày càng cởi mở và tự tin hơn trong các hoạt động xã hội. Trong ngày 8.3, nhiều cặp đôi, cộng đồng LGBT lần đầu tiên tổ chức ăn mừng ngày 8.3 công khai.
Linh - Phương và mối tình 13 năm
Để được chung sống với nhau như vợ chồng, cặp đôi đồng tính nữ Tăng Ái Linh (sinh năm 1979) và Phạm Thị Thanh Phương (sinh năm 1982) đã phải trải qua những định kiến xã hội, rào cản của gia đình và những phút yếu lòng của bản thân. Ái Linh từng phải cưới chồng và sống những ngày đau khổ như trong ngục tù vì muốn làm tròn chữ hiếu với bố mẹ. Nhưng cuối cùng, tình yêu Linh dành cho Phương đã chiến thắng. Hai người đã tổ chức đám cưới vào năm 2005 và sống hạnh phúc cùng nhau từ đó.
Cặp đôi Linh và Phương lúc mới yêu nhau
Ái Linh chia sẻ dù ở cạnh nhau lâu nhưng tình yêu dành cho Phương chưa bao giờ vơi đi mà ngược lại, ngày càng yêu nhau hơn: “Cũng giống như các cặp đôi khác, khi mới yêu, Linh tặng Phương những cành hồng, món quà lưu niệm để khi ai về nhà nấy thì lấy ra xem, nhớ về nhau rồi có khi tự cười một mình”. 
Tuy nhiên, màu sắc của ngày 8.3 khi Linh và Phương đã cùng ‘về một nhà’ có ít nhiều đổi khác. Phương tươi cười kể: “Linh không lén mua hoa tặng Phương nữa mà cùng nhau đi mua những vật dụng gia đình mà Phương thích như: máy nướng, máy ép trái cây. Linh còn tìm mua các nguyên liệu làm bánh và lăng xăng phụ Phương làm bếp... Và sau tất cả Linh và Phương cùng đón 8.3 trong tổ ấm của mình”.
8.3 đầu tiên được làm phụ nữ
Phạm Di Hân (sinh năm 1995), người chuyển giới nữ chia sẻ 8.3 năm nay là ngày lễ đầu tiên Hân ‘ăn mừng’ như một người phụ nữ. Ngay từ nhỏ, khi học lớp 3, Hân đã cảm thấy mình không giống các bạn trai khác và Hân nhận ra mình có tình cảm đặc biệt với người cùng giới tính. Nhưng khi Hân càng ngày càng bộc lộ ra mình thích nam, gia đình Hân cấm cản, la mắng, còn mọi người xung quanh thì dè bỉu, trêu ghẹo, thậm chí là tẩy chay.
Phạm Di Hân ‘cảm thấy hạnh phúc khi đón ngày 8.3 như một phụ nữ’
Nhắc lại quá khứ cô đơn, tủi hổ, Hân rưng rưng: “Lúc đó áp lực dư luận lớn lắm, nhiều khi mình muốn bỏ nhà, bỏ học. Nhưng rồi mình thấy cần phải đạp lên thị phi mà sống, cố gắng học tập và làm việc hơn và dần dần rồi mọi thứ cũng tích cực hơn. Khi đậu được đại học, bản thân biết tự lập, sống lành mạnh thì gia đình cũng dần chấp nhận. Nhưng khoảng thời gian đó, mình nghĩ mình là gay chứ chưa nghĩ mình là chuyển giới. Từ khi tham gia vào nhóm JSBand của Jessica, sống, sinh hoạt và làm việc cùng mọi người thì mới nhận thức được mình thật sự muốn làm con gái, là chuyển giới nữ”.
Năm nay là năm đầu tiên Hân đón 8.3 với tư cách là phụ nữ. Nhắc tới điều này, Hân tươi cười: “Khi Quốc hội bắt đầu thông qua về luật và quyền của người chuyển giới, Hân có thêm động lực để sống thật với chính mình và thấy mình là giới tính tồn tại thực sự. Đây là 8.3 đầu tiên mình là phụ nữ và thấy rất hạnh phúc, chẳng phải e dè hay mặc cảm mà thấy mình được quyền nhận lời chúc mừng và quà từ bạn trai. Hân thấy mình thực sự là một phần của ngày này”.
Tiệc cho người chuyển giới nữ
Trong khi đó, cộng đồng LGBT ở Long An chào đón ngày 8.3 bằng những buổi tiệc do các đồng tính nam tổ chức. Huỳnh Tô Hiếu Ân, đồng tính nam hồ hởi chia sẻ: “Mình và bạn trai giới tính vẫn là nam nên 8.3 chủ yếu là dành cho mẹ và những bạn chuyển giới nữ hay đồng tính nữ. Do cộng đồng LGBT ở Long An đón 8.3 lần đầu một cách công khai, vượt qua kỳ thị nên bọn mình tổ chức tiệc cho các bạn ấy. Tụi mình giúp các bạn chuyển giới nữ trang điểm thành những cô gái xinh đẹp đúng nghĩa để họ có một 8.3 trọn vẹn”.
 Tăng Ái Linh tự đi siêu thị để chuẩn bị bữa tiệc cho vợ của mình
Theo Ân, người dân ở tỉnh chưa có cái nhìn thật thoáng đối với những bạn trong cộng đồng LGBT, nên 8.3 này là dịp để giúp các bạn đồng tính nữ, đặc biệt là chuyển giới nữ tận hưởng ngày dành cho mình. 
“Mọi người trong cộng đồng cùng nhau đi ăn uống, họp mặt, đi dạo để mọi người nhìn thấy sự hiện diện của các bạn chuyển giới nữ. Phụ nữ được coi trọng và mình nghĩ các bạn ấy xứng đáng được đối xử như phụ nữ thực sự, nhất là khi đã vượt qua kỳ thị, sự dằn vặt và cô đơn để chọn sống là chính mình”, Ân bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.