Lần đầu tiên 'đi bão' sau khi xem bóng đá vì hạnh phúc quá dâng trào

Lê Thanh
Lê Thanh
16/12/2018 18:49 GMT+7

“Anh có tin không? Tối qua tôi đã có một đêm không ngủ và lần đầu tiên trong đời tôi quyết định theo chồng và đứa con gái 10 tuổi "đi bão” vì hạnh phúc quá dâng trào!”.

Cảm ơn những chàng trai Việt Nam
 Chị Trần Thị Tuyết (35 tuổi), ngụ trên đường số 10, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức (TP.HCM) chia sẻ như thế sau  khi đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia, giành chức vô địch ở  AFF Cup 2018 diễn ra tại sân Mỹ Đình (Hà Nội) tối 15.12.
Cổ động viên tại TP.HCM mừng đội tuyển Việt Nam chiến thắng Ảnh: Lê Thanh
Chị Tuyết kể: “Tôi đang ngồi trong phòng để ủi đồ thì nghe chồng hét lên vào rồi, Việt Nam vào rồi, Anh Đức đá vào rồi mẹ Tuyết ơi (cách gọi vợ thay cho con gái của người chồng)! Thế là tôi và con gái chạy ra ngoài phòng khách và cả nhà vui mừng vừa nhảy vừa hô to Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch!”.
Chị Tuyết nói tiếp: “Kể tứ lúc đó, con gái ra ngồi xem bóng đá với ba nó, tôi vào phòng ủi đống quần áo còn dở dang nhưng tâm trạng cứ nhấp nhổm theo hai cha con vì những tiếng reo hò mỗi khi cầu thủ Việt Nam dẫn bóng tiến về cầu môn của đối phương. Thấy không khí của trận cầu “nóng quá”, nên tôi ủi được thêm vài cái áo nữa thì gác lại việc ủi đồ và ra xem bóng cùng với hai cha con luôn”
Chi Tuyết cho biết: “Khi trận đấu vừa kết thúc thì hai vợ chồng và con gái lên xe "đi bão” luôn. Chị Tuyết miêu tả: “Vừa bước ra đến đầu đường số 10, đoạn giao giữa Quốc lộ 13, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức thì tôi đã chứng kiến một không khí hừng hực chưa từng thấy. Từng đoàn xe chạy từ ngã tư Bình Phước về hướng cầu Bình Triệu để tiến thẳng vào trung tâm thành phố cứ nối tiếp nhau càng lúc càng đông. Trên những chiếc xe máy, một người chạy xe, còn người ngồi phía sau cầm cờ đỏ sao vàng căng bay trong gió và miệng luôn hô vang hai tiếng Việt Nam! Việt Nam vô địch! vang vọng khắp cung đường...”.
Rồi chi Tuyết thuật lại: “Gia đình tôi hòa mình vào dòng người cổ vũ đi cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Đi được một lúc thì ông xã chở hai mẹ con tấp vào quán chè bên đường ngồi ăn để ngắm “bão”. Nhìn cảnh từng đoàn người cầm cờ chạy tung bay cắt ngang trước mặt giữa đêm khuya, cảm xúc thật dâng trào không thể tưởng và xen lẫn niềm tự hào khó tả. Lúc đó trong trái tim tôi cảm thấy rất tự hào và tôi thầm cảm ơn những chàng trai Việt Nam đã khổ luyện để mang vinh quang về cho Tổ quốc Việt Nam ”.
 

Như sa mạc gặp cơn mưa

Chia sẻ về niềm vui và tâm trạng của mình về dư âm của trận thắng đêm qua, chị Huỳnh Thị Kim Phụng (27 tuổi), ngụ tại P.19, Q.Bình Thạnh (TP.HCM), làm nghề kinh doanh bán hàng online, tâm sự: “Kể từ phút thứ 70 của trận đấu trở đi, tôi xem hai đội Việt Nam và Malaysia đá mà cứ hồi hộp và trong lòng chỉ cầu mong sao cho thời gian trôi đi thật nhanh để kết thúc trận đấu. Chỉ khi tôi nghe tiếng còi của trọng tài người Iran vang lên kết thúc trận đấu, biết được chiếc cúp và ngôi vô địch chắc chắn nằm trong tay của đội tuyển bóng đá Việt Nam thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tối qua tôi đã cùng với hai đứa em của mình "đi bão” gần như thâu đêm”.
Gia đình anh Quách Hoàng Vũ và chị Lê Nhật Thi vui mừng khi đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2018 Ảnh: Lê Thanh

Cũng chia sẻ cảm xúc của mình khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi vô địch AFF Cup 2018, anh Quách Hoàng Vũ (32 tuổi), ngụ tại Q.Tân Phú (TP.HCM), nói: “Anh cứ hình dung cảm xúc của tôi về thắng đội tuyển Việt Nam trước Malaysia đêm qua giống như cảnh sa mạc khô hạn đã 10 năm mà bây giờ gặp được cơn mưa tưới ướt đẫm vậy đó. Thật là hạnh phúc, hạnh phúc đến tột cùng và không có gì diễn tả bằng lời được nữa!”,
Chị Lê Nhật Thi, vợ anh Vũ, nói thêm: “Lịch sử về môn bóng đá của nền thể thao nước nhà sẽ in tên và nhớ mãi những chàng trai đã cống hiến một màn trình diễn thật ấn tượng trước đội tuyển Malaysia đêm qua! Vì họ đã làm cho hàng triệu người Việt Nam vỡ òa sung sướng và hạnh phúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.