Làm việc nhỏ bằng trái tim lớn

27/07/2012 12:05 GMT+7

(TNO) Với slogan khá khiêm nhường “Chúng tôi chưa làm được những việc lớn nhưng sẽ làm những việc nhỏ bằng một trái tim lớn” những em HS, SV độ tuổi 13 - 16 là thành viên của CLB “Kết nối trái tim” đến từ thủ đô Hà Nội đã làm nhiều người phải ngưỡng mộ bằng những hành động thiết thực, ý nghĩa của mình trong những ngày tháng 7 tri ân…

“Lớn lên” trên chiến trường xưa

CLB “Kết nối trái tim” (ketnoitraitim.net.vn) vừa mới được thành lập từ tháng 11.2011 với 5 sáng lập viên nhí gồm Lê Quang Thái, Hoàng Linh Chi, Ngô Thủy Tiên (cùng 16 tuổi), Dương Thái Anh (14 tuổi), Hoàng Lan Chi (13 tuổi).

Những tình nguyện viên còn lại trong CLB cũng có tuổi đời rất trẻ, hầu hết là HS, SV đến từ một số trường trên địa bàn TP.Hà Nội và một số là du học sinh nước ngoài. Và trong những ngày tháng 7 tri ân thiêng liêng này, CLB đã tổ chức cuộc hành hương truyền thống về nguồn với điểm đến là Quảng Trị…

Kết nối trái tim
Các thành viên CLB “Kết nối trái tim” giao lưu cùng các cựu chiến binh trung đoàn 27 tại Hà Tĩnh - Ảnh: Lê Bá Dương

Nhưng trước khi đến với mảnh đất thiêng Quảng Trị, các bạn trẻ Hà thành đã có những trải nghiệm trong “vài giờ làm lính” ở một vạt rừng gần với khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh). Ở đây, họ đã lần đầu tiên được biết thế nào là tăng võng bộ đội, được ăn cơm nắm muối vừng, được “nghe” tiếng bom, đạn chiến tranh thông qua nhiều câu chuyện kể và được đàn hát những bài ca cách mạng cùng những cựu chiến binh trung đoàn 27 tại Hà Tĩnh giữa trời đất thênh thang.

“Chúng tôi đã có những trải nghiệm rất thật dẫu biết ngày xưa các chú, các bác bộ đội còn khổ hơn thế này nhiều…”, cô bé sáng lập viên Ngô Thủy Tiên chia sẻ khá già dặn.

 

Trong hành trình “Cùng cả nước hướng về Quảng Trị”, CLB “Kết nối trái tim” đã tặng 30 suất quà (2 triệu đồng/suất), 2 con bò (trị giá 30 triệu đồng), bàn giao 5 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn. Tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng, đây là số tiền do chính các thành viên trong CLB tự đóng góp từ việc đi bán đồ lưu niệm và vận động quyên góp.

Những nơi tiếp theo mà đoàn tìm đến là bến đò Nhật Lệ của Mẹ Suốt, là địa đạo Vịnh Mốc, là Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn, Thành cổ Quảng Trị... Chỉ ở những nơi này, những vần thơ đã khắc trên đá bia tổ quốc như “Khẩu súng trên vai anh giữ trời Nam Bắc/ Đôi dép cao su dính chặt đất hai miền” mới gần gũi và thân thuộc với các em hơn bao giờ hết.

Cựu chiến binh, nhà báo Lê Bá Dương, “người dẫn đường” đặc biệt của hành trình đã xúc động nói rằng: “Có lẽ đây là một trong những chuyến đi “thắp hương cho đồng đội” ý nghĩa nhất của tôi. Bởi ở đây không chỉ có những ông già như chúng tôi về thăm đồng đội mà còn có những cháu nhỏ tìm về với các bậc cha chú với lòng tri ân. Đó là sự kết nối, sự kết nối của nhiều thế hệ…”.

Học cách tri ân

Đến với Quảng Trị, các em đã đến tận nơi mình cần đến. Đó có thể là những gia đình chính sách, là nạn nhân chất độc màu da cam hay là những gia đình nghèo khó. Những món quà của các em mang đến có khi là vài phần quà nhỏ, có khi là vài con bò giống nhưng có khi là cả một ngôi nhà.

Chăm chú dõi theo hành trình tri ân của các bạn trẻ, nhà báo Lê Bá Dương khẳng định rằng: “Người lớn đôi khi cũng phải học cách tri ân của các bạn nhỏ này, bởi các cháu ý thức được rằng đây không phải là đi cho mà là đi biếu. Sự sẻ chia của các cháu đôi khi cũng rất bộc phát. Ví như có hôm đến khánh thành một ngôi nhà tình nghĩa do chính CLB trao tặng, một thành viên trong nhóm phát hiện gia đình này quá nghèo và chưa có ti vi. Lập tức, các cháu tổ chức quyên góp tại chỗ thêm gần 5 triệu đồng để tặng lại cho gia đình trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi…”.

Có tham dự đêm giao lưu với chủ đề “Cùng cả nước hướng về Quảng Trị” do CLB kết hợp với Hội nhà báo, Hội cựu chiến binh tổ chức vào giữa tháng 7 mới hiểu hết tầm ý nghĩa của những gì mà nhóm bạn trẻ này đã làm được. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ nhưng ở đó có đầy đủ những câu chuyện về quá khứ oai hùng, những lời ca tri ân và cả những giọt nước mắt mang cảm xúc thật thà của những người lính và giới trẻ.

Sáng lập viên nhỏ tuổi nhất của CLB, bạn Hoàng Lan Chi (13 tuổi), chia sẻ: “Quê nội của em ở Quảng Trị nên em đã vài lần về thăm quê nhưng đến lần này em thực sự mới hiểu hơn về mảnh đất anh hùng còn khốn khó này. Chuyến đi đã mang đến cho em quá nhiều cảm xúc, quá nhiều bài học về lịch sử, về lối sống. Em nghĩ mình sẽ phải cố học tập tốt hơn và biết đâu một ngày nào đó em sẽ trở lại để góp phần xây dựng quê hương này…”.

Còn chị Trương Tuyết Lan, cố vấn của CLB cũng không giấu sự phấn khởi: “Chúng tôi đã không bắt các cháu phải nhồi nhét thêm kiến thức trong mấy tháng hè mà ủng hộ các cháu tham gia chương trình này, bởi đây cũng là một cách học. Trước, trong và sau chuyến đi các cháu đã như lớn lên, kể cả những cháu là du học sinh nước ngoài, sống trong những môi trường khác biệt…”.

“Học trong quá khứ, sống ở hiện tại và tin ở tương lai”, đó là cách mà nhóm bạn trẻ này đang thực hiện để hướng mình thành lớp người Việt mới, tài năng nhưng cũng không hề bỏ quên quá khứ.

Nguyễn Phúc

>> Tri ân anh hùng liệt sĩ Đặng Thị Kim
>> Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ
>> Mỗi thanh niên một ngọn nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.