Làm gì cũng được, miễn phải… vui

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/12/2018 17:16 GMT+7

Khi một bạn trẻ nói với các diễn giả có mặt tại ĐH Fulbright Việt Nam 'em là kỹ sư nhưng bây giờ em đi bán trà Bảo Lộc rồi. Bán trà được nhiều tiền nhưng mà em không vui ...', hội trường vang lên những tiếng cười...

Chị Đào Nguyễn, đồng chủ tịch CLB cựu sinh viên Harvard ở Việt Nam, cũng cười rất tươi. Chị cho hay những năm tháng học ở ngôi trường nổi danh thế giới này cho chị nhiều bài học, nhưng bài học chị nhớ nhất đó là làm gì cũng được, học gì cũng được, miễn là mình phải vui. Chỉ khi mình vui thì mình mới làm được việc đó thật tốt, mình mới có thể truyền niềm vui, sự hạnh phúc cho người khác.
“Khi tôi học y khoa ở Harvard nhưng tôi không thấy vui, tôi học về ngôn ngữ cổ đại Hy Lạp và thấy rất hứng khởi. Khi tốt nghiệp ĐH năm 1987 tôi chưa biết mình làm gì, tôi theo những người bạn của mình học tiếng Trung sang Trung Quốc để dạy tiếng Anh vì thấy vui. Về Việt Nam làm việc, tôi làm cho một công ty nước ngoài với vị trí cao, nhưng tôi không thấy vui. Tôi mở công ty về luật, làm việc hăng say, bận bịu đến mức còn không có cả thời gian đi toilet nữa nhưng mà tôi rất vui. Tôi thiết thế danh thiếp màu hồng, bàn làm việc của tôi là sơn mài nhưng cũng được thợ chế tác làm ra màu hồng, bởi màu đó khiến tôi thấy vui, ngày nào tôi đến công ty và nhìn thấy chiếc bàn cũng thấy mình có nhiều năng lượng làm việc”, chị Đào Nguyễn, một cựu sinh viên của Harvard kể lại.

Anh Huỳnh Thế Du, cũng tốt nghiệp Harvard, đang là giảng viên ĐH Fulbright Việt Nam thì tâm đắc với một câu nói, muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Khi mà bạn chưa có cái mà mình thích, thì hãy thích cái mà mình có”, đó chính là bí quyết sống vui, khỏe, làm được nhiều điều có ý nghĩa.
Trong một cuộc tọa đàm mang tên “Đường đến thành công: phụ nữ khởi nghiệp và kinh doanh trong kỷ nguyên số” mới diễn ra ở TP.HCM, bà Nguyễn Phi Vân, nữ chủ tịch của Retail & Franchise Asia cũng cho rằng, bí quyết để khởi nghiệp thành công đó là đầu tiên phụ nữ phải hạnh phúc. Hạnh phúc khi biết được niềm vui đích thực của mình là gì, điều gì khiến cho mình vui, cảm thấy muốn sống, muốn làm. Chỉ khi nào được là chính mình, được sống tất cả với đam mê thì phụ nữ mới có thể làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc, sau đó mới lan tỏa được niềm hạnh phúc này cho người khác.
Bà Nguyễn Phi Vân khuyên các bạn trẻ, đặc biệt các bạn nữ khi khởi nghiệp, hãy xác định đúng niềm vui sống của mình và dũng cảm, kiên định làm theo, đừng e ngại, hoài nghi và sợ hãi.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Cẩm Xuân, 27 tuổi, cựu sinh viên Trường ĐH Sài Gòn, đồng sáng lập xưởng thiết kế, chế tác đá quý Fomartion chia sẻ, cô từng đi theo sự lựa chọn của cha mẹ và trở thành một giáo viên mầm non tại quê nhà nhưng điều này không khiến cho cuộc sống của cô vui vẻ, ý nghĩa. Cô trở lại Sài Gòn, tự đi bán bánh tráng trong các quán nhậu, mở quán ăn chay rồi sau này mở xưởng làm đá quý, bởi trong cô, chỉ có kinh doanh - khởi nghiệp mới khiến cô thấy mình hạnh phúc. “Dù bây giờ tôi chưa thật sự có nhiều tiền, nhưng tôi luôn thấy mỗi ngày với mình là những ngày vui. Nếu được làm gì mình đam mê, mỗi ngày thức dậy mình không nghĩ mình lại phải làm việc nữa, mà là được làm việc, được trải nghiệm và mang về những giá trị mới”, Cẩm Xuân bộc bạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.