Làm đám tang cho người sống để 'trừ tà'?!

25/08/2015 06:19 GMT+7

Chiều 24.8, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (52 tuổi, chủ nhà 134 Trần Phú, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) khẳng định chính bà “tự làm đám ma cho mình" và các thành viên trong gia đình. Giải thích việc làm kỳ lạ này, bà Hạnh nói “đây là cách tốt nhất để gia đình tôi tự bảo vệ mình; đồng thời tố cáo chồng tôi ngoại tình với em dâu, muốn tẩu tán tài sản (?)”.

* Nghe lời xúi của "thầy lang" trên mạng?

Chiều 24.8, bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (52 tuổi, chủ nhà 134 Trần Phú, P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) khẳng định chính bà “tự làm đám ma cho mình" và các thành viên trong gia đình. Giải thích việc làm kỳ lạ này, bà Hạnh nói “đây là cách tốt nhất để gia đình tôi tự bảo vệ mình; đồng thời tố cáo chồng tôi ngoại tình với em dâu, muốn tẩu tán tài sản (?)”.

Không có ai chết, nhưng bà Hạnh và người nhà vẫn tổ chức đám tang “cho chính mình”
Không có ai chết, nhưng bà Hạnh và người nhà vẫn tổ chức đám tang “cho chính mình” - Ảnh: T.H
Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Lợi (chồng bà Hạnh) có đơn gửi Công an tỉnh và Công an TP.Phan Thiết tố cáo do tin vào tà ma nên vợ cùng con gái và những người em vợ khống chế, nhốt ông trong nhà nhằm “trừ tà ma” mấy ngày.
Ông Lợi phải trèo tường bỏ trốn và cầu cứu người nhà bảo vệ tính mạng. Theo ông Lợi, con gái ông tìm được một “thầy lang” trên mạng và nghe theo lời người này. Thậm chí, bạn trai của con gái ông từ TP.HCM ra chơi hôm qua cũng mặc quần áo tang.
Trong một diễn biến khác, chiều qua anh Nguyễn Đức Việt (gọi ông Lợi bằng bác ruột) đang làm việc tại một resort ở Mũi Né (TP.Phan Thiết) bất ngờ nhận được quà do xe ôm mang đến. Anh Việt mở ra thì tá hỏa khi thấy một vòng hoa tang và nhiều khăn tang, có ghi tên các thành viên trong gia đình ông Lợi. Ngay sau đó, anh Việt báo với cơ quan công an.
Trước đó, người dân trong khu vực rất ngạc nhiên khi thấy trong nhà bà Hạnh không có ai qua đời nhưng gia đình vẫn làm đám tang với "cáo phó” treo trước cổng cùng hai vòng hoa hai bên. Có tất cả 6 người trong nhà cùng mặc áo tang màu trắng.
Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng bà Hạnh sống tại căn nhà 134 Trần Phú và kinh doanh dịch vụ cầm đồ. Trong số những người mặc áo tang và “tự làm đám tang cho mình” hôm qua có một cặp vợ chồng là em ruột bà Hạnh, Việt kiều Na Uy mới về nước.
Trả lời PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an TP.Phan Thiết, cho biết đã chỉ đạo Công an TP.Phan Thiết phối hợp Công an P.Phú Trinh bám sát tình hình, mời các thành viên trong gia đình bà Hạnh, ông Lợi lên lấy lời khai nhằm giải quyết ổn thỏa, tránh xảy ra tình huống xấu nhất về an ninh trật tự tại địa phương.
Chiều qua, được sự vận động của chính quyền địa phương, cờ tang, vòng hoa tang trước cửa nhà bà Hạnh đã được tháo bỏ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.