Lâm bệnh hiểm nghèo, vợ chồng già rơi vào bế tắc

15/02/2023 08:22 GMT+7

Đó là gia cảnh ông Bùi Phước Năm, 65 tuổi và bà Lê Thị Huyền, 64 tuổi, ngụ tại thôn Câu Hà (thôn Câu Nhi cũ), xã Hải Phong, H.Hải Lăng, Quảng Trị.

Ông Năm cho biết khoảng 3 năm trước, vùng bụng ông bỗng đau thắt từng cơn, sau đó đau thường xuyên hơn. Là nông dân, thu nhập chủ yếu nhờ vào vài sào ruộng, ông cũng cố gắng lo kinh phí khám bệnh. Kết quả của Bệnh viện Trung ương Huế xác định ông bị u trực tràng, phải mổ vào đầu tháng 7.2021. Dù đã có bảo hiểm y tế, nhưng do phải điều trị dài ngày trước và sau mổ cả mấy tháng liên tục, nên số tiền tích góp bấy lâu của gia đình không kham nổi, phải vay mượn để trang trải. Chưa hết, tháng 6.2022, hai mắt của ông bị mờ dần, trong đó mắt trái bị đục thủy tinh thể nặng, sinh hoạt cá nhân rất khó khăn, ông lại ra Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Trị để mổ. "Họa vô đơn chí", vợ ông, bà Lê Thị Huyền sức khỏe vốn đã kém, hai mắt cũng bị đục thủy tinh thể. Gia đình lại vay mượn lo tiền mổ được một mắt cho bà Huyền vào tháng 8.2022, vì không mổ sớm sẽ mù.

Lá lành đùm lá rách: Lâm bệnh hiểm nghèo, vợ chồng già rơi vào bế tắc - Ảnh 1.

Bà Huyền chăm lo cho ông Năm những ngày đau yếu

Mai Anh

Hiện nay, cứ 2 tháng một lần, ông Năm lại vào Bệnh viện Trung ương Huế tái khám sau mổ trực tràng. "Chi phí mỗi lần hơn 2 triệu đồng, nhiều khi bí quá tính bỏ luôn, nhưng bác sĩ khuyên phải thường xuyên theo dõi sức khỏe mới tốt lên được, nên phải dành số tiền vài trăm ngàn của địa phương hỗ trợ hằng tháng để tái khám nhưng vẫn không đủ", ông Năm vừa khóc vừa nói. Sau khi mổ mắt xong, hôm nào khỏe bà Huyền sẽ qua làng bên phụ bán quán, mỗi ngày chỉ được 50.000 đồng, nhưng việc không đều.

Tìm hiểu được biết, vợ chồng ông Năm chỉ có một người con là chị Bùi Thị My Ni, lấy chồng cách đó gần chục cây số. Chị Ni có 3 con, chồng chị phải rời quê ra Hà Nội làm thợ hồ. Mình chị ở nhà lo cho con ăn học, vừa phụ nấu ăn đám tiệc để kiếm thêm chi phí, vừa chăm lo cha mẹ già đau ốm triền miên. Trong khi đó, ở vùng quê thuần nông này, cuộc sống của bà con họ hàng ông Năm không ai khá giả, việc giúp đỡ chỉ giới hạn. "Em đã lập gia đình riêng, cuộc sống chỉ tạm ổn qua ngày. Hoàn cảnh ba mẹ giờ quá éo le, nên dù cố gắng hết sức mà em vẫn thấy đuối sức, bất lực! Rất mong qua Báo Thanh Niên, mọi người chung tay giúp ba mẹ em vượt qua khó khăn chồng chất và bệnh tật, vì ông bà vất vả quá nhiều rồi!", chị Ni cầu cứu.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Bùi Phước Năm, hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Năm trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.