Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy

22/12/2023 17:31 GMT+7

Hóa thân thành nhân vật HippoHappy trong chương trình 'Ca sĩ mặt nạ' mùa 2 đã thực sự khiến Lâm Bảo Ngọc lột xác.

Bên cạnh chinh phục người xem bằng giọng hát đầy nội lực, thánh thót ở những nốt cao, Lâm Bảo Ngọc gần như còn "là một người mới" cả về mặt tính cách, khiến khán giả ấn tượng với một cô "Hà Mã" không chỉ "vang giọng sắc nét" mà còn rất đáng yêu, vui vẻ, hoạt bát.

Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy- Ảnh 1.
Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy- Ảnh 2.
Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy- Ảnh 3.

Sân khấu lấp lánh như sóng biển và ngọc trai của "Ngọc" trong mini show tối 21.12 tại TP.HCM

NSCC

"Ngọc" trải qua đau đớn để được mài giũa

Lâm Bảo Ngọc sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, bố mẹ cô đều là dân âm nhạc - là giáo viên dạy nhạc. Kể cả cô cũng được đào tạo về sư phạm chứ chẳng phải về thanh nhạc - lĩnh vực chuyên môn của một người đứng trên sân khấu. 

Ấy vậy mà khi đứng trên sân khấu cuộc thi Sao Mai 2017, Lâm Bảo Ngọc đã mang về cho mình giải á quân phong cách nhạc nhẹ. Tuy nhiên, "hào quang" từ một cuộc thi nặng về tính chuyên môn như Sao Mai có vẻ như không giúp gì nhiều cho Lâm Bảo Ngọc trong sự nghiệp, nhất là khi thị trường âm nhạc đang có quá nhiều cuộc thi trên truyền hình được khán giả yêu thích.

Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy- Ảnh 4.

Sau thời gian chữa bệnh, Lâm Bảo Ngọc xuất hiện với hình hài mới HippoHappy tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2

NSCC

2 năm sau, Lâm Bảo Ngọc ghi danh thi Giọng hát Việt, ở vòng tuyển chọn đầu tiên, với ca khúc If, cô lập tức gây chú ý, khiến các huấn luyện viên tranh giành nhưng cuối cùng đã chọn vào đội ca sĩ Tuấn Hưng. Cho đến bây giờ, màn biểu diễn If của cô tại cuộc thi vẫn được nhiều khán giả nhớ đến cũng như nhận được nhiều lượt tìm kiếm, xem/nghe trên mạng. Một lần nữa giành chức á quân cuộc thi, những tưởng Lâm Bảo Ngọc sẽ nhanh chóng vươn xa khi nhận được tình yêu thương của khán giả, nhưng không, con đường sự nghiệp của cô lại gặp trắc trở. 

Như nhiều người trẻ trong xã hội hiện đại, Lâm Bảo Ngọc vướng phải chứng trầm cảm nặng nề khi đối diện với cuộc sống. Ngọc chia sẻ cô bị chứng overthinking (nghĩ quá nhiều), cộng với tính cách nhạy cảm của một nghệ sĩ khiến mình loay hoay cả trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Thất bại trong tình cảm, cách nhìn cuộc sống, lạc lõng trong thời cuộc… khiến con đường ca hát của cô cũng ảnh hưởng ít nhiều. Lâm Bảo Ngọc thấy mình không còn nhiệt huyết, thậm chí được mời đi hát mà cô cũng từ chối vì không muốn khán giả phải chứng kiến sự chán nản của mình với sân khấu. Lâm Bảo Ngọc biến mất như chưa hề tồn tại suốt 4 năm qua.

"Viên ngọc" mang tên HippoHappy

Sau một khoảng thời gian dài chữa bệnh, Lâm Bảo Ngọc xuất hiện với hình hài mới HippoHappy tại Ca sĩ mặt nạ mùa 2. Một lần nữa, ngay từ bài hát đầu tiên – Quá khứ còn lại gì, Lâm Bảo Ngọc gây choáng váng với dàn cố vấn cũng như khán giả xem truyền hình. Với thanh đới, được nhìn nhận, của một diva, cùng cách phiêu nốt cao sử dụng giọng sáo kiểu Mariah Carey, HippoHappy được nhiều người suy đoán chính là Lâm Bảo Ngọc – một ca sĩ có ngoại hình nhỏ bé nhưng giọng hát nội lực vô cùng. 

Lâm Bảo Ngọc: Từ khi Ngọc là… HippoHappy- Ảnh 5.

Đêm nhạc kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật của Lâm Bảo Ngọc đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng

NSCC

Ngoài những màn biểu diễn, người xem còn thích thú dõi theo hành trình của cô trong cuộc thi bởi một Hippo có tính cách lí lắc, hài hước, luôn mang đến những tràng cười sảng khoái cho người xem với những màn đối đáp trên sân khấu rất hài hước nhưng cũng cực kỳ lễ phép. Trong chương trình, Lâm Bảo Ngọc cũng không ngại diện lên mình những trang phục cồng kềnh nhất, thậm chí để đánh lừa khán giả, cô còn diện bộ váy khoe trọn ba vòng phì nhiêu đúng nghĩa của một cô hà mã... Tất cả, chỉ để mang đến những tiết mục đậm tính giải trí phục vụ người xem bên cạnh giọng hát vốn đã rất hay của cô. 

Rồi HippoHappy được (hay) bị lột mặt nạ, và từ đó xuất hiện trở lại một Lâm Bảo Ngọc đầy năng lượng, nhiệt huyết với nghề.

Sau chương trình, Lâm Bảo Ngọc vừa thực hiện mini concert mang tên chính mình – Ngọc tại TP.HCM. Viên đá nhỏ ngày nào, trải qua bao gian khó đã được mài giũa thành viên ngọc thực sự trong lòng khán giả. Đêm nhạc kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật của Lâm Bảo Ngọc đã mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Cô thể hiện lại những bài hát được yêu thích từ Giọng hát Việt, những ca khúc được mời trình bày trong phim truyền hình... và tất nhiên là không thể thiếu những bài hát thành công của HippoHappy tại Ca sĩ mặt nạ như: Quá khứ còn lại gì, Buông, Ký ức… Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ca sĩ mặt nạ mùa 2 giống như một cơ hội để Ngọc có thể đến gần khán giả hơn một chút nữa và Ngọc đã cố gắng hết sức để nắm bắt cơ hội này, để được biểu diễn những tiết mục hay nhất gửi đến khán giả". Lâm Bảo Ngọc kết lại chương trình bằng Rồi em sẽ gặp một chàng trai khácNói không thành lời, hai bài hát thực sự là của cô, gói trọn lại một hành trình tìm lại cảm xúc với âm nhạc cũng như mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.