Làm bạn với bếp lửa - Thơ của Hoàng Việt Hằng

23/01/2022 08:30 GMT+7

Một đường mòn nhiều cỏ lất phất vài hạt mưa nơi ngôi làng Huổi Só (*) có một thứ gì đó chạm núi rất quạnh hiu.

có một thứ gì đó
lại ấm áp hơn nhiều

đó là hương của núi
đó là mây thẫm chiều.

tối muộn bên bếp lửa
cả nhà đang sum vầy
khói bếp và mồ hóng
cũng tan vào ngất ngây.

đánh đổi thế nào đây
hỏi làm sao hạnh phúc?
người dưới xuôi lên núi
chỉ mơ lặng im thôi

thiên nhiên thì rời rợi
vật chất thì vô hình
khi còn lại một mình
với núi xanh hoa dại

bỏ quên nhiều khôn dại.
mấy chục năm làm người
chơi tết ở một nơi
không đèn vàng đèn đỏ
thấy lòng mình giàu có
với lửa hồng tàn tro…

(*) Huổi Só, một làng nhỏ của đồng bào người Dao ở Tủa Chùa, Điện Biên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.