TNO

Lạc trong rừng, được cứu nhờ viết lời kêu cứu lên cát

23/08/2015 20:11 GMT+7

(Tin Nóng) Cuộc sống luôn kỳ diệu cho những ai nỗ lực tìm kiếm sự sống, và ông Geoff Keys là một trong số ví dụ điển hình cho trường hợp này khi bị lạc trong rừng.

(Tin Nóng) Cuộc sống luôn kỳ diệu cho những ai nỗ lực tìm kiếm sự sống, và ông Geoff Keys là một trong số ví dụ điển hình cho trường hợp này khi bị lạc trong rừng.

Lạc trong rừng, được cứu nhờ viết lời kêu cứu lên cát - ảnh 1
Tin nhắn SOS của ông Keys trên cát - Ảnh: Metro

Theo Metro ngày 23.8, ông Geoff Keys, 65 tuổi, du khách người Anh đến Úc du lịch, và bị lạc ở công viên quốc gia Jardine, bang Queensland.

Ông Keys chẳng có gì để ăn và cách xa nơi cắm trại nhiều cây số. Trong lúc tuyệt vọng, ông nghĩ ra cách viết tin nhắn SOS trên cát kèm mũi tên chỉ về hướng ông đang ở với hy vọng trực thăng sẽ tìm thấy ông khi từ trên cao nhìn xuống.

Thật kỳ diệu, trực thăng cứu hộ đã nhìn thấy thông điệp và cứu ông ra khỏi khu rừng, dù nơi này không nằm trong vùng tìm kiếm chính thức.

Ông Keys vui mừng nói: “Tôi cảm thấy mình ngu ngốc nhưng may mắn. Tôi xin lỗi vì để cho bạn bè và gia đình lo lắng. Xin hãy tin tôi... Tôi sẽ không làm việc đó một lần nữa”.

Lạc trong rừng, được cứu nhờ viết lời kêu cứu lên cát - ảnh 2
Ông Geoff Keys bắt tay cảnh sát đã tìm thấy ông - Ảnh: Metro

Ngọc Lam

>> Lạc trong rừng 10 ngày, bé gái 3 tuổi vẫn sống sót kỳ diệu
>> Hai năm, lưu lạc 5.800 km từ Mèo Vạc, băng qua Himalaya đến Pakistan
>> Sống sót sau 4 tháng lạc trong dãy núi Andes
>> “Phượt” thế nào để mạo hiểm mà không nguy hiểm?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.