Lá lành đùm lá rách: Hoàn cảnh nghiệt ngã của một nữ sinh

26/01/2021 09:56 GMT+7

Đó là tình cảnh của nữ sinh Trần Thị Anh Thư khiến ai biết cũng bàng hoàng xót xa.

Chiều 16.1, bà con hàng xóm, thầy cô, bạn học nghe tin em Trần Thị Anh Thư (16 tuổi) ở thôn Đại Tín, xã Phước Lộc, H.Tuy Phước, Bình Định; là học sinh lớp 10A2 Trường THPT Xuân Diệu (H.Tuy Phước), bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng hôn mê, phù não, gãy xương đùi và nhiều chấn thương khác, ai cũng bàng hoàng, thương xót.
Mọi sự giúp đỡ xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên , số tài khoản: 1471.000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trần Thị Anh Thư. Hoặc
Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình Anh Thư trong thời gian sớm nhất.
Gia đình Anh Thư thuộc diện hộ nghèo của địa phương, được đi học là một thử thách lớn không chỉ của em mà của cả người cha tàn tật và người mẹ mang trong mình nhiều căn bệnh mãn tính. Do đó mọi người lo lắng, trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn như vậy không biết gia đình Anh Thư sẽ xoay xở thế nào để cứu em khỏi tay thần chết.
Sau hơn một tuần em bị tai nạn, chúng tôi liên hệ với địa phương và được biết rõ hơn về hoàn cảnh đáng thương của gia đình em. Cha em, ông Trần Đình Hoàng (56 tuổi), bị tàn tật không đi lại được, cuộc đời gần như gắn với chiếc xe lăn và ở nông thôn nên không làm gì ra tiền. Mẹ em, bà Phạm Thị Thu, tuổi trẻ vắt kiệt sức để nuôi chồng, chăm con, chưa già đã đổ bệnh nhưng do không có tiền chữa trị nên ngày càng nặng và lâu dần thành bệnh mãn tính. Hằng ngày, gắng chịu đựng những cơn đau nhức hành hạ, bà Thu đến các quán ăn ở địa phương rửa chén bát kiếm tiền.
Là đứa con ngoan, hiếu thảo nên ngoài giờ học, Anh Thư phụ giúp cha mẹ nhiều việc trong nhà. Ước mong của em là được học hành đến nơi đến chốn để có điều kiện, cơ hội làm việc kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ bớt nỗi khó khăn. Vậy mà giờ đây, mạng sống của em chẳng khác nào ngàn cân treo sợi tóc!
Những ngày qua, ông Hoàng chỉ biết khóc. Ông liên tục di chuyển trên chiếc xe lăn trong căn nhà tuềnh toàng, chật hẹp khóc thương xót, lo lắng cho con gái. Trên gương mặt teo tóp, nhăn nheo vì thiếu ăn, mất ngủ của ông, nước mắt lăn dài ướt đẫm. Còn vợ ông, bà Thu quên ăn, quên ngủ tất tả ngược xuôi, lúc thì ở bệnh viện chăm Anh Thư, khi thì về quê chạy vạy bà con hàng xóm mượn tiền.
Nhà không có gì để bán, vay của bà con thì đang giữa lúc “cám tháng giêng, tiền tháng chạp” nên không vay ai được. Và rồi cũng như chồng, bà Thu để mặc cho những giọt nước mắt thương con, xót phận lăn dài trên gương mặt hằn sâu nỗi cực nhọc. Tiền đâu phẫu thuật, thuốc thang cho con? Nghĩ đến đó bà như thấy bầu trời sụp xuống trước mặt mình.
Hoàn cảnh của em Trần Thị Anh Thư rất đáng thương, mong bạn đọc gần xa quan tâm cùng chung tay giúp em giữ được mạng sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.