Lá lành đùm lá rách: Cha mẹ nghèo, tìm cách cứu con trong tuyệt vọng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
09/06/2020 09:54 GMT+7

Gần 1 năm qua, vợ chồng chị Nguyễn Ánh Như (35 tuổi, ở ấp Hòa Thạnh, xã Long Điền, H.Đông Hải, Bạc Liêu) trở nên tuyệt vọng khi hằng ngày chứng kiến con gái bị bệnh ung thư máu hành hạ, mà không có tiền chữa trị.

Đó là tình cảnh đáng thương của cháu Lê Nguyễn Như Ngọc, hơn 1 tuổi, con của chị Như.
Theo lời kể của chị Như thì trước khi phát hiện cháu Ngọc mắc bệnh, vợ chồng chị sống rất ổn định, hạnh phúc. Chồng chị Như là đại úy Lê Minh Hoàng, công tác tại Công an TX.Giá Rai. Thu nhập hằng tháng của anh Hoàng khoảng 10 triệu đồng, anh chị đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày.
Tháng 6.2019, cháu Ngọc phát bệnh, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) để chữa trị. Vợ chồng chị Như suy sụp khi bác sĩ chẩn đoán cháu bị ung thư máu.
Do không có tiền chữa bệnh nên gia đình xin đưa cháu Ngọc về nhà. Sau đó, vợ chồng chị Như quyết định bán căn nhà đang ở và vay thêm ngân hàng được gần 200 triệu đồng để đi chữa trị cho con. Thế nhưng, vợ chồng chị Như hoàn toàn tuyệt vọng khi biết tổng chi phí điều trị lên đến gần 500 triệu đồng.
Để tìm lại sự sống cho con, vợ chồng chị Như đi khắp nơi với hy vọng có thể trị được bệnh. Số tiền có được ngày một vơi dần và đến nay đã cạn kiệt. Đồng lương anh Hoàng làm ra cũng chỉ đủ lo trả nợ và mua sữa, tã cho con.
Chị Như kể, nhiều lần hai vợ chồng phải ăn cơm trắng qua bữa để dành tiền lo cho con. Không còn tiền chữa trị, bệnh tình bé Ngọc ngày càng nặng hơn. Chị Như khóc hết nước mắt mỗi khi con đau đớn, khóc lóc.
Hiện nay, không còn nhà cửa, không đất sản xuất, không có tài sản gì quý giá, vợ chồng chị phải sống tạm bợ trong căn chòi lá ẩm thấp, nóng bức rộng chừng 12 m2. Gia đình chị Như từng có cuộc sống ổn định bỗng rơi vào bế tắc, vợ chồng chị tha thiết các nhà hảo tâm sẻ chia một phần khốn khó để có tiền chữa bệnh cho con.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ Lê Nguyễn Như Ngọc; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình cháu Ngọc trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.