TNO

Lá dong, dưa hấu khắc chữ ra chợ Tết

18/02/2015 08:48 GMT+7

Những ngày cận tết, dọc các ngã đường từ H.Châu Thành về TP.Tây Ninh (Tây Ninh), người dân đổ ra bày bán dưa hấu khắc chữ, lá dong gói bánh chưng.

Những ngày cận tết, dọc các ngã đường  từ H.Châu Thành về TP.Tây Ninh (Tây Ninh), người dân đổ ra bày bán dưa hấu khắc chữ, lá dong gói bánh chưng, làm không khí tết cổ truyền thêm rộn ràng.

 Lá dong được bé gái tư vấn cho những cô chú ngày cận tết
Lá dong được bé gái tư vấn cho những cô chú ngày cận tết

Từ sáng sớm, bác Đỗ Thị Tuyền (61 tuổi, ngụ xã Thái Bình, H.Châu Thành) xách giỏ ra chợ mua lá dong về gói bánh chưng. Bác Tuyền chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ tết về thì gói vài cái bánh chưng cho có không khí tết với con cháu”

Trước chợ xã Thái Bình, một cô bé có thân hình nhỏ nhắn rối rít mời khách đến mua lá dong gây chú ý người đi chợ qua lại. Theo đó, lá dong tại đây đang được bán 100.000 đồng/bó, khá đông khách.

Trong khi đó, dưa hấu khắc chữ cho ngày tết cũng đang thu hút khách tại TP.Tây Ninh.

Nép một góc trên đường Cách mạng tháng tám (phường 4, TP.Tây Ninh), gian hàng dưa hấu của anh Thành được bày bán khá độc đáo.

 Không ngớt tay để kịp đưa lá dong cho khách
Không ngớt tay để kịp đưa lá dong cho khách

Những trái dưa hấu được khắc hoa kèm các chữ Vạn sự như ý, Tài, Lộc, Phú….được bán với giá dao động từ 280.000 – 400.000 đồng/trái.

Những ngày này, cả gia đình anh Thành không ngớt tay để trang trí cho trái dưa trước khi bày lên kệ.

Anh Thành cho biết, trong khi mới nhập hàng về hơn 40 trái thì đã có nhiều khách đến mua.

 Không ngớt tay để kịp đưa lá dong cho khách

 Không ngớt tay để kịp đưa lá dong cho khách
Tất bật trang trí dưa hấu trước khi lên kệ

 Không ngớt tay để kịp đưa lá dong cho khách
Những trái dưa bắt mắt nhờ khắc chữ may mắn đầu năm


Tin, ảnh: Giang Phương


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.