Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi: Viết tiếp hành trình thanh xuân

20/01/2021 07:46 GMT+7

Trong những năm tháng tuổi trẻ của mỗi người đều cần có những chuyến đi xa. Đi để cảm nhận, đi để trải nghiệm, đi thật xa để trở về...

Và chuyến hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” năm 2017 trên con tàu kiểm ngư KN 490, đối với tôi là một trong những chuyến đi như thế.
Là một sinh viên, trở thành thành viên của đại gia đình KN 490, có thể nói đó là một điều vô cùng may mắn đối với tôi. Càng tự hào hơn, khi tôi là đại diện duy nhất của sinh viên Bình Dương và là một trong 15 sinh viên tiêu biểu toàn quốc tham gia chuyến hành trình.
Sáng 27.4.2017, tàu dần xa đất liền hướng về Trường Sa. Giữa mênh mông sóng biển, tôi càng cảm nhận được mình thật bé nhỏ. Màu nước biển xanh ngắt, hòa với màu trời trong tiết trời tuyệt đẹp. Rồi đây, tôi sẽ được đặt chân đến Trường Sa, nơi trái tim vẫn thổn thức và tự hào mỗi lần nhắc đến...
Sáng 29.4.2017, tàu thả neo tại đảo Đá Lớn B, xuồng lần lượt đưa từng đoàn đại biểu lên đảo. Nhóm hoạt động bắt đầu tổ chức trò chơi giao lưu cùng các chiến sĩ trên đảo. Tất nhiên, tôi cũng tham gia cùng mọi người. Những trò chơi vô cùng quen thuộc mà tôi vẫn thường giao lưu trong các buổi sinh hoạt tập thể nhưng ở nơi này, những trò chơi ấy lại vui đến lạ thường. Tôi nhìn thấy được những nụ cười chân chất trên những khuôn mặt sạm nắng. Tôi thương. Họ vui vì được gặp những người trẻ, có những điểm chung với họ. Họ sôi nổi hòa nhịp cùng nhóm hoạt động, cùng hát, cùng chơi...
Đảo Sơn Ca, đảo Nam Yết, đảo Sinh Tồn Đông, đảo Sinh Tồn, đảo Cô Lin, đảo Đá Tây B cũng có những niềm vui, những bài học và những kỷ niệm không thể nào quên, những con người chân chất, thân thiện, nhiệt tình và vô cùng kiên cường, dũng cảm...
Đoàn hành trình đến mang tình nồng ấm nơi đất liền, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những món quà tiếp sức, tạo động lực cho các anh trên hành trình thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tuy nhiên, sau khi đi qua các đảo, dường như chính các anh, những người lính nơi biển trời Tổ quốc mới là người mang đến tinh thần của lính đảo để tôi cùng mọi người nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa.
Chuyến hành trình “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” là một khóa học về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo quê hương và tình yêu thương gắn bó của những con người cùng chung một niềm tin yêu với Trường Sa. Và sau 10 ngày của khóa học, tôi tin rằng mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sẽ mãi là những ký ức đẹp nhất tôi mang theo suốt cuộc đời. Tuổi trẻ của tôi mãi ở lại nơi ấy, nơi Trường Sa thân yêu.
Được vinh dự tham gia các chuyến hành trình trải nghiệm đến các vùng biển đảo của Tổ quốc là một sự may mắn vô cùng lớn đối với bản thân tôi, nơi mà giúp một người trẻ cảm nhận và vun bồi tình yêu quê hương đất nước sâu sắc nhất…
Ngày 12.10.2017, tôi vô cùng tự hào được trở thành đảng viên Đảng Cộng sản VN. Tháng 1.2018, tôi vinh dự nhận được Cúp danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư và Giải thưởng Sao Tháng Giêng. Tháng 6.2018, chính thức làm việc tại một trong những tập đoàn lớn ở Bình Dương trước khi tốt nghiệp 4 tháng. Tháng 10.2018, tốt nghiệp thủ khoa ngành quản trị kinh doanh và á khoa toàn khóa 2014 - 2018, đại diện sinh viên toàn khóa phát biểu trong lễ tốt nghiệp...
Những ngày đầu tháng 1.2021, tôi - cô gái 26 tuổi, hoài niệm về một thời sinh viên sôi nổi, nhiệt huyết, về nơi có những câu chuyện, những con người, những chuyến đi của sự trưởng thành và tình yêu Tổ quốc. Tôi vẫn đang tiếp nối cuộc hành trình chinh phục những ước mơ, mang tinh thần của một sinh viên VN hoàn thiện mình mỗi ngày trong công việc, không ngừng học hỏi để vươn lên, thành công và hạnh phúc hơn nữa. Nhớ về thanh xuân, tôi tự hào rằng “Tôi là sinh viên VN”.
Phạm Thị Phước Mai Trinh (Nguyên Phó chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.