Ký ức món hàu chiên giúp con tìm lại cha sau 13 năm bị đem bán

11/01/2017 13:32 GMT+7

Một chàng trai đã đoàn tụ với cha mình sau 13 năm kể từ ngày bị mẹ bán cho gia đình khác làm con nuôi nhờ ký ức về món hàu chiên giòn.

Tờ Daily Mail ngày 9.1 đưa tin Li Risheng, 20 tuổi, ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bị mẹ bán cho gia đình người khác làm con nuôi cách đây 13 năm.
Mới đây, nhờ ký ức về món hàu chiên giòn được ăn từ thời thơ ấu, Risheng đã đoàn tụ cha mình sau bao nhiêu năm thất lạc nhau.
Theo Li Risheng, anh bị bán cho gia đình người khác để làm con nuôi khi mới 7 tuổi. Risheng kể lại rằng vào một ngày cách đây 13 năm, anh được mẹ và hai phụ nữ là bạn của mẹ dẫn đi ăn tối và mua sắm rồi lên một chiếc xe buýt.
Risheng thiếp đi hồi nào không hay trên xe buýt và khi thức giấc, Risheng thấy mình đang ở trong một căn nhà nông thôn vô chủ cùng với mẹ và hai người bạn. Họ ngủ một đêm tại đó, rồi sáng hôm sau, Risheng không thấy mẹ đâu cả. Hai người bạn của mẹ hứa sẽ dẫn Risheng đi tìm mẹ.
Tuy nhiên, thay vì đưa Risheng về nhà, một trong hai người bạn này đã đem Risheng bán cho một gia đình sống ở thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông. Sau đó, gia đình này chuyển đến sống ở thành phố Vân Phù cũng thuộc tỉnh Quảng Đông.
Risheng cho biết anh nhiều lần tìm cách trốn khỏi gia đình mới nhưng không thành. Sau này, anh từ bỏ ý định chạy trốn vì đã sống quen với cha mẹ nuôi. Lúc mới chỉ học lớp 5, anh rời gia đình cha mẹ nuôi để làm công nhân ở nơi khác.
Anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại người cha của mình. Vào cuối năm 2015, anh đăng kí thông tin trên trang web Baobeihuijia.com chuyên kết nối những trẻ em mất tích và gia đình của mình.
Manh mối để tìm lại người cha xuất hiện trong một lần anh đi ăn món hàu chiên giòn ở một quán ăn ở châu tự trị Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, nơi anh đang làm công nhân vào đầu năm 2016.
Risheng cho biết ngay khi cắn miếng hàu chiên giòn, anh ngay lập tức nhớ rằng đây là món mà mình từng ăn hồi nhỏ. Chủ quán ăn cho biết món hàu chiên giòn là đặc sản có xuất xứ từ huyện Điện Bạch, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Anh đã tức tốc trở về Quảng Đông để tìm cha mình.
Vào tháng 9.2016, những tình nguyện viên từ Baibeihuijia.com đã đưa Risheng đến Sở Công an thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, nơi anh được lấy lời khai và mẫu máu để phân tích DNA.
Công an Thâm Quyến đã thông báo vụ việc cho các đồng nghiệp ở Mậu Danh, những người sau đó đã lần ra một người đàn ông tên Li Shengxiong có con trai mất tích cách đây 13 năm.
Tháng 12.2016, các tình nguyện viên đưa Li Shengxiong đến công an huyện Điện Bạch để lấy máu đem đi phân tích DNA. Sau khi đối chiếu DNA của Risheng và Shengxiong, công an Điện Bạch kết luận họ là hai cha con.
Đầu tháng 1.2017, hai cha con đã đoàn tụ tại trụ sở của Sở Công an thành phố Mậu Danh. Họ đã òa khóc và ôm chầm lấy nhau trước sự xúc động của mọi người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.