Kỳ tích 112 ngày cứu bệnh nhân bị xe container cán qua người

Duy Tính
Duy Tính
15/03/2023 04:14 GMT+7

Ngày 14.3, PGS-TS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy thông tin về việc cứu sống hy hữu bệnh nhân (BN) đa chấn thương rất nặng do bị xe container cán qua người.


Theo đó, ngày 27.10.2022, ông Võ Minh H. (53 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) bị xe container cán qua người, được BV H.Bình Chánh cấp cứu tốt và chuyển BV Chợ Rẫy. 

BN nhập viện trong tình trạng đa chấn thương: dập nát đùi trái và bẹn trái, rách tầng sinh môn, lóc da bìu, lộ tinh hoàn, đứt hoàn toàn đoạn cuối ruột già và ruột lòi ra ngoài, vỡ bàng quang, đứt lìa và mất xương chậu trái, gãy xương đòn trái... BN bị sốc nặng, mạch và huyết áp không đo được. Bác sĩ chẩn đoán BN có thể tử vong trước, trong và sau mổ nhưng người nhà BN vẫn đồng ý mổ.

Kỳ tích 112 ngày cứu bệnh nhân bị xe container cán qua người  - Ảnh 1.

Bệnh nhân H. đã bình phục dù cơ thể không còn lành lặn, nguyên vẹn

Sau 112 ngày điều trị (không tính ngày BN về ăn tết), BN đã trải qua 11 lần mổ với 10 khoa tham gia. BN cũng đã được chuyển điều trị đến 6 khoa tại BV Chợ Rẫy. Chi phí điều trị là 385 triệu đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 240 triệu đồng. BN hiện sức khỏe ổn định, dự kiến xuất viện vào hôm nay (15.3) nhưng chỉ với 1 chân, mất bộ phận sinh dục, hậu môn nhân tạo...

PGS-TS Lâm Việt Trung, Phó giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết đây là ca đa chấn thương rất nặng do xe container cán ngang khung chậu gây tổn thương hết các hệ thống vùng chậu và tiên lượng BN tử vong đến 90%. Khi ở khoa Cấp cứu, đội ngũ y bác sĩ tranh thủ từng giây, từng phút, bỏ qua có những xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh không cần thiết, đưa BN vào phòng mổ cầm máu, giảm đau để cứu BN. BN chỉ được nghĩ là sống sau khi vết thương bị lộ đã được dùng vật liệu nhân tạo che phủ phần lớn sau 10 ngày nhập viện. 

Hiện vết thương BN đã được che phủ bằng da lành tự nhiên. PGS-TS Lâm Việt Trung nhận định cứu sống được BN là kỳ tích.

"Chúng tôi vui mừng và hạnh phúc khi cứu sống được BN. Một phần cũng là nhờ BN lạc quan và có niềm tin mãnh liệt", PGS-TS Lâm Việt Trung nói.

Chia sẻ với PV Thanh Niên chiều 14.3, ông Võ Minh H. nói như được tái sinh. Ông kể: "Hôm đó mẹ kêu về chở đi khám bệnh nhưng về tới Bình Chánh thì tôi bị xe container cán và bất tỉnh. Khi mở mắt thì biết mình bị tai nạn, từ phần hông trở xuống bên trái máu ướt mèm, mềm nhũn. Tôi nghĩ trong đầu sẽ không sống được nên bèn ngủ dành chút sức lực để gặp mẹ, vợ con lần cuối".

Khi tỉnh dậy ở BV Chợ Rẫy, ông H. yên tâm và nghĩ mình sẽ sống. Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật đau đớn, nhưng ông dặn lòng không được gục ngã. Ông H. tỏ lòng biết ơn đặc biệt với đội ngũ y bác sĩ BV Chợ Rẫy đã giữ mạng sống cho mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.