Ký sự pháp đình: Mồi lửa oan nghiệt của gã chồng ‘hờ’

05/12/2021 13:52 GMT+7

Trong cơn cãi vã, gã chồng 'hờ' tạt xăng, châm lửa thiêu sống người phụ nữ chung sống với mình. Bị kịch xảy ra, kẻ phải vào tù, người mang thương tật suốt đời.

Kẻ phải vào tù…

Khi phiên tòa xét xử bị cáo S.A.K (*) (29 tuổi, ngụ Bạc Liêu) với hành vi tạt xăng, thiêu sống vợ ‘hờ’ được đưa ra xét xử, chị P.T.T (34 tuổi, ngụ Tiền Giang, bị hại trong vụ án) là người cảm thấy đau đớn hơn cả. Bởi lẽ, người từng chung sống với chị T. lại quá nhẫn tâm. Để rồi khi bị kịch xảy ra, kẻ phải vào tù, người bị thương tật suốt đời.

Lên TP.HCM được 15 năm, chị T. đi làm công ty, rồi lập gia đình và có 2 con nhỏ. Hôn nhân đầu đổ vỡ, chị T. để người con đầu lại cho chồng nuôi, còn chị cùng con út dọn về ở tại khu trọ tại Q.Bình Tân. Khoảng thời gian ở trọ, chị T. gặp gỡ K., một tài xế lái xe ôm công nghệ ở cùng dãy trọ.

Do thường xuyên phải tăng ca, không ai đưa đón, làm giấy tờ thủ tục cho con nhập học, chị T. nhờ K. giúp đỡ. Được sự quan tâm, đồng cảm từ phía K., không lâu sau chị T. và K. dọn về sống chung.

Bị cáo S.A.K tại phiên tòa sơ thẩm ngày 25.11

song Mai

“Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều vì K. nhỏ tuổi hơn mình, chỉ nhờ đưa đón con rồi trả tiền xe, nhưng riết rồi lại quen nhau. Tôi cũng biết mình lớn tuổi hơn K. nên chỉ nghĩ là dọn về góp gạo thổi cơm chung, để bầu bạn, san sẻ qua ngày”, chị T. kể.

Cả hai dọn vào sống chung với nhau từ tháng 9.2019, hằng ngày, chị T. đi làm tại công ty trong khu công nghiệp Tân Tạo (Q.Bình Tân), K. lái xe ôm công nghệ, rồi phụ giúp đưa đón con chị T. đi học. Quá trình chung sống, theo lời chị T., cả hai xảy ra mâu thuẫn, K. tính tình có phần nóng nảy, nhưng cãi nhau rồi lại thôi.

Cho đến khi những trận cãi vã thường xuyên khiến mâu thuẫn lên đỉnh điểm, đến 11.4.2020, chị T. bỏ về nhà cha mẹ ruột ở Tiền Giang. Được 4 ngày sau, chị T. quay trở lại phòng trọ và cả hai lại tiếp tục cãi nhau. Trong cơn nóng giận, K. lấy sẵn bình xăng 2 lít để trong phòng trọ tưới lên người chị T. rồi châm lửa đốt.

Khi bị ngọn lửa bao trùm cả người, chị T. vùng ra khỏi phòng trọ để kêu cứu thì được người ở cùng dãy trọ đến dập lửa. Về phần K., khi thấy người chung sống với mình bị chính mình châm lửa thiêu sống vội lấy chăn ra dập lửa rồi đưa chị T. đi cấp cứu.

“Mọi người đưa tôi vào bệnh viện, tôi đã gần như tuyệt vọng, đau đớn đến ngất lịm đi. Đến giờ cứ nhắm mắt lại tôi lại thấy cảnh mình bị tạt xăng, thiêu sống…”, chị T. nghẹn ngào.

Giám định thương tích, chị T. bị bỏng da 45%, tỷ lệ tổn thương cơ thể 64%, tính các chi phí điều trị và cắt ghép da đến 300 triệu đồng. K. sau khi đưa chị T. đi cấp cứu thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

… người mang thương tật suốt đời

Tại phiên tòa, trình bày với HĐXX về hành vi của mình, K. khai rằng do bản thân ghen tuông, nóng giận nên xảy ra cãi vả với chị T. “Bị cáo biết hành vi đối với bị hại là điều sai trái nên sau khi châm lửa đốt, bị cáo đã lấy chăn ra dập lửa rồi đưa chị T. đi cấp cứu”, K. ân hận.

Đến khi nói lời sau cùng K. quay mặt lại nhìn chị T., rồi cúi đầu nói lời xin lỗi. Mong người từng chung sống với mình giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi đau mà K. gây ra.

Ngồi dưới hàng ghế bị hại, thỉnh thoảng chị T. lại kéo chiếc áo khoác cố che đi đôi bàn tay bị bỏng nặng, nhăn nhúm đầy sẹo. Trên cơ thể chị T., vùng cổ, cánh tay, lưng, ngực đều chi chít vết bỏng. Các vết sẹo lồi lõm, co rút khiến mỗi lần chị T. đứng lên trả lời HĐXX đầy khó khăn.

Chị P.T.T (34 tuổi, ngụ Tiền Giang, bị hại trong vụ án) sau phiên xét xử sơ thẩm

song mai

“Tôi sẽ không tha thứ hay xin giảm nhẹ cho bị cáo”, chị T. nói và mong HĐXX xử đúng người, đúng tội. Vì theo lời chị T., vụ việc xảy ra đã gần 2 năm, nhưng đến giờ sức khỏe của chị vẫn chưa ổn định, các vết sẹo ở vùng nách, cổ bị co rút lại phải đi phẫu thuật thêm nhiều lần.

“Tôi đã nhiều đêm nằm suy nghĩ, trong đầu vẫn là những câu hỏi "Tại sao? Tại sao bị cáo lại làm vậy?". Mâu thuẫn, cãi vã này liệu có đáng để bị cáo tạt xăng mà thiêu tôi không? Mẹ tôi đã phải hiến da để ghép da cho tôi mỗi lần phẫu thuật”, chị T. nghẹn ngào.

Sau khi xuất viện về, gần 2 năm nay, chị T. đã phải mặc quần áo kín đáo, che chắn kỹ để không ai thấy những vết bỏng. Để tay có khả năng cử động lại như bình thường, bác sĩ nói chị T. sẽ phải tập trị liệu thêm 2 năm.

Từ sau khi vụ việc xảy ra, chị T. cũng nghỉ việc tại công ty đã gắn bó suốt 15 năm và cùng con nhỏ trở về quê sống. “Công ty không cho nghỉ việc dài hạn nên tôi đành phải xin nghỉ luôn. Làm ở công ty cũng đã 15 năm, định gắn bó trên 20 năm để sau này có lương hưu, nhưng giờ thì không còn gì cả. Chi phí điều trị đều phải đi vay mượn”, chị T. nói.

Trở về quê nhà, cuộc sống của chị T. cũng khó khăn hơn. Trên người đầy vết bỏng, nên chị T. chỉ làm lặt vặt ở nhà, rồi nhận đồ về may gia công. “Tôi bị vậy cũng mặc cảm lắm, không dám đi đâu xin việc làm cả. Mỗi lần đi phỏng vấn xin việc, thấy tay, chân mình đầy sẹo họ cũng ái ngại, sợ rằng mình không thể làm việc được…”, chị T. tâm sự.

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, chị T. những tưởng sẽ tìm được bến đỗ cuối cùng cho cuộc đời. Nhưng giờ đây, chị T. lại sống trong một nỗi bất hạnh khác, mà sự đau đớn về thể xác, tổn thương tinh thần, với những vết bỏng da không bao giờ liền sẹo…

* Liên quan vụ án, xét xử sơ thẩm ngày 25.11, TAND TP.HCM đã tuyên phạt S.A.K 11 năm tù về tội “giết người” và bồi thường cho nạn nhân 200 triệu đồng. HĐXX xem xét bị cáo thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả là 100 triệu đồng, nên đã tuyên K. mức án thấp nhất mà đại diện Viện KSND đề nghị từ 11 - 14 năm tù về tội danh trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.