Kỷ lục gia điền kinh thế giới bị giết chết, chồng là nghi can

Tây Nguyên
Tây Nguyên
14/10/2021 09:21 GMT+7

VĐV điền kinh nổi tiếng người Kenya, Agnes Tirop, được phát hiện đã chết hôm 13.10 với những vết đâm vào bụng trong một vụ được nghi là giết người.

Cảnh sát cho biết họ đang truy lùng chồng cô về vụ việc xảy ra tại nhà của Tirop ở trung tâm huấn luyện Iten, miền tây Kenya. Tirop là VĐV điền kinh chạy cự ly dài nổi tiếng, từng đoạt huy chương đồng 10.000m thế giới, vô địch chạy băng đồng thế giới năm 2015 và về thứ 4 ở nội dung 5.000m ở Olympic Tokyo năm nay.

Thế giới điền kinh sốc khi hay tin cái chết của Tirop

afp

Chỉ mới tháng trước, cô đã phá kỷ lục thế giới chỉ dành cho nữ 10km tại sự kiện Road to Records ở Đức, với thời gian 30 phút 01 giây, hơn 28 giây so với kỷ lục trước đó, theo Liên đoàn Điền kinh Kenya cho biết. Nữ VĐV 25 tuổi cũng đã làm nên lịch sử vào năm 2015 khi trở thành người trẻ thứ hai từng đoạt huy chương vàng ở giải vô địch việt dã nữ sau Zola Budd.

"Kenya đã mất một viên ngọc quý từng là một trong những VĐV hàng đầu điền kinh vươn lên nhanh nhất trên đấu trường quốc tế, nhờ những màn trình diễn mãn nhãn của cô ấy trên đường đua. Chúng tôi vẫn đang điều tra chi tiết về cái chết của cô ấy", Liên đoàn Điền kinh Kenya cho biết trong một tuyên bố.

Chỉ huy cảnh sát Keiyo North, Tom Makori, nói với AFP rằng Emmanuel Rotich, chồng của Tirop, là một trong những đối tượng bị nghi ngờ trong vụ án và đang bị cảnh sát truy lùng. “Anh ấy (Emmanuel Rotich) có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Nghi phạm đã gọi điện cho cha mẹ của Tirop nói rằng anh đã phạm sai lầm. Vì vậy, chúng tôi tin rằng anh ta biết nguyên nhân vụ việc”, Makori nói.

Tirop đã có nhiều vinh quang và là một VĐV đầy triển vọng của điền kinh thế giới

afp

Tổng thống Kenya, Uhuru Kenyatta đã bày tỏ sự luyến tiếc và tôn vinh đối với Tirop, đồng thời kêu gọi cảnh sát truy tìm những kẻ đứng sau cái chết của VĐV trẻ tuổi này. "Tôi thật sự đáng tiếc và rất buồn khi chúng ta mất đi một VĐV trẻ và đầy triển vọng, ở độ tuổi 25, cô ấy đã mang về cho đất nước chúng ta rất nhiều vinh quang thông qua chiến tích của mình trên đấu trường điền kinh toàn cầu", ông Uhuru Kenyatta nói.

Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi (Kenya) cũng bày tỏ sự chia buồn trước cái chết của Tirop, đồng thời mô tả cô là "một hình tượng hy vọng cho phụ nữ trong lĩnh vực thể thao".

Với vụ việc mới nhất, điền kinh Kenya đang trải qua những ngày đau buồn nhất khi cuối tuần trước nam VĐV chạy đường dài là Hosea Mwok Macharinyang (35 tuổi), một thành viên của đội việt dã thế giới đã phá kỷ lục của đất nước, phát hiện chết với nguyên nhân được cho là tự sát. Macharinyang được tìm thấy tại nhà riêng ở miền tây Kenya.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.