Kỳ lạ với chàng trai đi du lịch để tìm hiểu những… viên đá

13/10/2022 10:30 GMT+7

“Khi nói người ta bán cho mình mấy viên đá, họ ngạc nhiên lắm vì không biết tôi mua mấy thứ vô tri này để làm gì. Nhưng với tôi, mỗi viên đá đều chứa một thế giới đặc biệt trong đó”.

Nguyễn Lê Thiên Huy, chàng trai đi du lịch để tìm hiểu về những viên đá

NVCC

Với tình yêu dành cho những viên đá, Nguyễn Lê Thiên Huy (26 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, TP.HCM) chia sẻ như thế và chàng trai ấy cũng cho biết mình đã đem chúng vào những chuyến du lịch đặc biệt thu hút người trẻ.

"Gia tài" gần 200 mẫu vật

Từng tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học của Trường ĐH Văn Lang, nhưng khi ra trường, Thiên Huy cảm thấy môi trường mình theo đuổi khá gò bó, không phù hợp với cá tính tự do của mình. Dù trải qua rất nhiều công việc khác nhau, nhưng anh vẫn chưa tìm được cái mình thích.

“Trong lúc vẫn còn phân vân trước những lựa chọn, một giảng viên đã tặng cho tôi một viên đá và bảo đem về ghép lan thì đẹp lắm. Từ đó, sự thích thú và tò mò của tôi trỗi dậy, rồi vô tình bén duyên với những viên đá lúc nào không hay”, Thiên Huy kể.

Viên đá đầu tiên khiến Thiên Huy bén duyên với công việc sưu tầm

NVCC

Năm 2017, Thiên Huy bắt đầu theo đuổi đam mê sưu tầm và nghiên cứu về khoáng vật vì muốn sở hữu những viên đá đặc biệt của nhiều nơi trên thế giới, đồng thời phục vụ cho niềm yêu thích nghiên cứu của mình. Anh cho rằng điều đặc biệt nhất của bộ môn này là có thể vừa chơi, vừa tìm hiểu và vừa học cùng lúc, vì phải tự mình khám phá để có những trải nghiệm riêng.

“Mỗi viên đá đều có những đặc tính riêng lại vô cùng đa dạng, chỉ cần một điểm khác biệt thôi thì cũng phân biệt được những điểm đặc biệt của các vùng đất với nhau rồi. Ngoài kiến thức địa chất ở đại học, tôi còn tìm đến những trang chuyên môn trên internet, từ các nhà sưu tập khác và các bài báo khoa học… Vì thông tin về các khoáng vật tại Việt Nam rất ít, nên hầu như 90% tài liệu tôi đọc đều là của nước ngoài”, anh Huy cho hay.

Một số viên đá và hóa thạch đặc biệt của Thiên Huy

THƯỢNG HẢI

Với hơn 5 năm theo đuổi, chàng trai này đã sở hữu gần 200 mẫu vật, không chỉ những mẫu tại Việt Nam, Thiên Huy còn có những viên đá từ Colombia, Brazil, Ấn Độ, Marocco, sa mạc Úc, Alaska và cả Bắc Cực. Ngoài ra, Thiên Huy còn có cả hóa thạch, trong đó đặc biệt nhất là hóa thạch cua ở vùng biển Quảng Nam - Đà Nẵng, hóa thạch ốc anh vũ ở huyện Cư Jut (Đắk Nông) có giá trị sưu tầm rất cao.

Để có được mẫu vật, Thiên Huy thường tự mình đến các địa phương để tìm hoặc mua lại từ người dân. Ngoài ra, anh còn liên hệ đến các cửa hàng và nhiều nhà sưu tập trên thế giới để tìm mua những viên đá đặc biệt.

Đi đến nơi nào, Thiên Huy cũng tìm những khoáng vật đặc biệt ở đó

NVCC

“Nhiều người từng phản đối công việc hiện tại của tôi, nhưng tôi vẫn nỗ lực mỗi ngày và vẫn tự hào với những gì đã làm được. Cũng như viên đá vậy, nếu không chịu được áp lực thì cho dù nó có đẹp nhưng sẽ rất đại trà; còn khi đã chịu sự đè ép có khi sẽ biến dị và trở thành viên đá quý giá nhất”, Thiên Huy ví von.

Mỗi viên đá chứa cả một thế giới đặc biệt

Thay vì chỉ sưu tầm những viên đá, Thiên Huy còn nghĩ ra việc kết hợp niềm đam mê này với du lịch trải nghiệm. Vì anh muốn có một hành trình mà có thể học hỏi về những địa danh đó qua những viên đá. Bởi đối với anh, mỗi viên đá đều chứa cả một thế giới đặc biệt trong đó.

Thiên Huy trong một lần tá túc tại nhà của người đồng bào

NVCC

Tình bạn giữa Thiên Huy và anh chàng người K'Ho - K'Vượng được kết nối qua đam mê sưu tầm khoáng vật

NVCC

“Mỗi lần lần lấy các viên đá ra nghiên cứu, tôi không chỉ tìm hiểu về ý nghĩa địa chất mà còn là những văn hóa đặc trưng của vùng đất sinh ra chúng. Ví dụ qua viên đá từ Ấn Độ thì tôi biết được người dân ở đó không ăn thịt bò và sữa bò mà sẽ pha cà phê sữa bằng sữa đậu nành. Viên ở Ireland từ vùng đất rất lạnh nên bắt buộc cà phê sữa béo pha rượu là món chính cho bữa sáng”, Thiên Huy cho hay.

Cho nên, khi cho mọi người du lịch theo cách đặc biệt đó, họ có thể hiểu được địa chất Việt Nam phong phú và thú vị như thế nào qua những viên đá từ các câu chuyện văn hóa, sử thi của vùng đất đó.

“Tôi đã từng tổ chức một chuyến đi cho mọi người tự tay mình tìm những viên đá thạch anh, một chàng trai đã đem những viên đá mình tìm được về làm trang sức để tặng cho vợ. Qua đó, tôi muốn mỗi chuyến trải nghiệm như vậy mọi người sẽ cảm nhận được sự ý nghĩa và có thêm nhiều kiến thức bổ ích”, Huy bộc bạch.

Thiên Huy mong muốn truyền tải câu chuyện văn hóa và kiến thức địa chất qua hình thức du lịch độc đáo của mình

NVCC

Là người luôn đồng hành cùng Huy trong mỗi chuyến đi, anh Ngọc Duy (35 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) cho hay: “Có nhiều bạn trẻ có nhu cầu tìm hiểu về địa chất để có sự thú vị trong chuyến đi, không chỉ về đá mà ẩn sau là những câu chuyện bên trong chúng và Huy là người nắm rất rõ điều đó. Trong một chuyến đi đến Lâm Đồng có các bạn nhỏ, tôi thì phải lo rất nhiều thứ, Huy đã dẫn các bạn xuống suối tìm ra được những hóa thạch. Qua đó, biết được ở vùng này trước đây là biển và các bạn đó rất thích các kiến thức địa chất được truyền tải như vậy”.

Đến nay, Thiên Huy đã có cách đi du lịch độc đáo này qua hơn nhiều vùng đất khác nhau như Lâm Đồng, Đà Lạt, núi Phú Mỹ (Vũng Tàu), Tiền Giang, Đắk Nông, Đắk Lắk, Buôn Hồ, Di Linh, Bảo Lộc, Đồng Nai… Và anh đã từng có hành trình 4 ngày ở cùng người đồng bào K’Ho cũng từ đam mê những viên đá rồi gắn kết sau đó đến tận nơi để trải nghiệm.

Trong tương lai, Thiên Huy (bìa trái) sẽ tiếp tục hành trình của mình với nhiều sự đồng hành hơn nữa

NVCC

Những dự định tiếp theo của Thiên Huy trong hành trình tìm hiểu những viên đá, là anh sẽ đi đến nhiều vùng đất hơn, để được gặp gỡ nhiều người vì anh không thích “chôn chân” một chỗ. “Tôi muốn biết cuộc sống của những người dân địa phương, đặc biệt là những người có công việc đào đá làm kế sinh nhai. Ngoài việc học hỏi, tôi còn muốn giúp đỡ họ vì công việc khai thác khoáng vật này rất cực khổ”, Thiên Huy cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.