KTX ĐHQG thành khu cách ly: Nhiều người tốt đón sinh viên về ở miễn phí hết dịch Covid-19

Trần Kim Anh
Trần Kim Anh
31/03/2020 09:18 GMT+7

Khi ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM được dùng làm khu cách ly phòng dịch Covid-19 , nhiều người dân dành nhà nghỉ, nhà riêng... cho sinh viên ở miễn phí hoặc chỉ lấy tiền điện nước. Tấm lòng ấy khiến dân mạng xúc động.

Mới xây xong, mời sinh viên về ở
Anh Nguyễn Ngọc Vân vừa xây xong ký túc xá (KTX) Sboong Family tại Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Chưa cho thuê, anh Vân đã sẵn sàng kêu gọi các bạn ở KTX Đại học Quốc gia TP.HCM về khu của mình tạm trú trong thời gian nơi đây được trưng dụng làm khu cách ly phòng dịch Covid-19.
Anh Vân chia sẻ với PV Thanh Niên: “Mình từng là sinh viên (SV) Trường ĐH Bách khoa. Mình cũng từng ở KTX như các bạn nên hiểu các bạn khó khăn như thế nào trong thời điểm này. Vì thế khi KTX vừa hoàn thành mình đã đăng bài gọi các bạn đến ở miễn phí qua thời điểm khó khăn này. Vì biết SV vào Sài Gòn sớm là để thực tập, đi làm thêm nên việc các bạn chuyển từ Thủ Đức qua Bình Thạnh có thể sẽ rất tiện đường cho các bạn đến nơi làm”.
Bạn Phương Trinh đến ở nhà chị Thùy và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp

Bạn Phương Trinh đến ở nhà chị Thùy và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp

Anh Vân để các bạn SV tự do lựa chọn giường, mang theo những hành lý mà các bạn cần mang và luôn tôn trọng sinh hoạt riêng tư của các bạn. Tuy nhiên, do đang thi công phần còn lại của KTX Sboong Family (không gian trên sân thượng) nên anh Vân vẫn ở lại khu này để tiện điều hành công việc.

Chỗ ở nghĩa tình

Một số người dân có nhà ở quanh khu vực làng ĐH chứng kiến tình hình SV phải rời khỏi KTX và gặp khó khăn. Vì vậy, họ đã dành nhà của mình hay cả nơi kinh doanh, buôn bán cho SV ở miễn phí.
Ba mẹ con chị Nguyễn Thị Thùy (41 tuổi, ngụ TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) dự định sẽ về quê trong lúc dịch bệnh vì ở TP.HCM không có việc làm. Tuy nhiên thấy các SV hoàn cảnh đáng thương, chị Thùy đã tin tưởng giao lại toàn bộ căn nhà của mình cho các bạn ở miễn phí đến khi qua dịch.

Ký túc xá ĐHQG TP.HCM đã bớt cảnh rồng rắn tiếp tế người cách ly

Chị Thùy tâm sự: “Mình cho các bạn SV ở miễn phí chứ thấy các bạn vào Sài Gòn sớm mà không có chỗ ở cũng vất vả. Mẹ con mình sắp về lại quê nên dọn đồ hết vào một góc, cho các bạn ở cả tầng trên và tầng dưới, giữ chìa khóa nhà luôn. Không gian nhà hẹp nên mình cũng giúp chỉ được mười mấy bạn. Đêm cuối mình ở lại có ngủ chung với mấy bạn nghe tâm sự hoàn cảnh khó khăn mà được ở đây nên xúc động lắm”.
Chủ một quán trà sữa giao không gian quán cho sinh viên đến ở miễn phí và tự quản lý

Chủ một quán trà sữa giao không gian quán cho sinh viên đến ở miễn phí và tự quản lý

Bạn Phạm Thị Phương Trinh (SV Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM, đang ở chỗ chị Thùy) tâm sự: “Mình ở Bình Thuận nên bây giờ không về quê được. Qua tết mình vào Sài Gòn đi làm ở trung tâm. SV ở KTX thì đóng tiền một lần cho cả năm mà giờ thuê trọ thì khó lắm. Nên cô giúp đỡ vậy thì mình biết ơn và thấy may mắn hơn nhiều bạn”.
Bạn Tuyến (quê Ninh Bình) quay lại TP.HCM từ mùng 6 tết để thực tập. “Trước khi đến đây mình đi tìm trọ nhưng người ta không cho ở ngắn hạn mà phải ở vài tháng, rồi bắt cọc tiền luôn trong khi SV lấy đâu ra mấy triệu một lúc để đóng như vậy. Nên nhờ cô Thùy mà tụi mình giải quyết được vấn đề rất lớn trong lúc này”, Tuyến bộc bạch.

Công bố bệnh nhân thứ 204 nhiễm Covid-19 là một bé trai 10 tuổi

Thấu hiểu sự khó khăn, một số cửa hàng không mở bán trong thời điểm này cũng giao lại không gian quán cho các bạn tá túc. Một nhà nghỉ trong khu vực làng ĐH cũng giảm giá rất rẻ để hỗ trợ SV qua dịch Covid-19. Những tấm lòng thơm thảo giúp nhau trong lúc dịch bệnh thật đáng trân quý!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.