Kon Tum: Trộm bò về nhà xẻ thịt rồi đem bán

11/05/2023 17:44 GMT+7

Thấy con bò không có người trông coi, Nguyễn Trần Châu Tuấn (ở Kon Tum) liền dắt về buộc phía sau nhà rồi đợi đến rạng sáng mới xẻ thịt và đem bán.

Ngày 11.5, Công an TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trần Châu Tuấn (29 tuổi, ở thôn 7, xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp.

Kon Tum: Dắt trộm bò về nhà xẻ thịt rồi đem bán - Ảnh 1.

Thấy con bò không có người trông coi, Tuấn liền dắt về nhà rồi xẻ thịt đem bán

C.T.V

Ngày 8.5 anh Nguyễn Văn Thắng (ở thôn 6, xã Đoàn Kết) mua con bò nặng 300 kg với giá 15 triệu đồng. Sau đó, anh Thắng mang bò đến cánh đồng lúa thuộc thôn 7 (xã Đoàn Kết) để cho ăn.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Thắng ra cánh đồng thì phát hiện con bò đã bị mất nên trình báo cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Kon Tum cử lực lượng đến hiện trường điều tra, truy bắt hung thủ. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định nghi phạm là Nguyễn Trần Châu Tuấn.

Tiến hành kiểm tra, khám xét tại nhà của Tuấn, cơ quan công an đã thu giữ được 1 một cuộn dây thừng, 11 kg nội tạng bò.

 Bằng các chứng cứ mà cơ quan công an thu thập được, Nguyễn Trần Châu Tuấn đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Kon Tum: Dắt trộm bò về nhà xẻ thịt rồi đem bán - Ảnh 2.

Công an thu giữ tang vật là 11 kg nội tạng bò tại nhà Nguyễn Trần Châu Tuấn

C.T.V

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 11.5

Làm việc với công an, Tuấn khai nhận, tối 8.5, thấy con bò ở đám ruộng bên cạnh nhà không có người trông coi nên dắt về buộc phía sau nhà. Đợi đến rạng sáng 9.5, Tuấn liền dùng dao xẻ thịt rồi mang bán cho một số người dân, thu được 6,5 triệu đồng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.