Ngày 13.9, bác sĩ Nguyễn Vĩnh Phú, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết các bác sĩ của khoa vừa cứu sống một bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn.
Bệnh nhân là ông N.K (53 tuổi, trú tại Tân Liên, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) bị rắn cắn ngày 11.9, khi đến bản Xi (thuộc H.Hướng Hóa) chơi.
Trước đó, con rắn hổ mang chúa nặng 1,5 kg được một người dân bắt và nhốt. Ông K. đến xem và không may bị rắn cắn.
Sau khi phát hiện bị rắn cắn, ông K. đã xử lý bi băng, ga rô vùng bị rắn cắn rồi đến cơ sở y tế gần nhà. Sau đó, ông được chuyển vào Bệnh viện T.Ư Huế kịp thời. Nhờ vậy, sau khi được điều trị tích cực, ông K. đã qua cơn nguy kịch và các chỉ số sức khỏe dần ổn định.
tin liên quan
Ngủ trong mùng vẫn bị rắn cắn suýt tử vongÔng C. bị rắn cắn vào chân khi đang ngủ trong mùng. Vợ ông đập được con rắn và mang lên cho bác sĩ xem. Các bác sĩ xác định đó là loại rắn cạp nia.
tin liên quan
Đi rừng một mình, bị rắn độc cắn dẫn đến hoại tử chânBị rắn độc cắn khi đi rừng một mình và không được cứu chữa kịp thời, một người đàn ông ở Quảng Bình đã bị hoại tử chân, nguy kịch đến tính mạng.
Bình luận (0)