Kim Tiểu Long kể chuyện bị giang hồ cầm dao tìm đến tận đoàn hát

13/04/2022 05:49 GMT+7

NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ về con đường đến với cải lương và cơ duyên đổi nghệ danh đầy bất ngờ.

Kim Tiểu Long chia sẻ anh từng rất hâm mộ NSƯT Kim Tử Long, muốn được nhận làm đệ tử rồi chứng cho mình cái tên để đi hát

chụp màn hình

Nhắc đến NSƯT Kim Tiểu Long, khán giả nghĩ ngay đến chàng “bạch mã hoàng tử” với giọng ca trầm ấm, ngoại hình điển trai, lãng tử. Ngoài lĩnh vực cải lương, anh còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim: Người hát rong, Hậu hoa hậu, Tiếng dương cầm trong mưa… Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, nam nghệ sĩ quyết định sang Mỹ định cư.

Tại tập 107 chương trình Gõ cửa thăm nhà, Kim Tiểu Long đã trải lòng cùng Ngọc Lan và Quốc Thuận về những ngày đầu tiên theo nghiệp cải lương không ít gian truân và người “mẹ hai” anh mang ơn cả đời.

Về nguyên do lâu nay ít xuất hiện trước công chúng, nam nghệ sĩ chia sẻ: "Thời gian qua tôi ở Mỹ, vì mình có gia đình ở bên đó. Mình có con thì đương nhiên phải dành thời gian riêng đó để chăm sóc cho con. Lúc ở Mỹ, tôi cũng đi hát phục vụ khán giả. Cho nên khán giả ít thấy tôi xuất hiện trên các chương trình cải lương ở Việt Nam là vì tôi ít về, họ có mời mình cũng không tham gia được. Tôi thấy rằng mình đã được khán giả thương, lúc cải lương vàng son mình cũng được sống trong đó. Bây giờ tôi lớn rồi, tre già thì măng mọc, mình để thế hệ trẻ tiếp nối. Còn mình lui về để chăm sóc gia đình".

Kim Tiểu Long cho biết lý do anh vắng bóng suốt thời gian qua vì dành thời gian chăm sóc gia đình ở Mỹ

chụp màn hình

Là người con miền Tây, Kim Tiểu Long sớm tiếp xúc với cải lương, thừa hưởng máu nghệ thuật từ cha và anh trai Châu Tuấn. Bước ngoặt cuộc đời là khi anh được ba dẫn đi thăm anh trai và bị bỏ lại đoàn cải lương La Ngà, Nha Trang.

“Lúc tôi học cấp hai, ba bắt tôi nghỉ học để đi gặp anh Châu Tuấn, mà lúc về thì ba đi mất tiêu, không nói không rằng để tôi ở lại đoàn hát. Một ngày sau, tôi được lên sân khấu làm quân sĩ, từ đó đó ăn cơm Tổ nghiệp, dần dần được đưa lên hát kép luôn. Tôi tên thật là Trương Hoàng Kép, anh Châu Tuấn mới đặt nghệ danh là Châu Kép, một thời gian sau thì đổi thành Châu Kiệt. Thế nhưng dưới tỉnh có nhiều nghệ sĩ lấy tên này quá, có lần tôi bị nhận nhầm, dân giang hồ cầm dao tìm đến tận đoàn".

Cụ thể một người tên Châu Kiệt đi gây lộn, khiến nhóm giang hồ nhầm sang nam diễn viên. May mà anh vừa rời khỏi đó, chậm một chút là bị đâm và chết ngay trong lúc ngủ. "May mà lần đó thoát được, tôi sợ quá nên đổi nghệ danh thành Tiểu Long. Thời đó tôi cũng thần tượng anh Kim Tử Long lắm, đắn đo nhiều lần thì quyết định đi dinh Thầy Thím khấn được gặp thần tượng và xin đặt thêm chữ "Kim", mong được anh ấy nhận làm đệ tử", nam nghệ sĩ tâm sự.

Giọng ca Trách ai vô tình tiết lộ từng bị giang hồ cầm dao uy hiếp vì trùng tên

chụp màn hình

Năm đó nghỉ đoàn hát ở miền Trung, nam nghệ sĩ sinh năm 1974 lên Sài Gòn và tình cờ gặp được thần tượng NSƯT Kim Tử Long. Với tài năng và niềm đam mê cháy bỏng, anh được "ông hoàng cải lương" đồng ý hỗ trợ sự nghiệp. "Anh ấy bảo tôi cứ lấy cái tên này đi. Anh sẽ gieo duyên và giới thiệu show thành phố cho tôi đi hát. Lúc đó tôi cũng đi theo, cũng bưng nước cho ảnh uống. Đi chơi một thời gian thì ảnh giới thiệu cho tôi làm quán nghệ sĩ. Tôi hát ở quán nghệ sĩ cũng vài năm, rồi từ đó người ta bắt đầu đồn ra", Kim Tiểu Long nhớ lại.

Tiếng lành bay xa, Kim Tiểu Long được đạo diễn, biên tập tiếng tăm để ý và mời đóng tuồng Làm vợ chợ lớn cùng nghệ sĩ gạo cội Vũ Linh, Tài Linh, Lệ Thủy, Minh Vương, Kim Tử Long, Ngọc Quyền.

Ngọc Lan nghe Kim Tiểu Long kể về vận may hiếm có, được tiền bối giúp đỡ phát triển sự nghiệp

chụp màn hình

Kể đến con đường sự nghiệp của NSƯT Kim Tiểu Long thì không thể quên nhắc người đồng hành, chăm lo cơm nước, trang phục cho anh là cô Linh. Vào lúc người trợ lý cũ nghỉ việc vì cảm thấy không có tương lai, cô Linh đã nhận lời chăm lo cuộc sống cho anh. Quý mến tính cách dễ thương, thật thà nhưng cuộc đời lắm lúc vất vả, cô Linh luôn xem Kim Tiểu Long như con trai mà đối đãi, thậm chí không lấy chồng, sinh con. Tình cảm cao cả của cô Linh dành cho nam nghệ sĩ cải lương làm Quốc Thuận cũng ghen tị.

Kim Tiểu Long rớt nước mắt, trải lòng về người phụ nữ ở giá để chăm lo cho mình

chụp màn hình

Làm việc, chung sống gần 23 năm, NSƯT Kim Tiểu Long cũng xem cô Linh như người mẹ thứ hai của mình. Nghĩ đến thời gian sắp tới phải trở về Mỹ vun vén gia đình nhỏ, để cô Linh lại Việt Nam, anh không kìm được nước mắt. Kim Tiểu Long nghẹn ngào thổ lộ: “Ba mẹ con mất rồi, con chỉ muốn cô được khỏe mạnh mà sống với con. Cô cháu mình chia sẻ buồn vui, những lúc sung sướng. Con sẽ làm tất cả để phụng dưỡng cô vì cô thật sự giống như mẹ ruột của con”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.