Kim Oanh: Tôi bầm dập khắp người vì cảnh đánh ghen trong ‘Thương ngày nắng về'

17/11/2021 08:01 GMT+7

Vào vai Yến trong Thương ngày nắng về , diễn viên Nguyễn Kim Oanh tiết lộ bị bầm dập khắp người vì cảnh bị đánh đập.

Kim Oanh bị đánh ghen ngay từ tập đầu tiên của Thương ngày nắng về

NVCC

Trong Thương ngày nắng về, Kim Oanh đảm nhận vai Yến. Nhân vật này có số phận bi đát khi trót yêu phải gã đàn ông đã có vợ, lỡ sa vào rồi có con. Điều đó khiến Yến phải chịu cảnh đánh ghen “thừa sống thiếu chết" ngay từ tập đầu phim lên sóng. Phân cảnh này cũng nhanh chóng được khán giả quan tâm. Nhiều người xót xa cho hoàn cảnh của nhân vật, đồng thời dành lời khen ngợi cho diễn xuất ấn tượng của diễn viên sinh năm 1993.

Kim Oanh vào vai người phụ nữ khốn khổ, có số phận bi đát

NVCC

Trò chuyện với Thanh Niên, Kim Oanh tâm sự để có được những cảnh quay đó, bản thân đã chấp nhận chịu bầm dập. Người đẹp kể phân cảnh được thực hiện hai ngày liên tục. “Vì mọi người quay từ chiều, trời sụp nắng nên sai rắc co, phải đợi đến hôm sau mới làm tiếp. Tôi phải cố gắng giữ cảm xúc để hoàn thành phân đoạn này”, cô chia sẻ.

Đồng thời, nữ diễn viên tiết lộ hai cộng sự trong cảnh quay đều là những vận động viên, lần hiếm hoi tham gia đóng phim nên chưa kìm chế được. Kim Oanh kể: “Mỗi lần như thế, tôi rất đau. Bản thân tôi cũng phải chấp nhận vì mình cũng đã nói rồi nhưng các bạn không làm được nên diễn như thật luôn".

Nữ diễn viên chia sẻ việc phải vào vai một người mẹ là bài toán khó với cô

NVCC

Chia sẻ về cơ duyên góp mặt trong dự án này, diễn viên sinh năm 1993 kể khi cô đang thực hiện giãn cách ở TP.HCM thì nhận được cuộc gọi mời tham gia của đạo diễn Vũ Trường Khoa - người từng hợp tác cùng cô ở Những cô gái trong thành phố. Thời điểm đó, Kim Oanh đành từ chối do không có chuyến bay trở lại Hà Nội vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Sau đó, bên tổ sản xuất tiếp tục gọi điện, đồng thời tìm cách để cô trở ra Bắc đóng phim. “Đoàn phim vẫn đợi và tìm cách để tôi về. Khi được sự giúp đỡ của ê-kíp, tôi bay về cách ly 7 ngày rồi làm phim luôn. Ngoài sự may mắn thì với tôi, đó còn là cái duyên”, người đẹp chia sẻ.

Vì được đạo diễn tin tưởng giao vai nên bản thân Kim Oanh không tránh khỏi những áp lực. Đối với nữ diễn viên, dù trước đó từng thử sức ở dạng nhân vật khốn khổ nhưng Yến lại có hoàn cảnh, tâm lý khó hơn vì “tôi chưa làm mẹ bao giờ". Người đẹp 9X tâm sự được trở lại công việc sau thời gian dài ở nhà giúp cô trân trọng những khoảnh khắc có mặt tại phim trường. Để thể hiện trọn vẹn được vai Yến, Kim Oanh chăm chú lắng nghe những phân tích của đạo diễn về nhân vật. “Trong phim có nhiều cảnh tôi bị đánh đến mức bầm dập, thậm chí mỗi ngày về là một vết bầm tím nhưng tôi không khóc, dù ngày xưa tôi là một đứa mau nước mắt. Tôi cứ cố gắng làm tốt công việc của mình", người đẹp chia sẻ.

Kim Oanh hào hứng trở lại phim trường sau thời gian ở nhà vì dịch

NVCC

Theo lời nữ diễn viên, khi tham gia đóng phim, cô chỉ cố gắng làm tốt nhân vật chứ không chờ đợi, đặt kỳ vọng gì nhiều. Bởi đối với Kim Oanh, việc phim được đón nhận hay không còn phụ thuộc vào khán giả và bản thân người đẹp chỉ làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Chia sẻ thêm về dự định Nam tiến, Kim Oanh cho biết cô cũng đang lên kế hoạch. Nữ diễn viên chia sẻ: “Khi phim này lên sóng, nhiều người hỏi rằng sao tôi suốt ngày đóng vai khổ, hoàn cảnh éo le. Ai cũng hỏi như vậy và tôi cũng không biết trả lời thế nào. Có thể do ngoại hình và tính cách của tôi phù hợp với dạng vai đó. Nhưng nói thật là tôi muốn thay đổi, muốn trải nghiệm nhiều. Tôi muốn vào Nam để trải nghiệm, nhưng nếu VFC có phim thì tôi sẽ trở ra”. Kim Oanh hi vọng trong thời gian tới, cô sẽ có một vai diễn mang màu sắc, tính cách khác so với Lan (Những cô gái trong thành phố) hay Yến (Thương ngày nắng về).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.