Kim Huyền lần đầu kể về những cái tết xa nhà

24/01/2023 10:00 GMT+7

Trong thời gian du học ở Nhật, Kim Huyền từng buồn bã vì không được tận hưởng không khí tết cổ truyền như ở Việt Nam.

Kim Huyền được ở bên cạnh gia đình vào ngày tết sau nhiều năm học tập và làm việc ở Nhật

Fanpage Hạnh Phúc máu

Năm vừa qua được xem là năm thành công của Kim Huyền vì cô có một vai diễn ấn tượng trong phim điện ảnh Hạnh phúc máu. Đây được xem là bước khởi đầu tốt của cô khi trở về Việt Nam hoạt động, tuy nhiên, dịp Tết Quý Mão này, Kim Huyền lại không chạy show mà chọn về quê để ở cạnh người thân.

Chia sẻ về cảm xúc khi được ăn tết ở Việt Nam, nữ diễn viên Miền đất phúc cho biết: "Tất nhiên là vui và an tâm khi ăn tết cùng mẹ, có thể nói cảm giác giống như làm rơi mất một món đồ quý giá rồi tìm thấy lại sau bao năm. Tôi trân trọng và trân quý hơn bao giờ hết từng giây từng phút bên cạnh gia đình". Tuy nhiên, Kim Huyền cũng không thể quên những năm tháng đón tết ở nơi đất khách quê người.

Kim Huyền cho biết ở Nhật không nghỉ tết âm lịch nữa nên mọi người vẫn đi học, đi làm như ngày thường

Fanpage Hạnh Phúc máu

"Thật ra tôi đã quen với việc sống một mình, tủi thân chỉ là diễn tả cảm xúc những ngày đầu xa quê thôi. Dù không tủi thân nhưng buồn là điều chắc chắn, buồn vì nhớ nhà là điều không thể tránh khỏi. Thông thường, mình đã cảm thấy buồn nếu phải ở lại Sài Gòn mà không được về quê sum họp với gia đình, huống chi tôi lại ở nơi người ta không ăn tết như mình. Dù tôi nghĩ rằng mình mạnh mẽ, mọi quyết định đều do mình lựa chọn và đủ quyết đoán nhưng cũng không thể đếm được bao nhiêu nước mắt đã rơi trong những ngày xa xứ. Nhưng đó là những tháng ngày trải nghiệm, những giá trị đó cho tôi thêm vốn sống và chất liệu để đưa vào các nhân vật của mình", Kim Huyền tâm sự.

Kim Huyền hạnh phúc khi còn được khán giả yêu thương

FBNV

Song song đó, Kim Huyền cũng cho biết người Nhật không đón tết âm lịch nên cô không thể xin nghỉ hay gặp gỡ bạn bè để vui xuân. Nữ diễn viên nói: "Ở Nhật không ăn tết theo lịch âm như Việt Nam nữa nên việc cùng bạn bè vui xuân rất khó. Ai cũng bận bịu với lịch học, lịch làm việc, nếu muốn gặp thì phải hẹn trước cả tháng để xin nghỉ. Hơn thế nữa, mọi người chỉ gặp gỡ được một chút rồi thôi chứ không thể qua lại suốt cả dịp tết được". Thậm chí, vào thời điểm mọi người ở Việt Nam đang đón giao thừa, cô lại vừa tan ca vào đêm khuya và một mình về nhà trong mùa đông.

Mặt khác, Kim Huyền cũng cho biết có những thời điểm tưởng chừng cô đã gục ngã và không thể đứng dậy. Tuy nhiên, sau một thời gian tự chữa lành, Kim Huyền sống lạc quan và chọn hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống.

Vào dịp năm mới, cô mong muốn mẹ luôn có sức khỏe tốt và bản thân có thêm nhiều cơ hội với những vai diễn khác. "Trước mắt tôi vẫn dành thời gian ở Việt Nam để chăm sóc mẹ và sau tết sẽ bắt đầu bước vào một phim mới. Còn kế hoạch xa hơn, tôi vẫn có một góc hướng về nơi "đất nước mặt trời mọc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.