Kim Anh - giọng hát vượt bao cơn 'thập tử nhất sinh'

Hà Đình Nguyên
Hà Đình Nguyên
02/10/2022 08:02 GMT+7

Tháng 11.2021, giọng hát gắn liền với ca khúc Mùa thu lá bay - nữ ca sĩ Kim Anh , bị tai nạn đứt mạch máu não tưởng đã không qua khỏi... Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra: Tối mai (3.10) chị sẽ hát giữa bạn bè ngay tại TP.HCM.

Nhắc tới ca khúc Mùa thu lá bay là phải nhớ tới ca sĩ Kim Anh. Điều ấy là một khẳng định - không thể bàn cãi, bởi không ai có thể hát cả tiếng Hoa lẫn lời Việt hay như chị. Cho nên, nhiều người (nhất là thế hệ trẻ) vẫn nhầm tưởng Mùa thu lá bay được sáng tác vào thập niên 1980 và Kim Anh là người đầu tiên thể hiện ca khúc này.

Thực ra, Mùa thu lá bay là một tiểu thuyết của nữ văn sĩ Quỳnh Dao (Đài Loan) nói về chuyện tình của Vân Lâu và Hàn Ni (xuất bản năm 1972). Tiểu thuyết này được dựng thành phim do đôi diễn viên Chân Trân và Đặng Quang Vinh đóng (1973) và bài hát Mùa thu lá bay (nhạc Hoa) là ca khúc chính trong phim đó do danh ca Đặng Lệ Quân (người Hoa) trình bày. Bộ ba (truyện, phim, bài hát) đã có một lực hấp dẫn, khuynh đảo thị trường giải trí ở miền Nam VN lúc đó và nhạc sĩ Nam Lộc đã nhanh chóng đặt lời Việt cho Mùa thu lá bay (ký tên là Lệ Thanh), bài hát lời Việt do nữ nghệ sĩ Tài Lương trình bày...

Ca sĩ Kim Anh trên giường bệnh năm 2021, bên cạnh là ca sĩ Quang Thành

Ca sĩ Quang Thành cung cấp

Bẵng đi khoảng 10 năm sau, ở hải ngoại, bỗng vút lên một tiếng hát Mùa thu lá bay (cả lời Hoa lẫn Việt) khiến người nghe chới với... Thế rồi, “ca khúc ấy” gắn chặt với “tiếng hát ấy” cho đến cuối đời, dù hơn 40 năm đi hát chị đã trình bày hàng trăm ca khúc khác, nhưng Mùa thu lá bay vẫn “đóng đinh” vào tiếng hát của chị...

Kim Anh kể cô được sinh ra trong một gia đình gốc Hoa ở Sa Đéc. 16 tuổi, Kim Anh được đưa qua Mỹ theo diện du học. Thân gái một mình nơi đất khách quê người với bao điều phải lo toan và cuộc sống đầy bất trắc. Cô cần có một người dân sở tại bảo lãnh. Đó là một người đàn ông Mỹ, hơn cô 10 tuổi và rồi một năm sau cô phải kết hôn khi có đứa con trai với người đó mà chưa kịp tốt nghiệp phổ thông.

Cuộc sống ngày càng khó khăn, cô xin vào làm trong một nhà hàng người Hoa, rồi tình cờ một ban nhạc VN có hợp đồng trình diễn ở đó và Kim Anh ngẫu nhiên trở thành người thông dịch kiêm MC. Rồi cô cũng hát chơi “giao lưu” một vài bài, ai ngờ được cả thực khách lẫn ban nhạc ủng hộ. Thế là cô trở thành ca sĩ chính của nhà hàng này. Ở đây, cô chuyên hát nhạc tiếng Anh và tiếng Hoa. Cũng từ cơ duyên này mà một thành viên của ban nhạc Mây Trắng (ở Sài Gòn, trước 1975) đã mang đến tặng cô một băng cassette trong đó có bản Mùa thu lá bay do Đặng Lệ Quân hát bằng tiếng Quan Thoại. Vậy là cô tập hát theo, bởi vì gia đình cô và đa số người Việt gốc Hoa đều nói tiếng Quảng Đông... Khi đã hát nhuần nhuyễn ca khúc này, Kim Anh liền thu âm và gửi một băng cassette về VN cho bố mình nghe (bởi vì ông rất ao ước được nghe con gái hát). Ai ngờ, bố cô đã từ trần trước đó 3 ngày, không còn kịp nghe tiếng hát của đứa con gái mà ông rất mực yêu thương...

“Đùa” với thần chết

Rồi cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ. Người chồng nhận nuôi con, tạo điều kiện cho Kim Anh được theo đuổi nghề nghiệp ca hát. Mọi việc tưởng như đang rất thuận lợi cho cô thì trong một đêm đầu năm 1978, sau khi đi diễn về, chiếc xe của cô và người tài xế bị cuốn vào một trận bão cát kinh hoàng... Cô tỉnh dậy trong bệnh viện với gần 600 mũi khâu trên khắp cơ thể (riêng phần đầu là 285 mũi), lưỡi cô bị đứt phải nối lại chằng chịt. Lưng và chân phải khoan để gia cố bằng bạch kim. Trong 3 năm nằm ở bệnh viện, hầu như không ai có thể tin rằng cô có thể sống sót. Mà nếu có sống thì cũng sẽ bị thần kinh hoặc sẽ phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, và chắc chắn là không thể hát được bởi lưỡi cô đã bị tổn thương trầm trọng... Vậy mà sau gần một năm ngồi xe lăn, Kim Anh đã vượt qua số phận một cách diệu kỳ: Cô tập đi được, tập hát được - và... đối diện thêm một điều khủng khiếp: Mình đã nghiện ma túy!

Ca sĩ Kim Anh thời trẻ

Tư liệu

Nguyên nhân khiến cho cô sa vào chỗ nghiện ngập chính là từ những mũi morphine mà người bác sĩ riêng đã chích vào cơ thể nhằm giúp cô giảm đau. Tuy nhiên, đó là một chất gây nghiện và cô đã lạm dụng nó cùng với thuốc lá, để rồi khi xuất viện cô phải sử dụng ma túy thay cho morphine và ngày càng lún sâu, ngập ngụa... May sao, vào năm 1984, chồng cũ của ca sĩ Khánh Hà từ Pháp sang Mỹ biểu diễn và anh đã khuyên cô nên sang Pháp và giới thiệu với bạn anh là một chủ phòng trà rất tốt bụng. Vậy là Kim Anh sang Pháp. Tại đây, thấy cô không có bạn bè, cứ thui thủi một mình nên bà chủ thương tình đưa cô về sống chung. Cô vẫn giấu bà chủ là mình đang nghiện và vẫn đem theo thuốc để chích. Tuy thế, mỗi lần lên cơn nghiện, cô lại vật vã khiến bà chủ nhà hết sức lo lắng, tưởng cô bị bệnh nên chăm sóc rất tận tình. Cảm kích trước tấm lòng nhân hậu của bà, Kim Anh quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy. Cuối cùng, nghị lực của cô đã chiến thắng.

“Mẹ ơi, mẹ đừng chết !”...

Cuộc sống của Kim Anh không chỉ được “ướp” bằng ma túy và thuốc lá mà còn bằng cả rượu. Đến năm 1985, Kim Anh phát hiện da mình vàng ủng. Cô kể: “Bạn bè nói tôi bị bệnh gan và giới thiệu tôi vào bệnh viện. Bác sĩ khám nói phải cắt bỏ phần lớn lá gan và tỷ lệ sống sót chỉ 40%. Sợ quá, tôi trốn khỏi bệnh viện. Về nhà, uống rượu giải sầu. Nhà còn 3 chai rượu, tôi bảo con trai và đám bạn của nó mua thêm 18 chai nữa. Tôi uống “liên tu bất tận” để... chết bỏ, và gục lúc nào không hay... Tôi tỉnh dậy khi thấy mặt mình đẫm đầy nước. Thì ra thằng con đang áp mặt khóc trên mặt tôi, thấy tôi mở mắt, nó nói: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết!’...

Vậy đó, trải qua không biết bao nhiêu “bầm dập” của sóng gió cuộc đời, nhưng rồi cô gái của Mùa thu lá bay vẫn cố chống chọi lại với một nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh. Năm 2007, khi 2 người con trai đã có gia đình riêng (một ở Mỹ, một ở Nhật Bản), Kim Anh quyết định về thăm quê hương VN. Cô vẫn có show đều đặn ở các phòng trà hoặc ở các sự kiện, họp mặt mang tính riêng tư. Tuy vậy, cô vẫn thích đi hát phục vụ mang tính từ thiện hơn vì ở những nơi vùng sâu, vùng xa cô thấy người nghệ sĩ được trân trọng và yêu thương một cách thật vô tư...

Lại thoát tay tử thần

Cuối tháng 10.2021, Kim Anh nhận lời mời sang Mỹ biểu diễn. Ngày 4.11.2021 (giờ địa phương), Kim Anh vừa mở cửa, bước ra khỏi nhà thì quỵ té, may có người nhà trông thấy và gọi xe cấp cứu. Tình trạng của cô lúc đó rất nguy kịch, không nói được, tay trái không cử động được...

Thế mà hôm nay vượt qua những cơn “thập tử nhất sinh”, giọng hát Mùa thu lá bay đã trở lại với chúng ta một cách kỳ diệu...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.