Kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm vụ án “tập đoàn” Tân Hoàng Phát

19/12/2011 17:57 GMT+7

(TNO) Chiều 19.12, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện phúc thẩm 3) đã có báo cáo, đề xuất Viện trưởng Viện KSND Tối cao xem xét kháng nghị bản án phúc thẩm vụ án “tập đoàn” massage kích dục Tân Hoàng Phát. Cụ thể, Viện Phúc thẩm 3 kiến nghị xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại.

(TNO) Chiều 19.12, Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM (Viện phúc thẩm 3) đã có báo cáo, đề xuất Viện trưởng Viện KSND Tối cao xem xét kháng nghị bản án phúc thẩm vụ án “tập đoàn” massage kích dục Tân Hoàng Phát. Cụ thể, Viện Phúc thẩm 3 kiến nghị xét xử giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm để xét xử lại.

Trước đó, ngày 12.12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên giảm án cho Phan Cao Trí (38 tuổi, chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát) từ 12 năm xuống còn 5 năm tù về các tội "bắt giữ người trái pháp luật" và "cưỡng đoạt tài sản".

Vợ Trí là Phan Thị Yến (32 tuổi) cũng được giảm từ 6 năm tù xuống còn 3 năm nhưng cho hưởng án treo về tội "cưỡng đoạt tài sản". Hai quản lý khác của Trí là Nguyễn Minh Phương, Nguyễn Hoài Nhanh cũng được giảm hơn một nửa mức án so với quyết định của tòa sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2005, Phan Cao Trí cùng vợ thành lập hệ thống các cơ sở massage Tân Hoàng Phát (quận Thủ Đức) kinh doanh ngành nghề xông hơi, xoa bóp, nhưng thực chất là hoạt động kinh doanh mại dâm trá hình, buộc nữ nhân viên ở đây phải massage kích dục cho khách từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng hôm sau. Hết giờ làm việc họ được đưa về sống tập trung tại nhà của Trí và chịu sự quản lý chặt chẽ, không được tự do đi lại.

Không chịu được cảnh bóc lột, nhiều nhân viên đã tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị tay chân của Trí truy đuổi. Bị bắt trở lại "địa ngục", họ bị đánh đập, bị phạt bằng những hình thức như: nộp 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, bắt dọn vệ sinh, không cho ăn... Nếu muốn nghỉ việc các nhân viên phải trả lại cho công ty một khoản tiền từ 15 đến 24 triệu đồng. Nhiều cô gái muốn thoát khỏi “địa ngục” này đã gọi điện về cầu cứu gia đình mang tiền lên chuộc.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.