Kiểm sát viên khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy quán karaoke khiến 3 cảnh sát hy sinh

07/08/2023 12:05 GMT+7

Xúc động trước sự hy sinh của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC trong vụ cháy quán karaoke hồi năm 2022, nữ kiểm sát viên đã khóc ngay tại tòa.

Sáng nay 7.8, TAND TP.Hà Nội xét xử vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn. Bị cáo hầu toà là Phạm Duy Hùng (40 tuổi, trú tại Hà Nội), bị truy tố tội vi phạm quy định về PCCC, theo điểm a khoản 3 điều 313 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt 7 - 12 năm tù.

 Kiểm sát viên khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy karaoke 3 cảnh sát PCCC hy sinh - Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Duy Hùng tại tòa

PHÚC BÌNH

Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm, bởi hậu quả để lại vô cùng nặng nề, đặc biệt là sự anh dũng hy sinh của các chiến sĩ cảnh sát PCCC.

Cũng vì điều này, trong phần công bố cáo trạng, nữ kiểm sát viên Viện KSND TP.Hà Nội nhiều lần xúc động, thậm chí bật khóc.

Kiểm sát viên khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy quán karaoke ISIS

Chủ quán nhận tội

Tại phần xét hỏi, bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ cơ sở kinh doanh karaoke ISIS, thừa nhận toàn bộ nội dung buộc tội của viện kiểm sát. Bị cáo nói nhận thức được rằng khi cải tạo, cơi nới quán karaoke thì phải được sự cho phép của cơ quan quản lý, sau khi cải tạo phải được thẩm định, phê duyệt thì mới đưa vào hoạt động.

Trước khi cải tạo, bị cáo có nộp đơn xin thực hiện, tuy nhiên, khi cải tạo xong, dù đang làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt PCCC, chưa được phê duyệt nhưng bị cáo đã cho quán hoạt động.

Bị cáo nói việc 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh một phần nguyên nhân xuất phát từ hành vi của mình, nên rất ăn năn, hối hận, không có gì để bào chữa.

Được triệu tập tới tòa, một cán bộ thuộc Đội Cảnh sát PCCC, cũng là người trực tiếp tham gia chữa cháy, cho biết nguyên nhân khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh là do kết cấu của tòa nhà.

Theo đó, tòa nhà rất kín, hầu như không có lỗ hở nào, dẫn tới om nhiệt. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát PCCC không biết bên trong có trục kỹ thuật, bởi đã bị che lấp, nên ảnh hưởng tới phương án chữa cháy. Điều này cũng khiến chất cháy rơi theo trục kỹ thuật, cháy ngược từ tầng 1 lên cả tòa nhà, thay vì như ban đầu chỉ cháy ở khu vực tầng tum và áp tum.

Vị cảnh sát PCCC nhận định lỗi thuộc về chủ sử dụng công trình.

 Kiểm sát viên khóc khi đọc cáo trạng vụ cháy karaoke 3 cảnh sát PCCC hy sinh - Ảnh 2.

Nữ kiểm sát viên nhiều lần xúc động khi công bố cáo trạng

PHÚC BÌNH

3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh

Theo cáo trạng, tháng 2.2022, bị cáo Hùng thuê người cải tạo, cơi nới thêm 2 phòng tại tầng 7 của ngôi nhà bằng khung sắt, quây tôn, mái tôn, trần thạch cao, gắn các lớp cách âm, lắp hệ thống điện, điều hòa và trang trí để phục vụ việc kinh doanh. Việc này không thông báo với chính quyền địa phương.

Từ tháng 5.2022, bị cáo bắt đầu sử dụng phòng 702 vào làm phòng hát, còn phòng 701 làm nhà kho.

Xem nhanh 20h ngày 7.8: Khốn khổ vì tin ông Lê Thanh Thản | Nữ kiểm sát viên nghẹn ngào đọc cáo trạng

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Phạm Duy Hùng biết quán karaoke của mình thuộc trường hợp phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC mới đủ điều kiện để hoạt động.

Tuy nhiên, trong khi làm thủ tục gửi hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và xin thẩm duyệt PCCC, bị cáo Hùng vẫn cho quán hoạt động. Thời gian khách hát thường bắt đầu từ 11 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ sáng ngày hôm sau.

Đầu giờ chiều 1.8.2022, do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện bên trong dàn lạnh điều hòa tại phòng hát 702, lớp vỏ cách điện bị cháy rồi lan ra xung quanh, bao trùm toàn bộ quán karaoke.

Nhận được tin báo, Công an TP.Hà Nội đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ PCCC đến hiện trường.

Quá trình chữa cháy, cứu nạn, 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC Đặng Anh Quân, Nguyễn Đình Phúc và Đỗ Đức Việt bị vật liệu rơi chặn cầu thang, bịt lối thoát, khiến cả ba người hy sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.