Khuyết - Thơ của Sơn Trần

08/08/2021 06:05 GMT+7

Đã mất nửa vầng trăng Đám mây lạnh bay từ hướng khác Chiều nhá nhem ngôn từ Mùa trôi ngơ ngác...

Đã không tròn lời yêu
Váy hoa phơi phong suối ngày cạn đáy
Câu hát gọi bạn tình không ai còn thấy
Đường về khật khưỡng cơn say...

Đã không còn nguyên bóng cây
Tà dương gieo buồn xuống cỏ
Chim giật mình nghiêng đầu trong gió
Người ơi... tan vỡ lưng chừng...

Đã không còn điều nhớ nhung
Ngửa bàn tay lạnh hờ trở giấc
Hết mùa ngâu, chạm ngay mùa bấc
Khuyết chữ, đánh vần câu ái ân!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.