Khu tái định cư vùng sạt lở... tiếp tục sạt lở

Khánh Hoan
Khánh Hoan
10/11/2021 10:05 GMT+7

Khu tái định cư (TĐC) được đầu tư hơn 7,3 tỉ đồng dành cho các hộ dân ở xã Lượng Minh (H.Tương Dương, Nghệ An) có nhà bị sạt lở do lũ , nhưng sau khi xây xong, người dân không thể đến ở vì bị… sạt lở.

Khu tái định cư xây khẩn cấp

Cơn lũ lớn vào cuối tháng 8.2018 từ thượng nguồn đổ về khiến thủy điện Bản Vẽ phải xả lũ ồ ạt. Hậu quả là nhà ở của hàng chục hộ dân vùng hạ du thủy điện thuộc xã Lượng Minh (H.Tương Dương, Nghệ An) bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi. Nhiều gia đình sau đó đã phải dựng lều lán để ở tạm vì không còn nhà hoặc nhà có nguy cơ bị sập xuống sông Nậm Nơn bất cứ lúc nào.

Người dân bản Minh Phương đang lo lắng khi đã 3 năm qua, họ vẫn chưa có nơi an cư

K.HOAN

Tháng 9.2018, UBND H.Tương Dương chỉ đạo xây dựng khu TĐC có diện tích 14.137 m2 tại bản Minh Phương để tạo chỗ ở khẩn cấp cho người dân bị mất nhà do lũ. 2 tháng sau, công trình hoàn thành việc san lấp mặt bằng và gia cố mái ta luy dương bằng đá hộc xây. Năm 2019, UBND H.Tương Dương tiếp tục phê duyệt dự án giai đoạn 2, xây dựng đường dẫn, đường nội vùng, điện, nước để bố trí chỗ ở khẩn cấp cho 17 hộ dân vùng bị sạt lở.

Đến tháng 7.2020, dự án TĐC này cơ bản hoàn thành. UBND xã Lượng Minh đã tổ chức cho người dân bốc thăm chọn vị trí để dựng nhà ở. Tuy nhiên, 2 tháng sau, khi có một hộ dân đã dựng xong nhà, chuẩn bị đến ở, 3 hộ khác đang dựng khung nhà gỗ thì sau một vài đợt mưa lũ, tại bờ kè mái ta luy dương của khu TĐC xuất hiện vết nứt, sạt lở.

Lo sợ núi lở nên người dân sau đó không dám tiếp tục dựng nhà. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bờ kè này xuất hiện vết nứt với cung trượt khoảng 80 - 100 m, chỗ nứt rộng nhất 0,5 m, sâu từ 0,5 - 1 m, phần chân mái kè bị đẩy xê dịch so với vị trí ban đầu 0,5 - 1 m, gây vỡ mương thoát nước dưới chân ta luy.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau các đợt mưa kéo dài vào tháng 10 vừa qua, nước từ trên núi chảy xuống khiến bờ kè bằng đá hộc này tiếp tục bị sạt lở và có nguy cơ đổ sập.

Người dân phải tự tìm nơi ở

Lo sợ núi lở, UBND H.Tương Dương đã phải dừng việc di dân đến khu TĐC này để tìm phương án xử lý. Đến nay, phương án xử lý vẫn chưa có và 17 hộ dân được ưu tiên đến dựng nhà ở đây cũng mất luôn cơ hội an cư sau 3 năm sống chật vật trong những căn nhà tạm nằm chênh vênh bên bờ sông Nậm Nơn.

Ông Vi Đình Phúc, Chủ tịch UBND xã Lượng Minh, cho biết UBND H.Tương Dương đã chỉ đạo không vận động người dân vào khu TĐC này nữa mà hỗ trợ người dân tự tìm đất để dựng nhà ở. Do địa hình tại đây núi cao, độ dốc lớn nên rất khó tìm mặt bằng. Hiện mới chỉ có 3 hộ tìm được chỗ và đang thuê máy múc để san mặt bằng. Tuy nhiên, chi phí san lấp khá cao, tốn hàng chục triệu đồng nên người dân đang loay hoay do thiếu kinh phí.

“Sau khi bị mất nhà, các hộ dân này đã được hỗ trợ mỗi hộ 70 triệu đồng để dời nhà, nhưng họ phải chờ quá lâu nên đã tiêu hết tiền”, ông Phúc nói. Ông Phúc cũng cho biết, xã rất lo lắng vì dự án di dân khẩn cấp đã thực hiện 3 năm rồi nhưng dân vẫn chưa có chỗ để ở, trong khi họ đang phải sống tạm bợ trong những căn nhà tạm.

Căn nhà bằng tre, nứa dựng tạm bợ chênh vênh bên sông Nậm Nơn, sát tỉnh lộ 543 (bản Minh Phương, xã Lượng Minh) là của gia đình chị Vi Thị Liên. Căn nhà này nằm ngay dưới chân khu TĐC đang bỏ hoang phía trên. “Nhà cũ của vợ chồng em ở trên kia, lũ cuốn sập nên phải chạy đến đây dựng tạm cái này để ở. Tưởng khu TĐC xây xong sẽ được lên dựng nhà, ai ngờ nó sạt lở nên không ai dám lên nữa. Bây giờ bọn em chỉ mong nhà nước hỗ trợ chỗ ở, chứ tự tìm thì không có tiền để san mặt bằng”, chị Liên rầu rĩ.

Cách đó ít bước chân là căn nhà tạm của vợ chồng bà Lô Thị Khương. Lũ cuốn trôi mất nhà, mất hết tài sản, may người kịp chạy thoát, vợ chồng bà Khương phải đến đây dựng nhà tạm để ở. “Ở đây cũng lo lắm vì sợ lũ về lại cuốn mất nhà, nhưng không ở thì không biết đi đâu. Khu TĐC không ở được, chúng tôi mong nhà nước hỗ trợ để tìm nơi khác, chứ lấy tiền đâu mà thuê máy múc san mặt bằng”, bà Khương thở dài.

Là hộ dân duy nhất đã dựng nhà ở khu TĐC nhưng không dám ở, gia đình bà Lương Thị Tâm cũng đang phải sống trong căn nhà nằm trong nguy cơ bị sạt lở cạnh sông Nậm Nơn. Căn nhà gỗ đã hoàn thiện từ năm 2020 tại khu TĐC nhưng phải bỏ không, gia đình bà không dám lên ở vì sợ sạt lở.

Ông Phan Đức Sơn, Chủ tịch UBND H.Tương Dương, cho biết đây là dự án cấp bách, huyện muốn người dân sớm có chỗ ở nên đã đốc thúc các đơn vị khẩn trương triển khai dự án, nên thời điểm đó việc khảo sát cũng có sơ suất. Xảy ra sạt lở là sự cố đáng tiếc, hiện chưa thể khẳng định được khu TĐC này có khả năng ổn định hay tiếp tục bị sạt trượt. Huyện đã chỉ đạo xã hỗ trợ người dân tìm vị trí để dựng nhà ở bằng cách xen vào những vị trí có thể.

Ông Sơn cũng cho biết, để xác định nguyên nhân sạt lở phải nhờ cơ quan chuyên môn thăm dò địa chất, sau đó mới có hướng để xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.