Khu bờ kè thu hút giới trẻ

18/04/2021 08:10 GMT+7

Ngồi bên bờ kè, ngắm thành phố lên đèn và nhìn một ngày chậm rãi kết thúc là lựa chọn của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Mỗi chiều, ở những khu bờ kè như Thanh Đa, bờ kè công viên Tầm Vu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM)... lại tấp nập giới trẻ đến hóng mát và vui chơi.

Thư giãn để nạp năng lượng

Chỉ một đoạn bờ kè nhưng có khá nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc, nhóm tập thể dục, nhóm thả diều, nhóm ngồi ăn uống, trò chuyện…
Với không gian thoáng và rộng rãi, những đoạn bờ kè được rất nhiều bạn trẻ chọn làm điểm đến cuối ngày. Ngoài ra, nhiều gia đình còn dẫn theo con nhỏ đến thả diều vào mỗi chiều tại công viên bờ kè Thanh Đa.
Khách đến đây đa phần là sinh viên hay nhân viên văn phòng vừa kết thúc một ngày học tập và làm việc căng thẳng.
Lê Quang Phương Anh (sinh viên năm 4 Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM) cho biết: “Việc học khá nặng nề đối với những sinh viên năm cuối như tụi mình nên sau giờ học, mình luôn muốn thư giãn để nạp năng lượng cho hôm sau”.
Phương Anh cho biết mỗi tuần cô và bạn bè thường đến đây khoảng 3 lần. Nói về lý do chọn địa điểm không “sang chảnh” như nhiều người trẻ hiện nay, Phương Anh bộc bạch: “Mình thích những không gian thoáng đãng như thế này, vừa có gió, vừa có sông nước, thỉnh thoảng nghe được tiếng ghe thuyền chạy ngang. Nó làm mình nhớ đến hồi ở quê”.
Anh Nguyễn Văn Nhựt Huy (28 tuổi, cư xá Thanh Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì cho biết: “Tôi thường cùng con ra đây tập thể dục vì không có xe cộ lưu thông nhiều nên khá an tâm cho con thoải mái chạy nhảy. Bản thân vừa có sức khỏe, con lại được vui chơi”.

Ngắm thành phố về đêm

Với những khách thường xuyên đến khu vực bờ kè, họ nắm rõ thời điểm mặt trời lặn. Một số người tìm đến chủ yếu để ngắm hoàng hôn, nhìn thành phố lên đèn.

Nhiều bạn trẻ chọn ngồi ở bờ kè để ngắm hoàng hôn, nhìn thành phố lên đèn

Thanh Dung

Trần Quang Đạt (sinh viên năm 2 Trường ĐH Văn Lang TP.HCM) cùng bạn gái thường đến vào lúc 5 giờ rưỡi. Ngồi bên đoạn bờ kè, nhâm nhi ly nước mát và ngắm nhìn những ánh đèn đủ sắc màu rọi xuống kênh là cách để đôi bạn trẻ thư giãn.
“Phòng trọ của mình nóng bức dù là buổi chiều hay tối nên mình thường ra công viên hoặc bờ kè để hóng mát và ngắm cảnh. Tại đây có thể ngắm hoàng hôn, nhìn thành phố từ từ lên đèn và cảm nhận nhịp sống cuối ngày. Điều này khá thú vị”, Đạt nói.
Không chỉ ngắm thành phố về đêm, nhiều bạn trẻ còn thích thú khi được nhìn những chuyến buýt sông hay tàu ghe trở về muộn ngang kênh Thanh Đa.
“Cảm giác như ngồi trên đoạn bờ kè ở quê, lâu lâu lại có ghe tàu chạy ngang. Nhưng bờ kè ở đây khá “xịn” vì được ngắm thêm tòa Landmark 81”, Phương Anh chia sẻ.
Chỉ với chiếc ghế nhựa đặt gần bờ sông, một ly nước mát là có thể ngồi “tám” suốt mấy tiếng đồng hồ. Nhiều nhóm bạn trẻ còn bày ra những trò chơi tập thể để vừa ăn uống, vừa được vui chơi hay hát hò thư giãn.
“Thay vì tốn khá nhiều tiền cho những địa điểm vui chơi sang chảnh, tụi mình chọn đến khu bờ kè một phần vì không gian rộng rãi nên không có cảm giác đông đúc, một phần chi phí ăn uống cũng không đắt nên hợp với túi tiền sinh viên và đặc biệt được hòa mình cùng sông nước, điểm thú vị nhất ở đây”, Quang Đạt cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.