Không có tiền đạo giỏi, Tây Ban Nha tự loại mình

08/07/2021 06:42 GMT+7

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng tuyển Tây Ban Nha đã có 1 trận đấu hay nhất của họ tại EURO 2020 . Nhưng do không có tiền đạo giỏi, 'Bò tót' tự gạch tên mình khỏi trận chung kết.

 
Ông Luis Enrique, HLV đội Tây Ban Nha đã khiến cho người Ý bất ngờ khi không sử dụng tiền đạo mục tiêu là Alvaro Morata từ đầu mà chơi với tiền đạo ảo là Daniel Olmo, thường hoạt động rộng giật về phía sau. Chính cách chơi này đã khiến cặp trung vệ già dặn kinh nghiệm của Ý là Chiellini và Bonucci không thể đeo theo anh này, từ đó để cho Olmo có nhiều khoảng trống hoạt động hỗ trợ cho hàng tiền vệ 3 người của Tây Ban Nha đánh bật bộ 3 ở tuyến giữa của Ý. Sự lựa chọn thông minh trong bài binh bố trận của tuyển Tây Ban Nha đã giúp họ vừa đông quân hơn ở trung tuyến, vừa kềm chặt ở 2 biên không cho tuyển Ý dâng cao và có nhiều không gian để thi thố tài nghệ tiki-taka. Từ đó Tây Ban Nha đã kiểm soát được trận đấu, chơi hay hơn, tạo rất nhiều cơ hội hơn so với Ý. Có thể nói tất cả với Tây Ban Nha là hoàn hảo, chỉ duy nhất một cái thiếu, đó là thiếu tiền đạo giỏi.
Thực sự nhìn cách xử lý của Mikel Oyarzabal, Ferran Torres và cả Daniel Olmo, tôi tiếc cho Tây Ban Nha. Họ chơi quá hay nhưng kết thúc lại quá tệ. Chỉ cần 3 mũi nhọn này chơi đúng sức và phát huy được những phẩm chất mà họ từng thể hiện ở các trận giao hữu trước giải hay tại các CLB mà họ đang khoác áo thì trong gần chục tình huống có thể thành bàn đó, cũng phải có ít nhất 2 bàn thắng trong hiệp 1 và đầu hiệp 2. Dĩ nhiên thủ môn tuyển Ý Donnarumma hay là không chối cãi, nhưng cái chính là các chân sút này quá vụng về và xử lý còn rất lúng túng. Không thể hiểu tại sao một trận đấu bán kết đỉnh cao mà Oyarzabal lại khống chế bước 1 tệ như thế và rồi sau đó sút bóng như một cầu thủ phong trào, cũng không thể hiểu được cớ gì các cú sút của Torres hay Olmo lại quá hiền đến mức không tương xứng với vai trò được chờ đợi của họ. Những mũi nhọn này của Tây Ban Nha nhìn chung đều sút tệ đến mức cho thấy họ vừa non kinh nghiệm vừa yếu về tâm lý thi đấu, và chính điều đó đã ngăn cản Tây Ban Nha vượt lên trước trong thế trận mà lẽ ra họ đáng thắng.

Morata cũng không thể làm gì được hơn khi các chân sút vệ tinh xung quanh anh đều sút không tốt

Reuters

Phải đến khi Morata vào thì mới có bàn gỡ hòa nhờ chính kinh nghiệm di chuyển thông minh bật tường nhanh với đồng đội của tiền đạo này khi mà ông Enrique quyết định điều chỉnh chiến thuật. Nhưng như thế là chưa đủ vì sau đó hàng thủ Ý đã “tỉnh lại” rất nhanh để khóa tầm hoạt động của Morata, trong khi các vệ tinh xung quanh anh có trách nhiệm chia lửa ghi bàn, kể cả khi thay người mới vào như Gerard Moreno thì vẫn cứ tiếp tục thể hiện kém. Thế nên dù là thua bằng đá luân lưu 11 m do thiếu may mắn, nhưng thực tế Tây Ban Nha đã tự loại mình vì sự yếu kém của các chân sút. Xem họ đá mà tôi cứ tự hỏi hoài đâu rồi David Villa, Fernando Torres, Diego Costa, David Silva... những chân sút trứ danh của Tây Ban Nha trước đây.

Nỗi buồn của Olmo

AFP

Có giai đoạn họ áp dụng chiến thuật không có tiền đạo nhưng các mũi nhọn này vẫn là chân sút hàng đầu, tung vào sân là lập tức biết cách ghi bàn. Còn bây giờ các tiền đạo Tây Ban Nha khi đối mặt với những trận đấu lớn thực sự là không tốt. Họ có thể “bắt nạt” những đội yếu như Slovakia tại vòng bảng, có thể ghi bàn trước các lão tướng Croatia đã hết hơi ở vòng 1/8, nhưng các trận hòa chật vật trước Ba Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ (thắng nhờ đá 11 m) đều cho thấy cùng một đáp số là dứt điểm quá kém. Vậy nên trước tuyển Ý, sút tệ như vậy thì Tây Ban Nha không xứng đáng vào chung kết là hoàn toàn đúng!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.