Không có sự hậu thuẫn của gia đình có thua ngay ở vạch xuất phát?

08/04/2023 08:44 GMT+7

Có nhiều người cho rằng khi xuất thân trong gia đình khá giả, được sự ủng hộ của gia đình về mọi mặt thì chắc chắn sẽ thành công. Và ngược lại, những người không có sự hậu thuẫn của gia đình sẽ thua ngay từ vạch xuất phát. Nhận định này có thật sự đúng?

Nhà nghèo thì không được phép thất bại nhiều lần!

Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Trịnh Văn Đô (25 tuổi, ngụ tại Hà Nội) đưa ra nhận định: “Những bạn nghèo sẽ có kỹ năng sống tốt hơn nhưng khi gặp vấn đề nào đó các bạn ấy sẽ phải tự giải quyết, có thể do thiếu kinh nghiệm sống thì sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Những bạn gia đình giàu, có cả một dàn quân sư về cả kiến thức lẫn tiền bạc, nên khi chỉ cần đi chệch hướng một tí thôi thì sẽ được uốn nắn, và được đưa ra những quyết định đúng đắn. Nhà giàu khi sai thì làm lại thôi, còn nhà nghèo sai một li đi cả một dặm luôn, nhiều khi bố mẹ còn phải chịu hậu quả trước những quyết định của mình, điển hình như việc khởi nghiệp, cha mẹ giàu, lại còn có kiến thức thì sẽ dễ dàng đưa ra lời khuyên đúng đắn cho con cái".

Đô còn nhấn mạnh: “Nói thật số lượng nhà nghèo mà học giỏi không nhiều đâu, chẳng qua khi có bạn nào thủ khoa mà xuất thân từ nhà nghèo thì các báo đài sẽ đưa tin rất là nhiều và các bạn đấy sẽ được biết nhiều hơn các bạn nhà giàu mà học giỏi, thế thôi. Nhà giàu người ta không chỉ thừa hưởng tiền bạc mà còn thừa hưởng được tư duy của nhà giàu từ bố mẹ. Nếu muốn con cái của mình có tư duy đó từ ngày bé thì phải cố gắng giàu thôi, giàu cả về tiền bạc lẫn tri thức”.

Không có sự hậu thuẫn của gia đình có thua ngay ở vạch xuất phát? - Ảnh 1.

Trịnh Văn Đô làm việc chăm chỉ và tiết kiệm để dẫn mẹ đi du lịch

NVCC

Đô chia sẻ từ ngày vào đại học, mẹ Đô theo bố đi làm xa, một mình chàng trai này đi học ở Hà Nội, cả nhà có khi 2 năm mới gặp nhau được một lần. Hiểu được sự vất vả, khó khăn của một đứa con nhà nghèo nên Đô luôn cố gắng để học tập tốt. Hiện tại chàng trai này đang làm marketing cho một công ty và sở hữu kênh TikTok gần 50.000 lượt theo dõi.

"Hè vừa rồi mình và gia đình vừa đi du lịch Phú Quốc, sự khác biệt rõ nhất là những bạn giàu thì sẽ được bố mẹ cho tiền đi du lịch, còn mình thì phải tiết kiệm, cố gắng lắm mới mang mẹ đi được một lần. Mình biết mình là ai, và cố gắng xác định điểm mạnh của mình là gì. Cứ cố gắng và nuôi dưỡng nó, chắc chắn nó sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Bạn không cần cái gì cũng biết làm, nhưng chỉ cần giỏi 1 thứ, nó sẽ nuôi sống được bạn. Chúng ta có thể nghèo vật chất, nhưng đừng nghèo ý trí vươn lên là được", Đô chia sẻ.

Không có sự hậu thuẫn của gia đình có thua ngay ở vạch xuất phát? - Ảnh 2.

Nhiều người cho rằng những người trẻ ra đời không có sự hậu thuẫn của gia đình, xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn thường thua thiệt, khó đạt được thành công

KIM NGỌC NGHIÊN

Vượt khổ khó hơn vượt... sướng?

Anh Nguyễn Thanh Sơn, kinh doanh nước giải khát tại 232 Thạch Lam, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, cho biết: “Việc xuất thân trong một gia đình nghèo hay giàu đơn thuần chỉ hơn nhau về điều kiện, nếu một người thật sự có ý chí sẽ không để bản thân mình thua thiệt khi vào đường đua. Nhiều bạn trẻ khi gia đình có điều kiện, ỷ lại nhiều hơn dẫn đến không có sự phấn đấu, nỗ lực trong cuộc sống. Tuy vậy, việc tạo điều kiện ban đầu ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới kết quả về sau, nhưng điều quyết định sự thành công theo mình là ý chí, thái độ và góc nhìn. Những người có xuất phát điểm quá dễ dàng sẽ dẫn đến việc khinh suất, ngược lại các bạn phải chật vật, ngậm đắng nuốt cay vượt qua hoàn cảnh thường sẽ vững vàng, trân trọng và quyết tâm hơn trong chặng đua đến thành công”.

Từng có một gia đình trọn vẹn, bố mẹ thương yêu, sống trong một căn nhà mặt tiền đường lớn tại Hà Nội nên từ nhỏ N.A.B. (24 tuổi) đã tận hưởng khá nhiều “đặc quyền” mà những bạn bè cùng trang lứa khó có được. Trong các cuộc nói chuyện với bạn bè, chàng trai này luôn đầy tự tin, tự hào vì tài sản của gia đình chứ chưa bao giờ nghe nhắc về sự nỗ lực của bản thân.

Nhưng khi vừa mới vào thực tập tại một công ty, chưa có lương chính thức thì B. nghe tin mẹ bỏ trốn vì gây ra món nợ hàng tỉ đồng, ba thì bỏ mặc không quan tâm. Ngôi nhà mặt phố thì ông bà nội chưa sang tên nên mẹ con B. gần như không có gì trong tay. Sự thật vỡ lẽ, B. chỉ biết ôm mặt khóc và bắt đầu “tăng tốc” trong vô vọng để kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Vốn ỷ lại từ kinh tế gia đình nên trong quá trình học tập, B. lơ là, không có sự quyết tâm cao độ. Lên đại học cũng vậy, anh chàng chọn cho mình một ngành học xã hội vì có chương trình học "dễ thở" và có người quen tại một vài công ty nên dễ xin việc.

Hiện tại, mỗi ngày với B. là những ngày làm việc xuyên đêm, hết làm tại công ty lại đi chạy xe ôm công nghệ, giao hàng để mong trả bớt những khoản tín dụng đen mà mẹ đã gây ra. Và tất nhiên, điều này không hề dễ dàng vì B. vốn quen sống trong "nhung lụa" và sự bảo bọc của gia đình.

Không có sự hậu thuẫn của gia đình vất vả trăm bề!

Từ lúc ba phát bệnh suy thận khi Nguyễn Anh Quân (25 tuổi), quê thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, chỉ là một học sinh THCS, mẹ vì không chịu nổi cảnh vất vả mà bỏ nhà ra đi. Quân và em trai cùng người ba mắc bệnh phải nương nhờ sự giúp đỡ của người cô ruột. Hết giờ học là Quân lại chạy về nhà lo cơm nước, làm vườn để kiếm thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống. Không biết đã bao nhiêu lần Quân phải viết đơn nghỉ phép nghỉ học để vào viện chăm ba chạy thận.

Vất vả, thiếu thốn là vậy nhưng sau những tháng ngày dài không bỏ cuộc, Quân cũng đậu vào được một trường cao đẳng ngành công nghệ thực phẩm. Học được gần nửa năm thì ba mất, Quân mất đi chỗ dựa còn lại. Cậu sinh viên ngày ấy mồ côi cha, chơi vơi trước ngưỡng cửa vào đời.

Vẫn không chịu khuất phục trước số phận, thời gian đi học đại học Quân không ngại làm nhiều công việc từ phục vụ nhà hàng, bán hàng trực tuyến để trang trải cuộc sống. Ra trường, Quân xin vào một công ty thực phẩm nhưng do tần suất làm việc quá dày đặc hơn 10 tiếng 1 ngày và không có thời gian nghỉ nên Quân đã xin nghỉ việc, về quê để bán hàng trực tuyến. Vì không có nhiều vốn, bản thân cũng chưa có quá nhiều kinh nghiệm nên Quân đã không có được nhiều đơn hàng. Kinh doanh thất bại, chàng trai này trở lại TP.HCM để làm giám sát cho một công ty về thực phẩm tại H.Nhà Bè, với mức lương 10 triệu đồng. Tuy hiện tại cuộc sống chưa dư giả, nhưng có được vị trí công việc hiện tại đã là một bước tiến xa đối với Quân.

“Gia đình không có điều kiện làm gì cũng khó, làm gì cũng phải suy nghĩ vắt óc. Hiện tại, mình vẫn còn nhiều vất vả, nhưng so với xuất phát điểm ban đầu, mình cũng đã có thể tự hào vì bản thân đã không ngừng cố gắng. Nhưng đúng là không có gia đình hậu thuẫn, vất vả trăm bề mà không bằng ai”, Quân chia sẻ.

Nhà giàu mà kém cỏi thì cũng thua và thua rất đậm!

Ông Hồ Minh Chính, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Trường đào tạo bán hàng chuyên sâu KAS TRAINING & COACHING - chuyên đào tạo năng lực bán hàng, quản lý bán cho các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài như: Bia Sài Gòn, Samsung, Hyundai, Masan... cho biết: "Các bạn trẻ không có hậu thuẫn từ gia đình thua ngay vạch xuất phát điều này chỉ đúng cho một bộ phận bạn trẻ thiếu năng lực chuyên môn và năng lực xã hội. Nếu bạn muốn khởi nghiệp làm kinh doanh từ khi mới ra trường mà gia đình không có điều kiện để giúp bạn thì bạn không nên khởi nghiệp vì sẽ thua do không đủ điều kiện thực hiện mục tiêu khởi nghiệp kinh doanh".

Không có sự hậu thuẫn của gia đình có thua ngay ở vạch xuất phát? - Ảnh 3.

Ông Hồ Minh Chính

NVCC

Ông Chính nói thêm: "Trường hợp thứ 2 là bạn muốn khởi nghiệp nhưng gia đình không hậu thuẫn tài chính, mà bạn có năng lực, bạn có chuyên môn sâu thì bạn phải chứng minh kế hoạch kinh doanh khả thi với nhà đầu tư. Trường hợp khác nếu bạn chọn mục tiêu là đi làm công ăn lương để học hỏi, thăng tiến, lãnh lương cao thì cần gì hậu thuẫn nào khác ngoại trừ tin vào năng lực của bản thân".

Ông Chính đưa ra ví dụ những đứa trẻ từ khi học cấp tiểu học mà không có sự hậu thuẫn của người lớn thì tất nhiên là thua ngay từ bé vì không có sự đầu tư học tập, không đủ kiến thức cơ bản. Tuy nhiên, trường hợp có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ gia đình nhưng bạn trẻ không đủ năng lực, kém học hỏi thì cũng thua và thua rất đậm ngay từ đầu hoặc sau đó.

Ông Hồ Minh Chính chia sẻ: "Mỗi người có một hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng thành công hay không chủ yếu dựa vào năng lực. Nếu có gia đình hậu thuẫn mà không có năng lực thì bạn vẫn thua, thậm chí thua rất đậm".

Ông Chính kể lại xuất phát điểm của mình là con nhà nông dân ở miền Trung, từ những năm 1990 hoàn cảnh khó khăn chung, nhà rất nghèo nhưng có tới 8 anh chị em mà cha mẹ chỉ làm ruộng rẫy. Những người bạn cùng làng cũng nghỉ học từ cấp tiểu học, THCS, chỉ một vài người hiếm hoi học hết THPT. Tốt nghiệp cấp ba năm 1990, ông Chính một mình lên TP.HCM kiếm sống bằng cách làm công nhân trong tiệm thuốc bắc ban ngày, tối về đi học nghề cơ khí, sửa chữa xe máy ở trung tâm dạy nghề, vừa làm, vừa học 2 năm mới thành nghề. 

"Năm 1992 tôi ra ngoài làm tiếp thị nước giải khát cho các tổ hợp thời đó như: Hoàng Gia, Thiên Hương, Thiên Nga.... rồi đến năm 1993 tự xin vào làm công nhân lắp ráp xe máy SYM. Làm việc chăm chỉ được sếp đưa lên làm nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng xe máy, sau vài tháng được các sếp chọn qua phòng kinh doanh bán xe. Qua làm kinh doanh nên tôi cần phải học trung cấp ngành kinh tế. Đến năm 1994 tôi tự ứng tuyển vào Unilever - một tập đoàn toàn cầu vừa vào Việt Nam sản xuất kinh doanh các sản phẩm tiêu dùng để làm nhân viên bán hàng bên mảng thực phẩm. Tôi tiếp tục vừa làm, vừa học hệ mở rộng vào buổi tối của các trường như: khoa luật ĐH Luật TP.HCM, rồi học tiếp qua ĐH Kinh tế TP.HCM, sau đó là ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội", ông Chính kể.

Sau khi học xong, ông Chính làm cho Unilever, rồi qua công ty Fujifilm ở vị trí quản lý, thử sức với công ty bảo hiểm nhân thọ Bảo Minh với vị trí trainer (người huấn luyện)... Năm 2007 lúc đó ông Chính 35 tuổi mới ra khởi nghiệp làm chủ, làm chuyên gia huấn luyện bán hàng cho các tập đoàn lớn như: bia Sài Gòn, Unilever, Masan... Từng là một người không có sự hậu thuẫn của gia đình nhưng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, cầu thị và tin vào giáo dục, ông Chính là một trong những tấm gương để những bạn trẻ đang chông chênh ngoài kia cố gắng.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.