Không có Ronaldo, Bồ Đào Nha vẫn đánh bại Pháp để đăng quang EURO 2016

11/07/2016 04:36 GMT+7

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị chấn thương không thể thi đấu ngay từ đầu hiệp 1 nhưng Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng 1-0 trước Pháp trong hiệp phụ để lên ngôi vô địch EURO 2016.

Tấm màn nhung của EURO 2016 sẽ hạ xuống vào rạng sáng mai sau trận chung kết giữa Bồ Đào Nha với Pháp tại Stade de France. Với tư cách chủ nhà, và nhất là sau chiến thắng hùng tráng trước Đức, Pháp càng khẳng định thêm vị thế ứng viên cho ngôi vô địch của họ. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha hy vọng sẽ nghiền nát giấc mơ đăng quang trên sân nhà của “Les Bleus” như Hy Lạp từng làm tan nát trái tim họ cách đây 12 năm.
[[VIDEO] NGHỆ SĨ CÁP ANH TÀI, HOT GIRL THÙY DUNG, NHÀ BÁO QUANG HUY BÌNH LUẬN TRƯỚC TRẬN PHÁP - BỒ ĐÀO NHA
Hai cầu thủ còn sót lại từ trận chung kết đau đớn đó là Ronaldo và R.Carvalho. Tuy nhiên, R.Carvalho khó có cơ hội góp mặt ở trận đấu này, kể cả trong trường hợp Pepe không kịp bình phục chấn thương, bởi HLV Santos đã đặt niềm tin vào Bruno Alves. Vậy là Ronaldo phải một mình gánh nỗi đau đó trên sân cỏ, nhưng anh tin rằng “vào ngày chủ nhật sẽ là lần đầu tiên Bồ Đào Nha giành được một danh hiệu quan trọng”.
Một bàn thắng ở trận chung kết sẽ giúp Ronaldo phá vỡ kỷ lục ghi 9 bàn tại các vòng chung kết EURO của huyền thoại Platini và biết đâu pha lập công đó của anh sẽ đưa Bồ Đào Nha lên bục đăng quang. Tiền vệ Mario cũng tỏ ra rất lạc quan: “Trận chung kết năm 2004 thật bất hạnh. Chúng tôi không phải là ứng viên vô địch nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng. Pháp rất mạnh nhưng chúng tôi muốn chiếc cúp này”.
Bồ Đào Nha muốn chiếc cúp nhưng điều quan trọng là liệu họ có thể vượt qua được nỗi ám ảnh luôn thất bại trước Pháp ở các giải đấu lớn? Đã có không ít nỗi ám ảnh được hóa giải tại VCK EURO 2016 nhưng cũng có những lời nguyền vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt. HLV Deschamps đang có trong tay một thế hệ có thể đưa “Les Bleus” lên đỉnh cao danh vọng, mà trong đó Griezmann được xem là đối thủ đáng nể nhất của Ronaldo trong cả cuộc đua giành Quả bóng vàng lẫn Chiếc giày vàng.
Nhiệm vụ của Griezmann là săn tìm mành lưới của Bồ Đào Nha trong khi các đồng đội của anh ở hàng phòng ngự, nhất là tài năng trẻ Umtiti, sẽ làm mọi cách để bảo vệ kỷ lục của bậc cha chú Platini bằng cách vô hiệu hóa Ronaldo.
Tuy nhiên, Pháp không chỉ có Griezmann và Bồ Đào Nha cũng không còn quá phụ thuộc vào Ronaldo. Đó sẽ là trận đấu giữa 2 đội tuyển để tranh ngôi vô địch mà trên bình diện này, nhiều khả năng hình ảnh của Messi trên đất Mỹ sẽ tái hiện với Ronaldo tại Pháp vào rạng sáng mai.
Phát biểu trước trận đấu
- HLV Didier Deschamps (Pháp): “Chúng tôi đã sẵn sàng cho sứ mệnh lịch sử của mình (vô địch EURO). Pháp có cơ hội của mình và Bồ Đào Nha cũng vậy. Chúng tôi phải tin vào bản thân mình. Bồ Đào Nha cũng thế thôi. Hai đội sẽ phải quyết chiến”.
- Antoine Griezmann (Pháp): “Chúng tôi đã tiến rất gần vinh quang với một trận đấu nữa thôi. Sứ mệnh chiến thắng trận đấu này đang trong tay chúng tôi. Và chúng tôi phải thực hiện được”.
- HLV Fernando Santos (Bồ Đào Nha): “Chúng tôi sẽ chiến đấu với tất cả sức lực của mình, thậm chí là hơn 200% khả năng để quyết mang vinh quang về cho đất nước. Tuyển Bồ Đào Nha hiện đoàn kết và quyết tâm hơn lúc nào hết”.
- Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha): “Chẳng ai nghĩ chúng tôi vào đến trận chung kết. Giờ đây, Bồ Đào Nha có cơ hội lớn để đăng quang EURO sau lần thất bại trên sân nhà cách đây 12 năm. Tôi có niềm tin lớn Bồ Đào Nha sẽ vô địch”.
G.Lao
Điểm nóng
- Cuộc đấu chiến thuật. Bồ Đào Nha rất linh hoạt trong chiến thuật, họ đã nhẫn nại để hạ Croatia (1-0, vòng 1/8) rồi Ba Lan (tứ kết) một cách êm ái bằng chiến thuật ru ngủ, trước khi bất ngờ tấn công Xứ Wales trong bối cảnh vắng tiền vệ trụ William Carvalho. Khi cầu thủ số 14 này trở lại, có thể ông Santos sẽ quay lại chiến thuật 4-1-3-2 để ru ngủ đội Pháp trước khi tìm cơ hội kết liễu đối phương.
- Cuộc so tài Ronaldo và Griezmann. Hàng thủ Pháp sẽ áp sát tìm giải pháp phong tỏa và chia cắt sự liên lạc giữa Ronaldo và vệ tinh còn lại là Nani. Có thể HLV Deschamps sẽ dùng sức trẻ của Umtiti để canh chừng CR7. Còn phía Bồ Đào Nha, Jose Fonte sẽ cùng Danilo thay nhau đánh chặn cũng như hạn chế tầm hoạt động của tiền vệ nguy hiểm Griezmann.
G.Lao
Lịch sử đối đầu
- Đây là lần gặp thứ 4 giữa Pháp và Bồ Đào Nha tại các giải đấu lớn, trong đó Pháp toàn thắng 3 trận đều ở bán kết EURO 1984, EURO 2000 và World Cup 2006.
- 10 trận gặp gần đây nhất Pháp toàn thắng trước Bồ Đào Nha.
- Tính tổng cộng giữa 2 đội từ trước đến nay thì có tất cả 24 trận gặp nhau, Pháp thắng 18, hòa 1 và thua 5.
T.Quyết
Có thể bạn chưa biết
- Bồ Đào Nha là đội thi đấu nhiều trận nhất trong lịch sử các vòng chung kết EURO (34 trận), nhưng chưa đoạt chức vô địch.
- Bồ Đào Nha đang có thành tích ấn tượng dưới thời HLV Fernando Santos (thắng 9, hòa 4). Đặc biệt, 8/9 trận thắng được quyết định chỉ với 1 bàn thắng cách biệt.
- Bồ Đào Nha chỉ để lọt lưới 1 bàn trong 5 trận đấu tại vòng knock out ở EURO (trận hòa Ba Lan 1-1, sau đó thắng 5-3 trên chấm 11 m ở tứ kết EURO 2016).
- Đây là lần thứ 5 Pháp góp mặt ở một trận chung kết giải đấu lớn (EURO 1984 và 2000, World Cup 1998 đều vô địch), thua ở World Cup 2006.
- Nếu vô địch EURO 2016, Pháp sẽ 3 lần vô địch trên sân nhà ở các giải đấu lớn khi đăng cai. Trước đây là EURO 1984 và World Cup 1998.
- Pháp là đội có hàng công mạnh nhất EURO 2016 khi ghi 13 bàn/6 trận. Đặc biệt, 11/13 bàn của đội Pháp đều được ghi từ phút 42 trở đi.
- Pháp bất bại khi thi đấu trên sân Stade de France (nơi diễn ra trận chung kết) ở các giải đấu lớn, với kết quả thắng 5, hòa 1.
- Pháp vô địch EURO 2016 thì HLV Deschamps là người thứ 2 sau ông Berti Vogts, vô địch EURO cả trong tư cách cầu thủ lẫn HLV.
T.Quyết
Tỷ lệ cược: Pháp chấp nửa, thắng 8. Kết quả thắng thua trong 90 phút, Pháp thắng tỷ lệ 1/1 (đặt 1 ăn 1); Bồ Đào Nha thắng 7/2 (đặt 2 ăn 7); hòa trong 90 phút là 11/5. Trận đấu sẽ giải quyết bằng loạt sút luân lưu 11 m: 9/2 và không là 1/6. Tỷ lệ đặt cược đội vô địch: Pháp 4/9; Bồ Đào Nha 15/8.
G.Lao
Đội hình dự kiến: Bồ Đào Nha (4-4-2): Rui Patricio (1) - Cedric Soares (21), Jose Fonte (4), Bruno Alves (2), Rapahel Guerreiro (5) - Renato Sanches (16), William Carvalho (14), Joao Mario (10), Adrien Silva (23) - Nani (17), Cristiano Ronaldo (7).
Pháp (4-2-3-1): Hugo Lloris (1) - Bacary Sagna (19), Samuel Umtiti (22), Laurent Koscielny (21), Patrice Evra (3) - Blaise Matuidi (14), Paul Pogba (15) - Dimitri Payet (8), Antonie Griezmann (7), Mousa Sissoko (18) - Oliver Giroud (9).
Nếu đá luân lưu 11 m, Bồ Đào Nha chiếm ưu thế
Bồ Đào Nha từng có 4 trận đấu ở các giải đấu lớn phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút 11 m với kết quả thắng 3, thua 1. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha lại chưa ghi được bàn nào từ chấm 11 m (trong giờ đấu chính thức) ở cả 34 trận tại EURO. Mới đây nhất là Ronaldo có cơ hội, nhưng sút hỏng trong trận đấu với Áo (hòa 0-0) ở vòng bảng. Trong khi đó, Pháp chỉ có 50% cơ hội chiến thắng khi từng có 6 trận phải giải quyết bằng loạt “đấu súng” trước đây với kết quả thắng 3, thua 3.
G.Lao
Lễ bế mạc EURO sẽ nhiều màu sắc
Cũng giống như lễ khai mạc EURO diễn ra ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa với các màn trình diễn ấn tượng và đầy màu sắc, vào lúc 0 giờ 50 rạng sáng mai lễ bế mạc EURO sẽ diễn ra trang trọng với nhiều màn biểu diễn đầy màu sắc trong vòng khoảng 30 phút. DJ David Guetta cùng nữ ca sĩ xinh đẹp Zara Larsson tiếp tục trở lại biểu diễn với bài hát chính thức This one's for you.
G.Lao
Người nổi tiếng dự đoán
Ảnh: Ngô Nguyễn
       
Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn: Pháp thắng 2-1
Tôi có cảm giác hồi hộp xen lẫn phấn khích khi mường tượng ra không khí bùng nổ của trận chung kết. Những gì tinh túy nhất, đặc sắc nhất trong lối chơi sẽ được cả hai đối thủ phô bày ra hết. Từ chỗ bị nghi ngờ, thậm chí còn bị coi thường, càng vào sâu Bồ Đào Nha càng chứng tỏ được mình và họ xem miệng lưỡi có phần ác độc của nhân gian chỉ như “nước chảy bèo trôi”. Bồ Đào Nha đi đến trận cuối cùng một cách rất xứng đáng, với tôi là thế. Còn Pháp họ thực sự càng đá càng hay và ngày càng vận hành lối chơi một cách thuyết phục. Ronaldo và Griezmann sẽ đều có cơ hội ở trận này, nhưng xét toàn cục hiệu quả mà số 7 Pháp mang lại sẽ tốt hơn. Dù Bồ Đào Nha được nghỉ nhiều hơn một ngày, sức sẽ tốt hơn, nhưng tôi nghĩ Pháp sẽ thắng với tỷ số 2-1.
Ảnh: Khả Hòa
       
Cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến: Ronaldo giúp Bồ Đào Nha đăng quang
Phải thi đấu trước tuyển Pháp với sự yểm trợ từ hàng vạn CĐV trên khán đài là áp lực cực lớn với Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng với tôi Ronaldo càng gặp áp lực lớn thì anh càng biết cách bùng nổ. Có thể chất lượng trong đội hình Bồ Đào Nha không bằng Pháp, nhưng với vai trò đầu tàu của mình Ronaldo sẽ biết cách truyền lửa, tạo ra đột biến. Dẫu cho đội bóng chủ nhà đang vào phom và đang đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để vô địch nhưng tôi tin Ronaldo sẽ tỏa sáng để đưa Bồ Đào Nha đăng quang trên đất Pháp. Ronaldo sẽ ghi bàn và Bồ Đào Nha thắng Pháp với tỷ số 2-1.
Lan Phương - Hoàng Quỳnh
Ronaldo sẽ gặp may với trọng tài Clattenburg ?
Cả Bồ Đào Nha lẫn Pháp tiến tới trận chung kết EURO 2016 gắn liền với 2 cái tên Ronaldo và Griezmann. Thêm vào đó, việc UEFA giao trọng tài Mark Clattenburg thổi trận chung kết khiến giới hâm mộ mường tượng kịch bản EURO lần này hệt như Champions League mới diễn ra gần 2 tháng trước. Ronaldo cùng Real Madrid vượt qua đội bóng Anh Man.City ở bán kết cũng giống như cách anh và BĐN thắng Xứ Wales, một đội thuộc Vương quốc Anh. Griezmann ghi bàn vào lưới Đức đưa Pháp vào trận cuối cùng cũng như anh từng lập công giúp Atletico Madrid thắng đội bóng Đức Bayern Munich ở bán kết, trong đó có bàn thắng của chính anh vào lưới Neuer.
Giờ đây ông Clattenburg cầm còi trận Bồ Đào Nha - Pháp cũng hệt như ông đã cầm còi trận chung kết Real và Atletico tại Milan, với sự đối đầu lần nữa của Ronaldo và Griezmann. Trận đó Real thắng bằng đá 11 m với tỷ số 5/3. Chính Ronaldo là người đá quả cuối cùng để nâng cao chiếc cúp bạc Champions League. Liệu trọng tài này sẽ tiếp tục mang lại vận đỏ tại EURO cho Ronaldo như ở Champions League vừa qua?
T.K
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.