Không có đồ chơi, trẻ em quê nghèo sáng tạo ra 'xe đẩy'

21/05/2016 14:02 GMT+7

Từ những vật dụng thô sơ, trẻ thơ ở đây đã tự mình 'chế tạo' ra một món đồ chơi độc đáo, để có thể vui chơi hằng ngày, đặc biệt trong những ngày hè sắp tới.

Xã Sơn Bua, huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi) Sơn Bua là xã vùng sâu vùng xa với đa phần là người dân tộc thiểu số Ca Dong. Đời sống người dân nơi đây còn nhiều khó khăn. Đến mùa giáp hạt, nhiều gia đình phải chịu cảnh “đứt bữa”.

Gia đình nghèo khó, túng quẫn nên trẻ thơ ở Sơn Bua cũng chịu nhiều thiệt thòi, chẳng có gì để vui chơi. Vào dịp hè, các em chỉ biết quẩn quanh với bản làng hoặc theo cha mẹ lên rẫy.

Cô giáo Đinh Thị Thuột, Hiệu phó Trường mầm non Tukpan (xã Sơn Bua), nói rằng do cuộc sống thiếu trước, hụt sau nên nhiều em đến trường với đôi chân trần, phong phanh áo mỏng. Vì thế, đối với các em, những món đồ chơi mà trẻ ở đồng bằng, thành thị được cha mẹ mua cho là niềm mơ ước quá đỗi xa vời.  

Để tạo niềm vui cho mình và bạn bè, nhiều cháu đã sáng tạo ra chiếc “xe đẩy” được làm từ một khúc lồ ô dài khoảng 1,5 m, phía dưới gắn vòng tròn bằng nhựa làm bánh xe.

Dẫu đồ chơi rất thô sơ nhưng các cháu vẫn hồn nhiên, hớn hở đẩy chiếc xe tự tạo rong chơi khắp bản làng trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu.


Thư viện đồ chơi cho trẻ em khó khăn
(TNO) Chiều 2.7, đại diện Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam thuộc Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội đã ký kết thỏa thuận với tập đoàn Shinsegae (Hàn Quốc) về việc thành lập Thư viện Đồ chơi Hy Vọng tại TP.HCM, nằm trong khu siêu thị Emart tại quận Gò Vấp, TP.HCM.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.