Khốn khổ nhà vệ sinh học đường

10/09/2022 09:00 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa kêu gọi xây dựng nhà vệ sinh ở các trường học, nhất là các trường học ở vùng cao cho học sinh, vì thực trạng nhà vệ sinh học đường đang rất tồi tệ.

Nhưng không chỉ nhà vệ sinh các trường học vùng cao quá tệ, mà nhà vệ sinh các trường học vùng sâu vùng xa, vùng ven biển cũng tồi tệ dưới mức bình thường, khiến nhiều cháu nhiều em học sinh không dám đi vệ sinh trong trường, cứ phải “nín” về nhà mới đi, nên phát sinh nhiều bệnh về thận nguy hiểm.

Tôi nghĩ, khi kinh phí nhà trường không đủ để xây nhà vệ sinh đúng chuẩn thì việc huy động xã hội chung tay góp tiền xây nhà vệ sinh cho các trường thiếu nhà vệ sinh sạch sẽ là việc cấp thiết cần phải làm ngay. Tình trạng thiếu nhà vệ sinh, nhà vệ sinh có nhưng quá tệ là thực trạng khá phổ biến hiện nay ở rất nhiều trường học, nhất là các trường ở vùng cao hay vùng sâu vùng xa. Cần có sự khảo sát chính xác về thực trạng này và nêu giải pháp tháo gỡ, nếu kinh phí nhà nước không đủ thì huy động tấm lòng vì các em học sinh của toàn xã hội, chứ không thể để tình trạng này kéo dài mãi.

Hiện cũng đã có một số nhà thiện nguyện kêu gọi ủng hộ xây nhà vệ sinh học đường cho học sinh vùng cao, nhưng đây nên là cuộc vận động ở diện rộng quốc gia, sao cho trong vòng vài năm có thể hoàn thành điều ít ai để ý nhưng vô cùng quan trọng này. Dĩ nhiên, hiện nay đã có một số trường điểm, trường chuẩn hay trường tư đẳng cấp cao có đủ nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho học sinh, nhưng đó mới là thiểu số trong hệ thống trường học cả nước. Chúng ta phải nhìn đến số đông trường học thiếu nhà vệ sinh để huy động sự ủng hộ của nhân dân, nhất là người dân có điều kiện và yêu thương trẻ em, cùng góp sức, góp tiền, góp công thì việc lớn này mới xong được.

Chúng ta đang xây dựng một đất nước văn minh, có văn hóa, mà nhà vệ sinh ở các trường học nhiều vùng khó khăn còn rất thiếu thốn thì làm sao thực hiện được tiêu chí văn minh bây giờ?

Tôi rất xót xa khi xem một bức ảnh trên một tờ báo mạng nổi tiếng chụp một “nhà vệ sinh” ở miền núi, chỉ che vài tấm lá được đánh sơ sài, trống trước hụt sau, thật không còn chỗ nào để nói thêm gì nữa. Chúng ta cải cách giáo dục mà nhà vệ sinh của học trò con em chúng ta tồi tệ như thế thì làm sao giáo dục phát triển được?

Xin tất cả mọi người hưởng ứng đóng góp vào “dự án xây nhà vệ sinh” cho các trường học còn thiếu, còn sơ sài về nhà vệ sinh, để nhà trường chúng ta văn minh hơn, để các em học sinh không còn phải sợ hãi khi phải vào nhà vệ sinh ở trường, hay phải “nín” về đến nhà mới “xả” thì rất dễ lâm bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.