0
Đó là gia đình của bà Hoàng Thị Kim Liên, 62 tuổi, trú thôn Thy Ông, xã Hải Hưng, H.Hải Lăng, Quảng Trị.
0
Đó là tình cảnh gia đình ngư dân Đoàn Duy Linh (45 tuổi) ở xóm Bầu
Chuốt, thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).
1
Số phận đã không mỉm cười với vợ chồng anh Nguyễn Thanh Tuấn (42 tuổi) và chị Lý Thanh Hằng (40 tuổi, ngụ ấp Chắc Đốt, xã Châu Hưng A, H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) khi sinh ra 3 đứa con thì cả 3 đều mắc căn bệnh bại não quái ác.
1
Nhiều người bản địa ở Gia Lai bị kẻ xấu lừa phỉnh, bán cả nhà cửa trốn
đi nước ngoài, sống lay lắt nơi đất khách. Song họ vẫn còn rất may mắn
khi được quay về đoàn viên với cộng đồng.
0
Vốn là hộ khó khăn nhất của xã Bình Trị, anh Lưu Đức Lượng (47
tuổi, thôn Việt Sơn, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và
vợ là chị Phan Thị Thu Thủy (40 tuổi) ngày ngày đầu tắt mặt tối với việc
đồng áng để nuôi 4 đứa con ăn học.
0
Suốt gần 3 tháng qua, dù đã tiêu tốn cả trăm triệu đồng để điều trị
hai xương cẳng chân phải bị gãy sau khi bị nạn trên biển, nhưng đến
giờ, ngư dân Phan Đình Chương (47 tuổi), ở thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương,
H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) vẫn phải nằm một chỗ.
0
Đó là hoàn cảnh của Nguyễn Minh Hiền (ảnh), 17 tuổi ở xã Tân Quới, H.Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long.
0
Trong vòng chưa đầy 3 năm, 2 tai họa lớn liên tiếp ập xuống khiến gia đình chị Huỳnh Thị Lệ Bê (47 tuổi), ở xóm Nam Lân, thôn Văn Trường, xã Phổ Văn, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi), sống trong nỗi đau tột cùng.
0
Mấy năm nay, gia đình bà Hồ Thị Bông (ngụ thôn 1, xã Đa Kai, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) rơi vào cảnh khốn cùng, đến nỗi nhiều lúc bà đành phải đi ăn xin.