Khối u não của cô bé bỗng dưng biến mất, bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Ngọc Quý
Ngọc Quý
20/12/2018 09:10 GMT+7

Cô bé 11 tuổi ở Mỹ mới đây đã đón nhận một tin vui chẳng khác nào phép lạ. Khối u não không thể phẫu thuật của em bỗng dưng biến mất. Ngay cả các bác sĩ cũng ngỡ ngàng, không thể giải thích được.

Bệnh nhi là bé Roxli Doss, sống ở bang Texas, Mỹ. Vào tháng 6.2018, em bị chẩn đoán mắc khối u não glioma pontine nội tại khuếch tán (DIPG). Khối u dạng này khó điều trị và thường xuất hiện trẻ em từ 5 - 9 tuổi, theo Fox News.
“Căn bệnh này rất hiếm, khi chúng tôi kiểm tra thì tình trạng đã rất nghiêm trọng”, bác sĩ Virginia Harrod, tại Bệnh viện Dell Children’s Medical Center (Mỹ), nơi Roxli đang điều trị, cho biết.
Khối u sẽ khiến bệnh nhân dần dần suy giảm khả năng nuốt, đôi khi là mất thị lực, khả năng nói và cuối cùng là thở. Roxli đã trải qua nhiều tuần hóa trị.
Bố mẹ cô bé là ông Scott và bà Gena đã không ngừng cầu nguyện cho một phép lạ có thể giúp con khỏi bệnh. Dường như phép mầu đã xuất hiện, khối u của Roxli bỗng dưng biến mất.
Khi bác sĩ Harrod xem hình ảnh chụp cộng hưởng từ của Roxli, ông đã không còn nhìn thấy khối u. Hiện tượng này khiến các bác sĩ điều trị cho cô bé ngỡ ngàng.
“Điều đó thực sự là bất thường”, bác sĩ Harrod nói.
Hiện tại, Roxli đang sống vui vẻ với gia đình. Cô bé vẫn tham gia các hoạt động bình thường như trước đây.
Roxli sẽ tiếp tục trải qua một số phương pháp điều trị bổ sung, trong đó có liệu pháp miễn dịch, để ngăn chặn khối u tái phát, theo New York Post.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.