Khóc như mưa vì bị trật ngón tay, nữ cầu thủ Sơn La nén đau thi đấu

17/03/2021 08:20 GMT+7

Nữ cầu thủ Quàng Thị Hương Lan mới 16 tuổi đã khóc như mưa khi bị trật ngón tay trong trận đấu với Phong Phú Hà Nam tại ngày khai mạc giải U.19 nữ vô địch quốc gia. Nhưng cô vẫn nén đau để thi đấu tiếp

Bóng đá không tránh khỏi va chạm, điều đó các cầu thủ ai cũng hiểu. Nhưng có những chấn thương bất ngờ xảy đến trên sân khiến một vài cầu thủ không thể không sốc. Chẳng hạn như với cầu thủ nam khi tranh chấp quyết liệt là giãn dây chằng, đau cơ hang, tét đầu phải khâu nhiều mũi hoặc bị gãy’ ống đồng’ khiến họ thần thờ như người mất hồn. Còn với các cô gái thì ngoại trừ những chấn thương buộc phải căn rằng chịu đựng như kiều của Chương Thị Kiều ở trận chung kết nữ SEA Games 30 gặp Thái Lan,chùi tét một mảng đùi lòi cả thịt, thì cũng có những trường hợp nhẹ hơn nhưng do mới lần đầu bị như trật khớp ngón tay thì nữ cầu thủ vẫn khóc một cách ngon lành.
Quàng Thị Hương Lan chính là trường hợp như vậy trong trận nữ U.19 Sơn La gặp Phong Phú Hà Nam ở ngày khai mạc giải U.19 nữ trên sân Thanh Trì. Dưới sức ép quá lớn của đối thủ được xem là mạnh hơn, nữ trung vệ sinh năm 2005 này cùng đồng đội Quàng Thị Thuý đã chịu nhiều áp lực, căng mình chống đỡ dồn dập các pha hãm thành của đối phương. Trong một pha tranh chấp, Hương Lan bị té ngã chống bàn tay xuống đất. Cô cảm giác bị đau nhói ngay lúc đó nhưng do đang chơi bóng nên vẫn bị cuốn vào trận đấu với tinh thần xả thân.

Cô phải chườm đá để giảm đau vào thi đấu

CTV

Ngay khi hiệp 1 vừa kết thúc, Hương Lan tỏ ra đau đớn, cô bật khóc và được huấn luyện viên của mình đưa đến khu vực chăm sóc y tế. Các bác sỹ sau khi khám tay đã cho biết trung vệ trẻ này bị trật khớp ngón tay. Khi nghe được tình trạng của mình, Hương Lan lại bật khóc như mưa vì...sợ. Một cô bé chưa đến 16 tuổi rõ ràng chưa chuẩn bi tâm lý tốt đối mặt với chấn thương mà ngay trận đầu tiên đã dính ‘chưởng’ nên sự sợ hãi là không tránh khỏi. Nhất là khi không biết nếu lại vào sân còn đối mặt với bao nhiêu hiểm ngay rình rập.

Niêm vui của Sơn La khi cầm hòa Hà Nam

Minh Tú

Tuy nhiên sau một hồi được huấn luyện Lường Văn Chuyên và đồng đội trấn an cũng như đã ổn định tinh thần, nhất là khi đội nhà không có sự thay thế ở vị trí trung vệ, Hương Lan quyết định vào sân thi đấu tiếp. Cô bé chấp nhận nén đau để thi đấu và sau đó đã cùng đông đội bảo vệ được thành quả đã giữ trong hiệp 1. Kết quả 0-0 được cho là thú vị và bất ngờ không chỉ cho trận đấu mà còn thể hiện sự trưởng thành trong lối chơi của Sơn La, một đội bóng còn non trẻ nhưng đã biết mình biết ta để có đấu pháp phù hợp và thể lực đủ sức đeo bám, chia cắt được đối phương. Riêng với Hương Lan bài học chấn thương đầu đời này sẽ giúp cô bé 16 tuổi trưởng thành chín chắn hơn trong sự nghiệp của mình.

Ngắm vẻ 'bốc lửa' của cô giáo cấp 3 thắng 5/5 trận quyền anh đã đấu

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.