Khoảnh khắc vô thường - Thơ của Từ Kế Tường

14/08/2022 08:30 GMT+7

Mai rụng lá chờ hoa nở Người xa ắt sẽ trở về Sông vốn bên bồi, bên lở Đời vui có lúc nhiêu khê

Danh vọng như chim bói cá
Soi bóng mình giữa đục trong
Thánh tướng cũng là vô ngã
Mai thành hạt bụi hư không

Ta có cũng như ta mất
Trời xanh một mảnh trên đầu
Chân giẫm nhành rêu trước mặt
Trăng tàn nguyệt tận phía sau

minh họa: tuấn anh

Tình đến rồi đi nhạt bóng
Rượu cay chỉ khóe môi người
Chim kêu qua vườn gió lộng
Tiếc gì mấy lúc xuân tươi

Ta về hồ xưa khỏa nước
Rửa chân năm tháng bên đường
Nghe tiếng thinh không dừng bước
Bên thềm hoa dậy mùi hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.