Khoảng thời gian đồng hành với chương trình là hành trình chữa lành!

15/11/2023 08:27 GMT+7

"Em xin gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến Báo Thanh Niên đã tổ chức một chương trình thắp sáng cả tương lai, cho cuộc đời không chỉ của riêng em mà còn rất nhiều những trẻ mồ côi khác" - Hoàng Thị Hồng Vân, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, chia sẻ.

Kính gửi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thân mến!

Em tên là Hoàng Thị Hồng Vân - sinh viên năm nhất khoa Dược, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và là đứa trẻ được đồng hành cùng chương trình thiện nguyện hơn 1 năm, kể từ tháng 2.2022. Khoảng thời gian đồng hành ấy đối với chính em như là hành trình chữa lành, mang lại nguồn động lực vươn lên và mang yêu thương lan tỏa đến mọi người quanh mình.

Từ nhỏ, em luôn sống với ba mẹ nên ba luôn là người có nhiều ảnh hưởng đến em và kể cả khi ba mất em vẫn luôn nhớ về ba. Lúc ba còn sống, cả nhà em luôn có nhiều tiếng cười vì ba là người hài hước hay chọc cười cả nhà. Ngoài ký ức này ra, những dịp lễ, ba hay dắt gia đình đi chơi, nấu ăn 1 bữa thật ngon. Ba trong em là một người yêu gia đình, nghiêm khắc và cũng đầy tình thương với mọi người.

Khoảng thời gian đầu ba mất là một cú sốc lớn với em, lúc đó mẹ vất vả hơn rất nhiều vì phải một mình nuôi 3 chị em. Những đêm dài mất ngủ vì nỗi nhớ ba và cả những suy nghĩ mình phải làm gì để giúp ích cho mẹ là nỗi trăn trở của em. Mãi về sau, khi đã trải qua nỗi đau ấy, thời điểm khá khó khăn về kinh tế và tình cảm, em thấy mẹ rất mạnh mẽ, nghị lực vì có thể vượt qua điều này

Khoảng thời gian đồng hành với chương trình là hành trình chữa lành! - Ảnh 1.

Em Hoàng Thị Hồng Vân tâm sự: Em của ngày hôm nay được sống trong tình yêu thương từ xã hội và gia đình, vì thế nên em luôn mang một cái nhìn yêu thương đến vạn vật xung quanh.

HOÀNG THỊ HỒNG VÂN

Về sau, khi chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên tổ chức thì gia đình em có duyên và rất may mắn gặp được chú Nguyễn Đăng Toàn, một nhà bảo trợ. Thật ra trước khi tới chương trình em cũng chưa biết nhiều về nội dung cũng như cách thức diễn ra nên rất bất ngờ và hạnh phúc khi thấy cả 3 chị em đều nhận được bảo trợ từ chú.

Trong khoảng thời gian chừng 2 tháng đi làm ở công ty Quốc Thịnh và được trực tiếp làm việc với chú Toàn và các chị trong văn phòng, em học được vô số bài học vô cùng hữu ích. Tuy thời gian không dài nhưng chú đã giúp em thấu hiểu nhiều thứ hơn về cuộc sống. Và chú Toàn cũng là người giúp em định hướng tốt hơn cho tương lai để sau này có thể giúp được cho mẹ.

Chú Nguyễn Đăng Toàn đối với em là người vô cùng nhân hậu, hào phóng, hài hước, nghiêm khắc và em vẫn luôn nhớ và biết ơn chú. Thường ngày, trước khi đi ngủ em thường hay nghĩ về những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống và chú luôn luôn xuất hiện trong mỗi lần em thấy biết ơn cuộc sống này. Và em luôn cảm thấy thôi thúc rằng mình phải sống đầy trách nhiệm, sống cho thật ý nghĩa và làm mọi việc từ tâm của mình.

Qua một năm nhìn nhận lại bản thân, em thấy đã tích lũy cho mình thêm những trải nghiệm và đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Qua Báo Thanh Niên, em học cách biết ơn cuộc đời màu nhiệm này sâu hơn, xúc động và ngưỡng mộ với câu chuyện của anh Huỳnh Hữu Phước, tuổi thơ đầy gian nan của chú Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn và nhiều câu chuyện mang lại cho em niềm tin về cuộc sống từ sự cố gắng vươn lên cùng nỗ lực. Niềm yêu thích học hỏi của em được phát triển, chủ động học thêm nhiều các kỹ năng như vẽ tranh màu arcylic, lắng nghe các chủ đề trên nền tảng của Vietcetera, lắng nghe thầy Minh Niệm, học đàn guitar, học graphic design... nhằm phát triển bản thân. Và quá trình học hỏi đã được áp dụng trong các hoạt động ngoại khóa ở trường đại học như góp sức trong chuyến đi phổ cập đến các cụ già ở viện dưỡng lão về chứng bệnh xương khớp, cùng các anh chị trong CLB Khuyến Tài vận chuyển lương thực đến các chùa, tự do khám phá du lịch nhiều hơn.

Em của ngày hôm nay được sống trong tình yêu thương từ xã hội và gia đình, vì thế nên em luôn mang một cái nhìn yêu thương đến vạn vật xung quanh.

Thông qua Lá thư tâm sự, em xin gửi lời cảm ơn đầy chân thành và sâu sắc nhất đến Báo Thanh Niên đã tổ chức một chương trình thắp sáng cả tương lai, cho cuộc đời không chỉ của riêng em mà còn rất nhiều những trẻ em mồ côi khác. Câu chuyện ý nghĩa trong cuộc đời em từ chương trình luôn là điều mà em hay kể với bạn bè, những người em được biết với thái độ đầy biết ơn và trân trọng. Chúc cho các cô, chú, anh, chị những người trong tòa soạn Báo Thanh Niên thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất.

______________________________________

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.